Bài viết của một học viên ở Hungary

[MINH HUỆ 31-5-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Pecs ở Hungary đã tổ chức các sự kiện giảng chân tướng hàng tuần để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang tiến hành đối với môn tu luyện thiền định ôn hòa này tại Trung Quốc.

Người tổ chức những sự kiện này thường là những phụ nữ ở tuổi 60. Mỗi tuần đều có thêm học viên tham gia vào các hoạt động này để nói chuyện với người qua đường, bất kể thời tiết thuận lợi hay không.

Sau khi thực hiện các thủ tục xin phép cần thiết, họ chọn vị trí có thể tiếp xúc được với nhiều người dân, để những người dân đó có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo.

964108fd06680554cd6e2a85d9b15cec.jpg

Phố Irgalmasok, một con phố dành cho người đi bộ tại thành phố Pecs

Hầu hết người dân thành phố Pecs và những người từ các vùng lân cận đều bất ngờ khi nghe về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Họ đều ngỡ ngàng trước sự ghê rợn của nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, và họ cảm thấy thật khó tin rằng có những bác sĩ sẵn sàng bất chấp y đức của mình và lấy đi sinh mạng của người khác và bào chữa rằng họ chỉ đang “làm theo các lệnh của nhà nước. ”

Các học viên có thể liệt kê vô số bằng chứng về tội ác mổ cướp nội tạng, bao gồm bản nghị quyết 2013/2981(RSP) mới nhất của Nghị viện châu Âu về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. Họ cũng khuyến khích người qua đường ký thỉnh nguyện trực tuyến trên trang web dafoh.org.

5e1ecdc92298c0163f2e47e4cceeae2d.jpg

Quảng trường Szechenyi, thành phố Pecs

f996f6cba8fd3559e25a49ce82c82807.jpg

Người qua đường ký thỉnh nguyện trên phố Mártírok-Kolozsvár-Rét

Các học viên cũng đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để đưa cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân ra trước công lý vì những tội ác chống lại loài người. Giang Trạch Dân là người khởi xướng và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

429b7706fe57616509f5487f775f64b8.jpg

Phố Csontvary, gần một bến xe buýt đông đúc ở thành phố Garden City

c973f3ec82ad26d9e585c9aa8d19999a.jpg

Uránváros: Một người đàn ông ngồi xe lăn ký đơn thỉnh nguyện trong thời tiết giá lạnh để giúp các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc

f4c91b743088c4ab393a66ad38661560.jpg

Budai Vám: Một người qua đường vui vẻ ký tên thỉnh nguyện và chụp một bức ảnh

Phản hồi từ người dân là khá tích cực, và nhiều người qua đường đã đề nghị giúp đỡ. Nhiều năm qua, các học viên lớn tuổi đã phối hợp tốt và không buông lơi một chút nào. Họ đã tổ chức những sự kiện này bất kể thời tiết thuận lợi hay không, đứng lên vì các bạn đồng tu của họ đang bị đàn áp tại Trung Quốc, và cũng để thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

c8ba9c754d93b8b00785851cb1521dd8.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công chung từ 1-5 giờ chiều tại khu vực Tettye ở thành phố Pecs

Có rất nhiều sự kiện giảng chân tướng đang được tổ chức và không thể liệt kê hết ở đây. Các bạn có thể xem danh sách các sự kiện mới nhất trên trang Facebook: Friends of Falun Gong (Những người bạn của Pháp Luân Công).

Bài viết được đăng trên trang web Viên Minh (Clearharmony) của Hungary.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/31/157225.html

Đăng ngày 5-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share