Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 20-7-2016] Khi có bằng chứng chỉ ra rằng vấn nạn mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống là có tồn tại, một cặp vợ chồng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân nghi ngờ rằng con trai họ là một trong những nạn nhân đầu tiên của tội ác kinh hoàng này của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Anh Khổng Phồn Triết đã tử vong ngay trong ngày bị bắt giữ 21 tháng 2 năm 2003 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ba ngày sau, cảnh sát mới thông báo với cha mẹ anh về cái chết của anh.

Cha mẹ già của anh nhận thấy rằng có một vết rạch dài từ cằm của con trai họ đến xương mu và được khâu một cách cẩu thả bằng dây ni-lông. Toàn thân anh đầy vết bầm tím.

Theo lời một người trong cuộc, khi họ đưa di thể anh Khổng đến nhà xác, toàn thân của anh đầy máu, nhân viên nhà xác phải cọ rửa di thể trong nhiều giờ đồng hồ.

Cha mẹ anh Khổng yêu cầu được biết nguyên nhân cái chết của anh và nhận được câu trả lời rằng anh “nhảy từ cửa sổ tầng 4 xuống trong khi cố gắng thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát.”

Cha mẹ anh Khổng đã dự định kiện các bên có trách nhiệm, nhưng các nhà chức trách đã ngăn cản họ. Họ phải cố gắng sống một cuộc sống bình thường sau cái chết đột ngột của con trai, và luôn băn khoăn về vết rạch dài mà họ nhìn thấy trên di thể con trai họ. Giờ đây khi có những bằng chứng cho thấy nạn mổ cướp tạng tồn tại, họ nghi ngờ rằng con trai họ, mới chỉ 33 tuổi tại thời điểm tử vong, có thể đã bị rạch mổ để lấy tạng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/20/331624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/22/157927.html

Đăng ngày 27-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share