Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2016] Có nhiều học viên không luyện đủ năm bài công pháp mỗi ngày. Một số học viên lớn tuổi không dậy đúng giờ được, còn những người khác thì lo lắng rằng công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng nếu họ ngủ ít đi.

Nếu chúng ta không buông bỏ những chấp trước này, cựu thế lực sẽ can nhiễu và cố gắng hủy hoại tu luyện của chúng ta. Thậm chí một số học viên lớn tuổi bị nghiệp bệnh nghiêm trọng, nhưng họ vẫn không nhận ra những vấn đề của mình. Một số từ chối thay đổi, thậm chí sau khi họ đã hiểu ra rằng điều gì đã gây ra “bệnh” của họ. Chuyện gì sẽ xảy đến với họ?

Để củng cố lập luận của mình, tôi sẽ trích dẫn một vài đoạn từ một loạt các bài viết: “Điều mà một học viên Đại Pháp đã rơi rớt trên đường tu nhìn thấy nơi các không gian khác” đã được đăng trên trang web Minh Huệ.

“Tôi đã nhìn thấy rằng trường không gian của tất cả các học viên mà đã thoả hiệp với bức hại tà ác hoặc bị giam trong thời gian lâu, có đầy những sinh mệnh tà ác, phản ánh thành những tư tưởng xấu, những quan niệm xấu và can nhiễu ngoại lai. Tất cả các điều này đều tồn tại dưới những dạng thức của sinh mệnh sống. Mỗi phút, chúng tra tấn nội tạng bên trong của các học viên, cản trở họ học Pháp và tinh tấn. Những sinh mệnh tà ác này phải bị tiêu trừ.”

Khi trở về nhà, mỗi đêm tôi đều tiêu trừ những sinh mệnh tà ác này. Tôi đã phải mất nửa năm để loại bỏ gần hết chúng. Đồng thời, tôi cũng luyện công nhiều hơn, vì một số sinh mệnh tà ác khá lớn. Vì lười biếng và không chịu luyện các bài công pháp trước, nên mỗi lần sau khi phát chính niệm xong, tôi lại cảm thấy quá mệt mỏi và liền lập tức nằm xuống và ngủ thiếp đi. Những ai không luyện các bài công pháp thường xuyên có thể thường cảm thấy rất mệt mỏi sau khi phát chính niệm. Điều này là do một số sinh mệnh tà ác quá lớn và khó loại bỏ. Hiện chỉ còn lại một số sinh mệnh tà ác. Những sinh mệnh còn lại tụ họp và chủ yếu tập trung trong trường không gian của các học viên không phát chính niệm trong một thời gian dài, hoặc không tu luyện tinh tấn.”

Thần thông của chúng ta cần phải được gia trì bằng năng lượng lớn mạnh của chúng ta. Thần thông của chúng ta càng mạnh thì càng có nhiều sinh mệnh tà ác bị tiêu trừ, vì thế tôi cảm thấy chúng ta phải luyện công thường xuyên hơn. Điều quan trọng thứ hai đó là khi phát chính niệm, chúng ta phải giữ cho đầu óc thanh tỉnh và không buồn ngủ. Nếu không, chúng ta có thể gây hại cho các thân thể của chúng ta ở trong các không gian khác hoặc khiến cho các trường không gian của chúng ta có một số lỗ hổng mà tà ác có thể tiến nhập vào.”

“Bây giờ, biểu hiện của mọi người đã bắt đầu thay đổi. Họ không còn bực bội tôi nữa. Thay vào đó, họ cảm thấy xúc động, đau khổ và bất lực. Tôi biết họ cảm nhận được tâm nguyện của tôi muốn cứu họ và thậm chí chết vì họ. Họ không còn cảm thấy thất vọng nữa. Nhưng họ cũng biết rằng tôi không đủ sức mạnh để cứu họ. Một số người đã dũng cảm bước đến trước mặt tôi và nhảy xuống nước, họ muốn giúp tôi nâng bầu trời đang sụp xuống. Tôi hét lên: “Hãy quay lại, đừng đến đây nữa!” Tôi biết rằng những ngôi sao đang rơi sẽ giết họ. Nhưng đã quá trễ. Rất nhiều người đã bị luồng điện của các ngôi sao giết chết. Thân thể đang chết của họ run lên vì đau đớn, tâm tôi cảm nhận được nỗi đau của họ. Tôi không biết nói gì ngoài lặp lại: “Đừng! Đừng! Một cô gái nói với tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng: “Hãy thức dậy và luyện công, đừng ngủ nữa.” Tôi vừa khóc vừa nói với cô ấy: “Vâng, tôi phải luyện công; tôi sẽ thức dậy và luyện công ngay bây giờ.”

“Khi chúng ta học Pháp và tu luyện tinh tấn, vũ trụ của chúng ta đang đồng hóa với Pháp. Vì Chính Pháp đang tăng tốc, bộ phận của cựu vũ trụ chưa đồng hóa kịp với Pháp sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn của vũ trụ mới, vì thế họ sẽ bị thủy triều của Chính Pháp cuốn đi. Nếu chúng ta muốn cứu các sinh mệnh khỏi bị tiêu hủy, chúng ta phải không ngừng đề cao sự tu luyện của mình và bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Khi ấy các sinh mệnh mới có cơ hội đồng hóa kịp với Đại Pháp, và sự sống của họ sẽ được bảo đảm.”

Các học viên biết rằng một trong ba việc cần làm là luyện năm bài công pháp mỗi ngày. Nếu chúng ta không luyện công, sự chuyển hóa bản thể của chúng ta sẽ chậm lại và làm giảm sức mạnh của chúng ta khi chúng ta phát chính niệm và làm chậm quá trình đề cao tầng thứ. Hãy tu luyện tinh tấn như thuở ban đầu, như thế chúng ta mới có thể đạt viên mãn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/27/327047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/29/157202.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share