Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-8-2016] Gia đình của một phụ nữ qua đời một cách bất thường trong khi bị giam cầm đã bị [chính quyền] từ chối bồi thường. Con trai của bà Triệu Thục Viện đã đệ đơn kiện lên Cục quản lý Nhà tù tỉnh Tân Cương sau khi bà qua đời, và không rõ anh đã nhận được kết quả khám nghiệm tử thi trước khi thi thể của mẹ anh bị chính quyền cưỡng chế hỏa thiêu vào ngày 8 tháng 8 hay chưa. Bà Triệu Thục Viện, một học viên Pháp Luân Công, đã bị giam giữ vì đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo kéo dài 17 năm.

Qua đời sau 83 ngày bị giam giữ trong nhà tù

Bà Triệu, một kỹ sư ở Khắc Lạp Mã Y, Khu tự trị Tân Cương, đã qua đời sau 83 ngày bị giam giữ trong tù vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Bà cáo buộc cựu độc tài Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công khiến trước đây bà bị cầm tù trong thời gian dài.

2016-8-6-zhaoshuyuan_01_n6uwe8p.jpg

Bà Triệu Thục Viện

Gia đình cáo buộc nhà tù vô trách nhiệm

Ngày 3 tháng 5, bà Triệu, 52 tuổi, bị chuyển tới Nhà tù nữ Tân Cương ở Ô Lỗ Mộc Tề để thụ án tù năm năm. Sức khỏe của bà nhanh chóng giảm sút, vì lính canh liên tục bức thực và tra tấn bà.

Trong khi đó, nhà tù liên tục từ chối yêu cầu của gia đình để bà được tạm tha nhằm điều trị y tế. Thậm chí sau khi bà bị hôn mê ba lần, nhà tù vẫn không chịu để bà được điều trị phù hợp.

Bà Triệu đã qua đời vào ngày 22 tháng 7.

Theo luật bồi thường của Trung Quốc, các phạm nhân được hưởng bồi thường nếu họ bị thương hoặc qua đời vì bị lạm dụng, ngược đãi hoặc [chịu hình thức] vi phạm nhân quyền khác do các nhân viên nhà tù áp đặt lên họ. Gia đình của các phạm nhân đã qua đời có thể tiếp tục yêu cầu bồi thường cho các tổn thất phi kinh tế như đau đớn và tổn thương về tình cảm.

Ngày 26 tháng 7, con trai bà Triệu và hai luật sư của anh đã đệ đơn yêu cầu nhà tù bồi thường, với số tiền tổng cộng là hai triệu nhân dân tệ cho các thiệt hại riêng (bao gồm chi phí y tế, chi phí tang lễ và tổn thất thu nhập) và thiệt hại chung (bao gồm những đau khổ về tinh thần).

Họ buộc tội nhà tù đã vô trách nhiệm dẫn đến cái chết bất thường của bà Triệu.

Một tuần sau, nhà tù đưa ra quyết định từ chối bồi thường. Ngay sau khi khám nghiệm tử thi, ngày 8 tháng 8, họ đã hỏa thiêu thi thể của bà Triệu.

Thời gian biểu những sự kiện chính xung quanh những tháng cuối đời của bà Triệu

Ngày 5 tháng 11 năm 2015

Bà Triệu bị bắt giữ tại quê nhà Khắc Lạp Mã Y, Khu tự trị Tân Cương.

Ngày 17 tháng 2 năm 2016

Bà Triệu bị xét xử mà các luật sư không hề hay biết.

Ngày 7 tháng 3 năm 2016

Bà Triệu bị kết án năm năm tù.

Ngày 3 tháng 5 năm 2016

Bà Triệu bị chuyển tới Nhà tù nữ Tân Cương ở Ô Lỗ Mộc Tề

Ngày 10 tháng 5 năm 2016

Bà Triệu bị đưa tới Bệnh viện Chi nhánh số 5 Trường Y Tân Cương. Bác sĩ cho biết bà ở trong tình trạng sức khỏe tốt.

Ngày 31 tháng 5 năm 2016

Hai luật sư của bà Triệu gặp bà và bị sốc khi thấy bà bị sụt cân nghiêm trọng. Ngay lập tức họ yêu cầu để bà được tạm tha nhằm điều trị y tế, nhưng bị từ chối.

Ngày 23 tháng 6 năm 2016

Con trai bà Triệu và các luật sư của bà đệ đơn viết tay yêu cầu để bà được tạm tha nhằm điều trị y tế, nhưng vẫn không thành công.

Ngày 26 tháng 6 năm 2016

Bà Triệu bị hôn mê và nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Chi nhánh số 5 Trường Y Tân Cương. Sau vài giờ đồng hồ bà tỉnh lại, lính canh lại lập tức đưa bà trở lại nhà tù, bất chấp các bác sĩ cảnh báo rằng tình trạng của bà có thể nhanh chóng xấu đi nếu không được điều trị nội trú.

Ngày 12 tháng 7 năm 2016

Bà Triệu lại bị hôn mê và được đưa tới Bệnh viện Không quân Tân Cương. Các bác sĩ nói rằng tình trạng của bà hiện rất xấu, nhưng bà lại bị đưa trở lại nhà tù ngay khi tỉnh lại vào ngày hôm sau.

Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Bà Triệu bị hôn mê lần thứ ba. Khoảng bốn giờ sau, bà tỉnh lại, nhưng lại rơi vào hôn mê ngay sau đó.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Chi nhánh số 5 Trường Y Tân Cương thông báo tình trạng nguy kịch vào lúc 6 giờ tối, nhưng nhà tù vẫn khăng khăng đưa bà trở lại, lấy lý do là thiếu kinh phí để trang trải cho các chi phí y tế của bà.

Gia đình bà đã mạnh mẽ yêu cầu để bà Triệu được điều trị thêm trong bệnh viện bằng chi phí của họ. Các quan chức nhà tù mềm lòng, nhưng đã quá muộn.

Ngày 22 tháng 7 năm 2016

Bà Triệu đã qua đời lúc 6 giờ 5 phút tối.

Ngày 25 tháng 7 năm 2016

Con trai bà Triệu đã thuê hai luật sư giúp gia đình anh đòi bồi thường vì cái chết bất thường của mẹ anh.

Ngày 26 tháng 7 năm 2016

Các luật sư đã trình một lá đơn viết tay yêu cầu Nhà tù nữ Tân Cương phải bồi thường.

Ngày 2 tháng 8 năm 2016

Nhà tù ra quyết định từ chối yêu cầu bồi thường của gia đình. Cùng ngày, con trai bà Triệu đã đệ đơn yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Ngày 3 tháng 8 năm 2016

Con trai bà Triệu đệ đơn thỉnh nguyện lên Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Tân Cương, hy vọng cơ quan này sẽ đảo ngược lại quyết định của nhà tù.

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

Nhà tù thuê một người giám định y khoa để thực hiện khám nghiệm tử thi bà Triệu. Hiện chưa rõ gia đình bà đã nhận được kết quả khám nghiệm tử thi hay chưa.

Ngày 8 tháng 8 năm 2016

Nhà tù tiến hành hỏa thiêu thi thể bà Triệu.

Các báo cáo liên quan:

Kỹ sư Tân Cương qua đời sau ba tháng chuyển tới nhà tù

Tòa án gây cản trở cho luật sư bào chữa trong phiên xét xử học viên Pháp Luân Công

Kỹ sư bị bức thực tàn bạo suốt chín năm trong tù lại bị bắt giữ vì khởi kiện Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/16/333046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/18/158318.html

Đăng ngày 26-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share