Bài viết của Phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-1-2016] Bà Tả Tú Vân, 56 tuổi, là giáo viên mầm non đã nghỉ hưu. Lần bà bị bắt giữ gần đây nhất vì tu luyện Pháp Luân Công là vào ngày 28 tháng 12 năm 2015 và hiện bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Vĩnh An.

Trước lần bắt giữ này, bà Tả từng bị kết án 3 lần và phải trải qua tổng cộng 12,5 năm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3 năm tù vào năm 2000 và 6 năm tù vào năm 2004. Sau đây là những lời tự thuật của bà về lần bắt giữ thứ ba vào năm 2011 và bị giam cầm tại Nhà tù nữ tỉnh Phúc Kiến.

Bị bắt giữ vì tìm kiếm công lý

Anh trai tôi là Tả Phúc Sinh bị bắt giữ phi pháp vào ngày 19 tháng 1 năm 2011 vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh bị kết án 6 năm tù và đưa tới Nhà tù Phúc Thanh. Tại đây, anh tôi bị đánh đập dã man và một mắt bị mất thị lực. Nhằm cố gắng giải cứu anh ra khỏi tù, tôi đã gửi đơn kiện các cán bộ an ninh nhà nước đã cố ý vi phạm pháp luật.

Sau khi gửi đơn kiện, tôi phát hiện ra cảnh sát đã hai lần theo dõi tôi nhưng tôi may mắn thoát được. Nhưng đến ngày 16 tháng 12 năm 2011, khi tôi ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ thì đột nhiên có nhiều cảnh sát bao vây lấy tôi. Họ ép tôi lên xe cảnh sát và đưa tôi tới trại tạm giam Số 1 thành phố Phúc Châu.

Tuyệt thực

Trong trại tạm giam tôi đã tuyệt thực và được đưa tới Bệnh viện Kiến Tân (một bệnh viện thuộc cảnh sát vũ trang ở Phúc Châu). Tôi bị kìm chặt mắt cá và cổ tay ở trên giường. Ban đầu, họ tiêm thuốc tĩnh mạch vào người tôi, nhưng sau đó bức thực bằng một chiếc ống luồn qua mũi đổ thẳng vào dạ dày tôi trong hai tháng.

Tháng 1 năm 2013, tôi bị đưa trở lại Nhà tù nữ Phúc Kiến, nhưng ngay lập tức họ lại đưa tôi trở lại Bệnh viện Kiến Tân vì họ nghi ngờ rằng tôi bị bệnh lao. Nhân viên bệnh viện khăng khăng kê thuốc cho tôi mặc dù nhiều lần các kết quả xét nghiệm của tôi cho thấy kết quả âm tính với bệnh lao.

Tôi tuyệt thực để phản đối và bị bức thực hai lần mỗi ngày trong bảy tháng. Mỗi lần như vậy họ cần hai hoặc ba người: một người ấn đầu tôi xuống, một người ngồi lên người tôi và một người giữ tay tôi lại. Tôi phải đi chụp CT nhiều lần, mỗi lần có ít nhất năm và đôi lúc tới hơn chục người ghìm tôi xuống.

Ngược đãi tại Nhà tù nữ Phúc Kiến

Khi tôi bị tống giam lần nữa vào tháng 8 năm 2013, tôi bị đưa tới khu vực đặc biệt và bị giám sát chặt chẽ, tôi phải xin phép khi muốn làm bất kỳ việc gì kể cả đi vệ sinh hay tắm rửa. Thực tế, tôi chỉ được dùng nhà vệ sinh nếu có ba tù nhân khác đi cùng. Tôi không được phép nói chuyện với ai khác ngoài những người này.

Trong suốt thời gian ở xưởng lao động, tôi phải ở yên một chỗ và không được đi lại xung quanh. Cuối ngày, khi rời khỏi nơi đó, họ lột trần chúng tôi khám xét một cách bừa bãi.

Cán bộ nhà tù bắt tôi phải tham gia “lớp” tẩy não trong hai tháng bắt đầu từ tháng 5 năm 2014. Tôi bị ép phải xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công và viết cảm nghĩ về chúng. Khi tôi cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, họ đã lăng mạ tôi.

Sau khi trải qua lớp tẩy não, ngoài ba tù nhân ban đầu, họ phân công thêm hai tù nhân cùng buồng giam giám sát tôi. Họ ngủ ở những giường bên cạnh giường tôi và ghi chép lại mọi việc tôi làm. Họ cố gắng cô lập tôi bằng cách không để các tù nhân khác nói chuyện với tôi.

Mẹ tôi cố gắng tới thăm tôi ở lớp tẩy não. Bà không những không được gặp tôi mà còn bị đưa tới đồn cảnh sát và giam giữ ở đó một ngày. Bà tìm cách gửi tiền cho tôi nhưng các cán bộ nhà tù đã trả lại mà không cho tôi biết. Mẹ tôi qua đời 2 tháng trước khi tôi được trả tự do. Anh trai tôi vẫn bị giam giữ ở Nhà tù Phúc Thanh.

Các đối tượng tham gia bức hại bà Tả:

Trần Vi Dân, Trưởng Phòng 610 thành phố Phúc Châu: +86-13809511688 (Văn phòng), +86-0591-87026001 (Số nhà)

Trương Trì, Bí thư Phòng 610 thành phố Phúc Châu: +86-13960797599 (Văn phòng), +86-0591-88082698 (Số nhà)

Thái Văn Kiến, Thẩm phán Tòa án quận Thương Sơn: +86-13960726706 (Di động)

Lương Khánh Dung, Thẩm phán Tòa án Trung thẩm thành phố Phúc Châu: +86-13625050158 (Di động), +86-0591-87073292 (Văn phòng)

Các bài viết liên quan:

Sau nhiều năm bị cầm tù, hai cựu giáo viên mầm non lại bị bắt giữ vì đức tin của mình
Ông Tả Phúc Sinh và em gái Tả Tú Vân bị cầm tù
Giáo viên mầm non Tả Tú Vân đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cảnh sát trả đũa bởi những nỗ lực tìm kiếm công lý của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/16/322311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/26/154951.html

Đăng ngày 3-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share