Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây ở Philadelphia, Hòa Kỳ

[MINH HUỆ 17-10-2016] Con xin kính chào Sư phụ. Chào các bạn đồng tu.

Tôi 41 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2015. Tôi nhớ khi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi cảm thấy cuốn sách thật thần thánh, uy lực và siêu thường. Tôi không thể đặt cuốn sách xuống và đã đọc xong toàn bộ cuốn sách chỉ trong một vài ngày. Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong cơ thể và nghĩ rằng mình có một mối nhân duyên tiền định rất lớn để đắc được Pháp quý giá này.

Tôi từng là một người nhạy cảm, tôi rất dễ khó chịu ngay cả đối với những vấn đề nhỏ nhất tại nơi làm việc hoặc ở nhà. Tôi luôn đề cao cái tôi trong công việc khi bản thân hiểu được một số khái niệm kỹ thuật tiên tiến dễ dàng hơn và sớm hơn những người khác. Mặc dù tôi đã giúp người khác hiểu được những vấn đề kỹ thuật và kinh doanh, tôi luôn phức tạp hóa và phán xét người khác. Tôi từng nghĩ đây là tính cách bình thường của một người làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm, lĩnh vực đòi hỏi phải leo lên các nấc thang sự nghiệp. Vì vậy, tôi hài lòng với tính cách của mình.

Pháp đã thay đổi tôi

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dành vài tuần để tìm hiểu xem tu luyện thực sự là gì. Tôi đọc Pháp một vài lần mỗi tuần và trải nghiệm một số khảo nghiệm tâm tính. Tôi bắt đầu tập ngồi song bàn khi đả tọa và dần dần có thể kéo dài thời gian ngồi đả tọa từ 15 phút đến 30 phút và lâu hơn. Mỗi lần tôi đều cảm thấy cực kỳ khó chịu và đau đớn, tôi nhớ rằng đó là việc tốt và rằng tôi đang tiêu nghiệp.

Khi việc tu luyện tiến bộ tốt, tôi có cơ hội tham dự Pháp hội New York năm 2016. Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp nhìn thấy Sư phụ và trong một trạng thái rất khó giải thích, khi Sư phụ bước lên bục, nước mắt của tôi tự nhiên bắt đầu lăn dài. Tôi chỉ đơn giản là không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi tôi đọc bài Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói với mọi người, chúng ta ngồi đây có rất nhiều rất nhiều người, tại các thời kỳ khác nhau trong lịch sử, ở các nước khác nhau đã có duyên phận tương đối lớn với tôi, đó là một phương diện. Có một phương diện nữa, “Ở thời loạn như thế này mà ông vẫn còn truyền điều tốt như vậy”. Đây là lời nói của những Thần không hiểu sự việc mà tôi làm này. Cho nên, tôi vì độ chư vị mà càng khó khăn hơn. Biểu hiện ở không gian này thì chư vị không biết. Phía của chư vị ở trong không gian khác đều nhìn thấy được, đều hiểu tôi đã cấp cho chư vị những gì, không cách nào dùng ngôn ngữ, hành động, thậm chí là không thể dùng bất cứ loại khái niệm nào để cảm kích tôi, nên tạo thành việc chư vị bên này nói không rõ mà rơi lệ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu [1998])

Cuộc sống của tôi dần thay đổi sau khi tham dự Pháp hội này. Tôi cảm nhận được rằng Sư phụ đã an bài cho tôi và tôi được đưa vào một lịch trình rất khó khăn. Đầu tiên, tôi tham gia nhóm học Pháp Mỹ/Ấn độ hàng ngày vào lúc tám rưỡi tối. Sau đó tôi tham gia nhóm học Pháp tiếng Anh trực tuyến mỗi ngày lúc 10 rưỡi tối và sau đó chăm chỉ phát chính niệm bốn lần mỗi ngày. Tôi cũng bắt đầu đến học Pháp nhóm thứ Sáu ở Philadelphia thường xuyên và tham gia hạng mục Thần Vận.

