Bài viết của học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 16-10-2016] Luật sư Canada ông David Matas và phóng viên điều tra người Mỹ ông Ethan Gutman đã nhận lời mời tới tham dự một diễn đàn được tổ chức ở Quốc hội Hàn Quốc hôm 13 tháng 10 vừa qua. Diễn đàn tập trung vào nạn giết hại hàng loạt tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của Trung Quốc. Các nghị sỹ quốc hội, sinh viên y khoa và luật, cùng các phóng viên truyền hình và các kênh truyền thông khác đã xem bộ phim tài liệu thu Thu hoạch nhân thể.

Bộ phim do nhà làm phim người Vancouver ông Leon Lee đạo diễn, dựa trên báo cáo điều tra của luật sư David Matas cùng cựu Quốc vụ khanh của Canada ông David Kilgour về tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2016-10-15-korean-forum_01--ss.jpg

Diễn đàn tổ chức ở Quốc hội Hàn Quốc thảo luận về việc Trung Quốc giết hại hàng loạt tù nhân lương tâm để lấy tạng hôm 13 tháng 10 năm 2016.

Tại diễn đàn, ông Matas đã chỉ ra rằng tội ác mổ cướp tạng tàn bạo này đã và đang tiếp diễn trong suốt hơn 10 năm qua. Ông nói rằng mục đích của chuyến đi lần này của ông là để tìm hiểu chiến lược nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân khác của ĐCSTQ. Ông cũng kêu gọi chính phủ Hàn Quốc hãy điều tra về việc người dân Hàn Quốc đến Trung Quốc để cấy ghép tạng, và hối thúc Quốc hội thông qua một nghị quyết giúp chấm dứt tội ác mổ cướp tạng sống.

Ông David Matas và ông David Kilgour đã công bố báo cáo điều tra về tội ác giết người hàng loạt để lấy tạng của ĐCSTQ năm 2006. Tháng Sáu năm nay, họ cùng ông Ethan Gutman đã công bố một báo cáo điều tra mới nhất, Thu hoạch đẫm máu/ Đại thảm sát – Phiên bản cập nhật.

Các cuộc họp báo với chủ đề xoay quanh báo cáo mới này đã được tổ chức ở Washington DC, Ottawa, và Brussels. Báo cáo này phân tích một cách chi tiết hàng trăm bệnh viện cấy ghép tạng ở Trung Quốc, cũng như các báo cáo truyền thông, các bài viết nghiên cứu về y học, và các trang web của các bệnh viện, gồm cả kho lưu trữ dữ liệu trên những trang web mà các dữ liệu này đã bị xóa khi tội ác mổ cướp tạng bị đưa ra ánh sáng. Kết quả điều tra được kết luận trong Báo cáo này là hàng năm Trung Quốc thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng, thay vì 10.000 ca như công bố của chính phủ Trung Quốc.

Hàn Quốc liên can tới hoạt động buôn bán tạng phi pháp của Trung Quốc

Báo cáo điều tra mới nhất này tiết lộ rằng Hàn Quốc là nước có số người thường xuyên đến Trung Quốc để cấy ghép tạng nhất, và các bệnh viện Hàn Quốc có liên can đến hoạt động này. Có ít nhất 3.000 người dân Hàn Quốc đã từng đến Bệnh viện Trung tâm Số 1 Thiên Tân để phẫu thuật ghép tạng kể từ năm 2002 đến 2005.

Ngày 22 tháng 7, The Central Times, một trong ba cơ quan truyền thông lớn nhất, đã tiết lộ rằng các bác sỹ Hàn Quốc đã thông đồng với các bác sỹ Hàn Quốc gốc Hoa giới thiệu bệnh nhân tới bệnh viện Thiên Tân.

Ông Ethan Gutman cho hay một số quốc gia, trong đó có Israel, Tây Ban Nha, Đài Loan, và Italy đã thông qua đạo luật cấm công dân nước họ đến Trung Quốc để cấy ghép tạng. Hàn Quốc phản ứng chậm với sự việc này. Ông kêu gọi quốc hội hãy hành động.

Mổ cướp tạng sống là một vấn đề công khai

Khán giả đã đặt ra nhiều câu hỏi về tội ác thu hoạch tạng. Một sinh viên nói: “Tôi đã hỏi sinh viên Trung Quốc về vấn nạn mổ cướp tạng sống này. Vì sự việc này có liên quan tới Pháp Luân Công, nên họ ra sức lảng tránh.”

Ông Matas nói rằng đây là một vấn đề công khai. Ông đã dẫn một ví dụ về cuộc phỏng vấn Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết, nguyên là một bác sỹ. Ông Kha cho hay ông đã đến Trung Quốc Đại lục năm 2004 và phát hiện ra rằng các tù nhân sẽ bị tử hình có thể trạng yếu kém. Nhiều người trong số họ bị viêm gan. Bệnh viện nơi ông đến thăm bảo ông hãy yên tâm, vì những tạng phục vụ cấy ghép là lấy từ các học viên Pháp Luân Công, họ vô cùng khỏe mạnh. Ông Kha quá kinh sợ, và quyết định phải công khai sự việc này để nhiều người hơn nữa biết đến nó.

Ông Matas chỉ ra rằng ở Trung Quốc truyền thông bị kiểm soát gắt gao nên người dân Trung Quốc sống ở Trung Quốc Đại lục không hề biết nhiều tin tức chân thực. Ở Trung Quốc, bất cứ ai lên tiếng cho nhân quyền sẽ trở thành nạn nhân bị bức hại. Ông nói rằng luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh đã bị bức hại tàn bạo vì lên tiếng cho Pháp Luân Công.

Một nhân viên xã hội cho hay các nạn nhân ở trong bộ phim tài liệu này đều là các học viên Pháp Luân Công, hay có thể hiểu rằng tất cả nạn nhân bị mổ cướp tạng đều là các học viên.

Ông Gutman nói rằng ông không làm việc cho Pháp Luân Công mà là vì điều tra của ông chỉ ra rằng có quá nhiều học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của tội ác mổ cướp tạng. Ông cũng nhấn mạnh rằng cho dù vấn nạn mổ cướp tạng này xảy ra ở các quốc gia khác thì Pháp Luân Công vẫn là tiêu điểm.

Chủ tịch diễn đàn phóng viên: Đừng mãi giữ im lặng

Ông Kim Yoon-ho, chủ tịch diễn đàn phóng viên của Quốc hội Hàn Quốc, phát biểu tại diễn đàn rằng: “Ở Trung Quốc, cuộc bức hại Pháp Luân Công đang là một vấn đề nhân quyền khổng lồ, liên quan đến chính trị, xã hội, văn hóa và đạo đức. Bộ phim tài liệu này khiến tôi hoảng sợ. Mổ cướp tạng sống thật khó mà hình dung nổi. Nó không thể nào tiến hành với động vật, chứ đừng nói là con người. Hành vi vô nhân đạo này là một trọng tội.”

Cuối diễn đàn, ông nói: “Đảo Yeouido là một trung tâm chính trị của Hàn Quốc. Quốc hội đặt ở đây. Bâ giờ mọi người đều đang ở đây. Tôi hy vọng đây là bước khởi đầu thuận lợi để viện đến sức mạnh chính trị của hòn đảo này mà đóng góp cho nỗ lực cải thiện hiện trạng nhân quyền ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới.”

“Thế giới này là một chỉnh thể. Tôi hy vọng rằng mọi người không mãi im lặng nữa. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực để nhiều người hơn nữa quan tâm đến sự việc này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/18/159590.html

Đăng ngày 23-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share