Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-5-2016] Một nhà tù ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã từ chối để bà Hùng Kỷ Ngọc được tạm tha để điều trị y tế cho đến khi bà lâm vào tình trạng nguy kịch. Ngày 16 tháng 4, bà đã qua đời trong khi đang được đưa về nhà của mình ở quận Thành Cố.

Người phụ nữ 53 tuổi này đang chịu án tù vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Lúc gia đình bà được phép thăm bà lần đầu tiên tại Nhà tù nữ thành phố Tây An, bà đã không nói chuyện được nữa.

Ngày 3 tháng 4 năm nay, gia đình bà đã nhận được một thông báo về tình trạng nguy kịch của bà. Họ vội đến bệnh viện ở Tây An vào ngày hôm sau và được biết bà đã bị nhiễm khuẩn do một vết loét dạ dày bị thủng.

Nhà tù đã miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu từ gia đình để bà được tạm tha cho điều trị y tế. Nhưng đáng buồn là đã quá muộn – bà Hùng đã qua đời trước khi về đến nhà.

Gia đình bà nghi ngờ rằng bà đã bị tra tấn và bị ngược đãi. Vì họ chưa từng được nghe bà Hùng kể về tình trạng của mình, nên họ đang kêu gọi những người trong cuộc chia sẻ những gì họ biết về sự giam cầm của bà.

Bà Hùng hồi phục khỏi bệnh viêm khớp không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1996. Bà chưa từng né tránh việc nói với mọi người về cuộc đàn áp bất công này, vì vậy mà bà liên tục bị bắt giữ.

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất của bà vào tháng 6 năm 2014, bà đã từng phải chịu hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2001.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/1/327366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/2/156498.html

Đăng ngày 20-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share