Bài viết của Hàn Trung Mai, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 5-6-2016] Đọc loạt bài “Thông tri năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận [bản dành cho] Đại Lục” do Minh Huệ biên tập đã khởi lên những suy nghĩ sâu xa trong tôi. Trong quá trình chấp hành theo đó, nội tâm tôi đã xúc động sâu sắc.

Trong kinh văn mới, Sư phụ giảng:

“Các học viên đến từ Đại Lục sao lại dùng tư duy và hành vi do văn hoá đảng tạo thành để thực thi như vậy ở xã hội quốc tế? Toàn thế giới đều sẽ không tiếp thu loại hành vi đó của chư vị. Người tu luyện làm các việc thì chẳng phải trước tiên nghĩ cho người khác? Tại sao làm một cách cưỡng ép? Vì sao đem những hành vi phá hoại nhân loại của tà đảng mang sang xã hội quốc tế? Tôi dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp ở quốc tế là không hề làm vậy! Khi chư vị làm các việc thì nhất định phải hỏi học viên hải ngoại xem thế có thích đáng không rồi mới làm! Nếu không thì đừng làm!” (Cứu người còn khiến người ta cảm thấy phiền toái)

Đến nay tôi mới thực sự ngộ được rằng Trung Cộng chính là hồng thuỷ mãnh thú. Thần Vận diễn xuất tại hải ngoại đã nhận được sự mến mộ sâu sắc của người dân các dân tộc, không khỏi đắm chìm vào trong ý cảnh văn hoá Thần truyền, cảm thụ được rằng Đại Pháp giúp khai mở và tẩy tịnh tâm linh, cứu được rất nhiều người, giải khai được sự khó lý giải của rất nhiều người. Sư phụ rất ưu ái người dân ở Trung Quốc Đại lục, cho phép đệ tử Đại Pháp phát miễn phí đĩa CD Thần Vận [bản dành cho] Đại lục, là Pháp khí có [năng] lực tẩy tịnh Văn hoá đảng, từ đó khiến người ta đắc Pháp, đắc cứu. Trong giai đoạn thời gian giảng chân tướng này, tôi thấy được rằng tư duy kết cấu của Văn hoá đảng trong đầu não bản thân vẫn chưa thực sự cải biến, vẫn chưa biến chuyển triệt để. Bạn đứng trên cơ điểm vị tha thì sẽ suy nghĩ vì người khác, bạn đứng trên cơ điểm vị ngã thì là đẩy người ta ra xa rồi, sẽ tạo thành gián cách giữa mình và người khác. Không cứu được người, còn đẩy họ ra xa, khiến người ta hiểu lầm sự khổ tâm của đệ tử Đại Pháp, đây chẳng phải là điều đau lòng hay sao? Sư phụ cấp Pháp khí cho đệ tử chẳng phải là để cứu người sao? Không làm theo yêu cầu của Sư phụ thì có thể cứu được người không đây? Ác ma Trung Cộng này còn lợi dụng Thần Vận, mô phỏng diễn xuất Thần Vận mà loạn Pháp, can nhiễu đến việc thế nhân đắc Pháp, đắc cứu. Xã hội quốc tế đều biết diễn xuất của Thần Vận là điều quý báu hiếm thấy, có nguồn gốc từ thời viễn cổ xa xưa, quyết không thể bị Trung Cộng can nhiễu, lợi dụng, phá hoại!