Với tất cả những thay đổi này trong cuộc sống, đôi khi tôi lo lắng rằng sự mong đợi của Sư phụ đối với tôi là rất cao và tự hỏi liệu mình có thể đáp ứng được điều đó không. Tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản là tiếp tục đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi ngày càng tập trung hơn và thấy rằng mình đang phát triển một nội tâm bình lặng. Điều này đã giúp tôi vượt qua nhiều khổ nạn và tu luyện kiên định.

Trong vài tháng vừa qua, một số sự việc kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Cả ở nơi làm việc và ở nhà, tôi gặp các tình huống mà khi đó tôi chứng kiến các xung đột tâm tính giữa các học viên và người thường. Thay vì trực tiếp tham gia, vai trò của tôi luôn là người quan sát. Khi những tình huống đầu tiên xảy ra, tôi chỉ đơn giản là bỏ qua, nhưng sau khi các sự việc trở nên thường xuyên hơn, tôi biết chuyện này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi hiểu rằng mặc dù tôi chỉ đơn thuần là người quan sát mâu thuẫn tâm tính, nhưng tôi cần phải hướng nội tìm các chấp trước ẩn sâu. Khi bắt đầu hướng nội và cố gắng liên hệ tất cả các sự việc này, tôi không thể tìm được bất kỳ chấp trước hay thiếu sót nào.

Tôi có hai con gái – một cháu 7 tuổi và một cháu 2 tuổi. Một buổi sáng, tôi bị muộn làm và rất căng thẳng. Vì vợ tôi đi làm từ sớm, nên tôi thường phải chuẩn bị cho bọn trẻ và đóng gói đồ ăn trưa và ăn nhẹ, v.v… Tôi có một cuộc họp quan trọng ngày hôm đó và tôi có thể bị muộn. Bất cứ khi nào bị căng thẳng, tôi lại tức giận và ngày hôm đó tôi bắt đầu lên giọng với cô con gái lớn của tôi để cháu nhanh hơn. Sau khi tôi mặc quần áo, tôi đã vội vã xuống cầu thang để giúp cô con gái bé chuẩn bị và sau đó ra khỏi nhà. Thật ngạc nhiên, tôi không thấy cả hai con. Khi nhìn ra ngoài, cô con gái lớn đang đứng đó đợi tôi. Cháu đã đóng gói bữa trưa, đưa sữa cho em, đặt tất cả đồ vào trong xe và đưa em bé vào ghế xe. Cháu nói: “Chúng ta có thể đi bây giờ. Vì đã muộn, con nghĩ con có thể giúp bố.”

Đột nhiên, tôi cảm thấy luồng năng lượng mạnh mẽ chảy từ đầu tới chân và chợt rơi nước mắt. Tôi ngộ ra sự thực là tôi đã thiếu từ bi suốt thời gian qua. Tôi thấy rất xấu hổ về bản thân mình, vì mặc dù tôi to tiếng với con gái, nhưng cháu, một người không tu luyện, lại có thể thể hiện sự từ bi đến mức như vậy. Là một học viên, phải chăng tôi phải làm được hơn thế? Chẳng phải tôi muốn đạt được các nguyên lý siêu thường chứ không phải là cái lý của người thường sao?

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu có ý thức đối xử với mọi người bằng lòng từ bi vô hạn và luôn bắt đầu nhìn từ quan điểm của người khác trong mâu thuẫn. Là học viên, chúng ta luôn giữ một tiêu chuẩn cao. Tiêu chuẩn mà một người thường không thể nghĩ bàn được. Chúng ta không bao giờ nên dùng quan niệm của người thường để phân tích các tình huống và phải luôn luôn tiếp cận tất cả các tình huống bằng một trái tim từ bi.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính vì đã chỉ cho con thấy con đường chân chính! Tôi cũng xin cảm ơn các bạn đồng tu, những người đã giúp đỡ tôi trong tu luyện.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia năm 2016)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/17/336420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/18/159594.html

Đăng ngày 6-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share