Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc ở châu Âu

[MINH HUỆ 29-5-2016] Trong tuần lễ Pháp hội New York, tôi đã may mắn được đến dự hai buổi họp mặt và nghe Sư phụ giảng hai lần.

Buổi tối hôm trước khi diễn ra Pháp hội, tôi đến dự một buổi họp mặt các học viên châu Âu. Tôi ngồi hàng trước, ngay trước mặt Sư phụ. Sư phụ nhìn chúng tôi từ bi khi Ngài nói ở buổi họp mặt. Tôi nhớ Ngài nói với chúng tôi rằng tất cả chúng ta đã ký thệ ước với Ngài khi chúng ta là các vị thần và rằng chúng ta mang theo sứ mệnh vĩ đại phải hoàn thành. Không đi thực thi những sứ mệnh đó là có tội. Hậu quả sẽ khôn lường nếu chúng ta không hoàn thành thệ ước của mình.

Khi nghe Sư phụ giảng, tôi hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng học Pháp, tu luyện tinh tấn và cứu thêm nhiều người trong khoảng thời gian còn lại. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thệ ước của mình và không làm Sư phụ thất vọng.

Trong hai buổi họp mặt đó, Sư phụ dạy chúng tôi rằng đại khung vũ trụ có tầng tầng lớp lớp với vô lượng các lạp tử và các thể sinh mệnh. Sư phụ dành cho các đệ tử Đại Pháp chúng ta vinh dự cao nhất trong toàn vũ trụ. Chẳng có lý do nào mà chúng ta không thể làm được tốt cả!

Khi Sư phụ giảng về trạng thái tu luyện của các học viên Trung Quốc Đại Lục, tôi vô cùng chấn động. Tôi biết mình cũng nằm trong đó và tôi đã khóc. Nhiều học viên đến từ Trung Quốc đã không làm được tốt, thậm chí ngay cả sau khi họ ra nước ngoài. Sư phụ đã cảnh báo chúng tôi, nhưng Ngài thể hiện sự từ bi vô lượng. Tôi có thể cảm nhận rằng Sư phụ thực sự hy vọng rằng chúng ta, những đệ tử chưa làm được tốt, sẽ theo kịp trong quá trình tu luyện. Tôi quyết tâm rằng tôi sẽ tự nhắc nhở mình luôn đối chiếu và đề cao bản thân dựa trên Pháp.

Quyết tâm làm tốt hơn

Trên chuyến bay trở về nhà, tôi đã dành toàn bộ thời gian học Pháp. Ngay khi về đến nơi, tôi lên mạng gọi điện thoại. Tôi có chính niệm mạnh mẽ khi gọi điện thoại về Trung Quốc Đại Lục để giảng chân tướng.

Một bác sỹ phẫu thuật ghép gan đã nghe tám cuộc gọi của tôi, một trong số đó kéo dài hơn năm phút. Tôi đã gọi đến khoa dịch vụ y tế của một bệnh viện quân y, và người nhận điện thoại đã lắng nghe rất chăm chú trong ít nhất là bảy phút.

Từ việc gọi điện thoại qua hệ thống RTC, tôi hiểu rằng tất cả các tầng tinh cầu đều câu thông với nhau. Những thay đổi ở tầng cao phản ánh xuống tầng thấp hơn, bao gồm cả trái đất này của chúng ta. Sư phụ lo lắng muốn cứu thêm nhiều sinh mệnh. Trong khi đó, các sinh mệnh cũng nóng lòng mong được đắc cứu. Khi chúng ta nhìn thấy người chết đuối, nhiệm vụ của chúng ta là nhảy xuống nước và nỗ lực hết sức để cứu họ. Vì thế, cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Hãy coi mỗi ngày như ngày cuối cùng trong hành trình tu luyện

Sau khi đọc bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ “Bước đi vững chắc trên chặng đường cuối cùng”, tôi hiểu ra rằng những không gian khác trong vũ trụ, với tầng tầng không gian và vô lượng chúng sinh đều được Sư phụ canh tân với tốc độ thần tốc. Vì sao tầng không gian nhân loại dường như lại chậm hơn? Thể ngộ của tôi là nó còn phụ thuộc vào những học viên chúng ta: liệu chúng ta có thể đồng hóa với Pháp và chăm chỉ thực hiện sứ mệnh cứu người của mình không.

Nhớ lại các bài giảng của Sư phụ, tôi cảm thấy Sư phụ thực sự lo lắng muốn cứu thêm nhiều người nữa. Nhìn lại mình, thật nực cười là tôi thỉnh thoảng cảm thấy hoan hỷ khi làm được việc gì tốt. Tôi cảm thấy hoan hỷ vì điều gì kia chứ? Mọi điều tôi có được là do Đại Pháp ban cho! Đó là vì những lúc như thế này, Sư phụ lo lắng rằng nhiều sinh mệnh có thể không được cứu do các học viên chúng ta không làm đủ tốt.

Trong suốt thời gian Pháp hội, Sư phụ cũng tịnh hóa và gỡ bỏ nghiệp bệnh cho tôi. Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào tôi ở trong Pháp thì những an bài tốt nhất của Sư phụ dành cho tôi sẽ triển hiện. Tự đáy lòng mình, tôi xin tạ ơn Sư phụ và Đại Pháp! Tôi sẽ cố gắng hết sức dùng toàn bộ thời gian còn lại để học Pháp, tu luyện tinh tấn và cứu thêm nhiều chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/29/329354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/18/157458.html

Đăng ngày 8-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share