Diễn xuất của Thần Vận tẩy tịnh độc tố Văn hoá đảng trong đầu não thế nhân, đến khi nào thì Thần Vận mới có thể diễn xuất tại Trung Quốc Đại lục, đây là sự chờ đợi của chúng sinh. Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp Đại lục là tu luyện trong hoàn cảnh ở Đại lục, cứu độ dân chúng Đại lục, nhất định phải dựa theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mới có thể không hổ thẹn với sứ mệnh của mình. Có chấp trước nhân tâm thì sẽ can nhiễu việc cứu người của Sư phụ. Con người đều là Thần tới từ Thiên thượng, đến thế gian là vì để được đắc Pháp, đắc cứu. Chỉ là văn hoá tà đảng đã rót đầy đầu não người ta, [khiến người ta] thấy không rõ chân tướng, lầm tưởng rằng cơm ăn áo mặc, chỗ ở, việc làm đều là do tà đảng chu cấp, giống như nếu ly khai tà đảng thì sẽ không thể sinh sống được nữa vậy. Đệ tử Đại Pháp trong hoàn cảnh này cảm thấy khó cứu người, kỳ thực là vì tư duy của bản thân không thoát ly khỏi cái bẫy của văn hoá tà đảng, không hoàn toàn lật lại nguyên do [mà xem xét].

Đệ tử Đại Pháp là sứ giả trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, là vô cùng hạnh phúc và vinh diệu. Như vậy nhất định cần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, đạt được tiêu chuẩn Sư phụ yêu cầu, mới có thể thể hiện ra phong thái, chính khí của đệ tử Đại Pháp. Đạt được tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu thì việc cứu người còn khó nữa chăng? Tôi giống như buông bỏ gánh nặng, không oán trách, chỉ trích người khác nữa, mà chỉ có một tâm nguyện cứu người thuần tịnh. Thời gian vô cùng trân quý, Sư phụ trong khi giảng Pháp, vì đệ tử mà đã giải đáp tất cả các vấn đề trong tu luyện. Chuyện gì cũng đều trải thảm tốt cả rồi, chỉ chờ đệ tử Đại Pháp quyết tâm đi làm, đi thực hiện.

Tôi và đồng tu cùng nhau nhớ lại, xét lại từng sự kiện vừa mới diễn ra trong năm 2015, càng thêm kiên định vào sự lựa chọn của bản thân. Trên con đường tu luyện, Sư phụ đang trông coi các đệ tử, Sư phụ giảng:

“Đương nhiên cũng là có [người] tinh tấn, và [người] không tinh tấn, cũng có học viên mới, vì vậy rất nhiều người khi đụng phải mâu thuẫn thì nhất thời không vượt qua được. Nhưng nhờ học viên cũ giúp đỡ, hoặc không ngừng học Pháp, sẽ từ từ minh bạch ra. Tu luyện mà, sẽ dần dần biết được, ‘Ồ, tôi cần hướng nội tìm, cần tìm khuyết điểm của mình, nơi thiếu sót của mình, bản thân mình còn chỗ nào chưa tốt, đã dẫn tới mâu thuẫn đó’. Ấy chính là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường. Ở bề mặt thì nhìn không ra. Là phản ánh ra từ nội tâm chư vị, thái độ của chư vị về mâu thuẫn mà chư vị đụng phải, đó là hoàn toàn khác hẳn. Nhưng mà, những lời thế này, trong cuốn «Chuyển Pháp Luân», tôi trong các bài giảng Pháp khác, cũng thường hay giảng [thế], ấy cũng chính là để thường xuyên cảnh tỉnh cảnh tỉnh mọi người. Tu luyện mà, có những lúc không chú ý bèn quên mất, hoặc do tâm người thường quá mạnh, nên không nghĩ tới. Thế không được đâu, chư vị phải biết chư vị là người tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Trong tu luyện, nhận thức tới được vấn đề của bản thân, từ trên căn bản của “tự ngã“, trên thực chất, phủ định “tự ngã”, triệt để phủ định “tự ngã“, không có sự ngăn cản của “tự ngã”, mới là tự ngã chân chính đang đồng hoá với Đại Pháp, mới là chân chính đồng hoá Đại Pháp, mới có thể thực hiện thệ ước cứu độ chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ về nhà.

Trên đây là một chút thể ngộ trong quá trình thực tu của tôi, có chỗ nào thiếu sót xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/6/5/329444.html

Đăng ngày 3-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share