Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-2-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 66 tuổi và bắt đầu tu luyện vào năm 1997. Mặc dù đã học hết tiểu học, nhưng tôi đã không đọc và viết trong nhiều năm nên về cơ bản là tôi không biết chữ. Ngay khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã khai mở phần trí huệ tiềm ẩn của tôi, giúp tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ.

Trước khi học Đại Pháp tôi từng mắc các bệnh về dạ dày, bị thoát vị đĩa đệm và các loại bệnh phụ khoa khác nhau. Ngay khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tất cả những bệnh này đã được chữa khỏi.

Hồi đầu mới tu luyện, vào một đêm đông năm 1997, trong khi đang ngủ tôi đã nhìn thấy một mặt trời đỏ rực quay trong phòng. Ánh sáng từ mặt trời chiếu sáng toàn bộ căn phòng và tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi đã ngồi dậy để nhìn gần hơn, nhưng điều này đã khiến tôi không thể nhìn được nữa và mặt trời biến mất. Một lần khác, có một vòng sáng nhỏ xuất hiện trên giường và di chuyển theo cử động của bàn tay tôi. Ngay cả chồng tôi, người không tu luyện, cũng nhìn thấy và hỏi tôi nó là gì.

Những hiện tượng thần kỳ xuất hiện sau khi cháu gái tôi ra đời

Mùa thu năm 2003, hôm đó con dâu tôi đi khám thai định kỳ ngay trước ngày dự sinh. Bác sỹ phụ khoa phát hiện thấy thai nhi nằm sai vị trí và đề nghị con dâu tôi nên sinh mổ để tránh bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra cho mẹ và bé. Tuy nhiên, tôi đã khuyên con dâu của mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.“

Không lâu sau, cháu gái của tôi đã chào đời bình an. Y tá bế cháu gái của tôi để ý thấy có khối u nhỏ nằm dọc theo xương sống của cháu. Bác sỹ khuyên nên hoãn phẫu thuật cho đến khi cháu lớn hơn một chút.

Khi cháu gái tôi được một tuổi, có một người hàng xóm đã đến thăm chúng tôi. Trong khi giúp tôi thay quần áo cho cháu, bà ấy đã chú ý thấy có khối u trên xương sống của cháu và cho rằng khối u này là ung thư và cần phải phẫu thuật để cắt bỏ nó đi. Cháu gái của bà ấy cũng có một cái tương tự trên cổ của cô bé, trước khi phẫu thuật để cắt bỏ khối u này đi cô bé thường xuyên bị cảm lạnh và nhức đầu.

Sau đó, khối u trên lưng cháu gái tôi lớn dần lên và to bằng đồng xu. Tôi đã bảo cháu ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Cháu vâng lời và đọc cùng tôi. Trong vòng ba ngày, khối u đó đã co rút lại thành một vết sẹo nhỏ và sau đó biến mất.

Cháu gái khỏe mạnh và đáng yêu của tôi hiện đã là một học sinh trung học cơ sở. Cháu có thể đọc thuộc lòng nhiều bài thơ trong Hồng Ngâm.

Ba thành viên trong gia đình sống sót sau tai nạn

Cuối năm 2007, chồng tôi chở tôi cùng cô cháu gái trên một chiếc xe gắn máy ba bánh để đến nhà em gái tôi. Trên đường về nhà, vì đã ngà ngà say nên ông ấy đâm vào một cái cây. Cú va chạm đã hất tôi và cháu gái xuống một cái hố sâu. Đầu xe ba bánh đã đập vào đầu tôi và hông xe đè xuống vai trái.

Bị kẹp dưới xe ba bánh, tôi chỉ có thể nhìn thấy chân của chồng mình bị mắc kẹt dưới chiếc xe. Khi tôi hỏi xem ông có ổn không, ông ấy đã trả lời rằng ông ấy vẫn ổn nhưng không thể lôi đôi chân đang bị mắc kẹt dưới xe ra. Tôi cố gắng dùng tay phải để nâng chiếc xe lên nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích. Tại thời khắc quan trọng này, tôi đã nghĩ đến Sư phụ Lý Hồng Chí và nhanh chóng hô lớn: “Sư phụ ơi, cứu chúng con!”

Sư phụ nghe được lời tôi cầu xin. Tôi đã có thể đẩy chiếc xe lên khoảng 30cm, để chồng tôi có thể kéo đôi chân của ông ra. Sau đó, một người qua đường tốt bụng đã giúp chồng tôi nâng chiếc xe lên và cứu tôi cùng cô cháu gái.

Chồng tôi và cháu gái đã không bị thương tích gì. Cả tôi cũng không bị thương tích gì, ngoại trừ đau nhẹ ở vai. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục luyện các bài công pháp mỗi ngày. Đến ngày thứ năm, do gia đình thúc giục, tôi đã đến bệnh viện, ở đó bác sỹ chẩn đoán tôi bị lồi xương vai và một vài chỗ xương nhỏ khác. Không chút lo lắng, tôi lấy phim chụp X-quang rồi ra về.

Vài ngày sau, con gái tôi trở về và rất tức giận sau khi biết được chẩn đoán của bác sỹ. Tôi bị ép phải đến bệnh viện, ở đó họ đã khuyên tôi nên điều trị ở một bệnh viện lớn hơn trong thành phố. Tôi từ chối và cuối cùng bác sỹ đã nói rằng: “Tôi không thể điều trị những mảnh xương nhỏ, mà chỉ có thể điều chỉnh lại khớp xương lớn ở vai.“ Tôi đã đồng ý quy trình này, và nó cần đến năm nhân viên y tế để nắn chỉnh lại xương cho đúng vị trí. Họ đã toát hết mồ hôi khi làm xong. Tôi không cảm thấy có chút khó chịu nào trong suốt quá trình này, vì Sư phụ đã gánh chịu đau đớn cho tôi.

Tôi về nhà cùng ngày hôm đó và luyện các bài công pháp như thường lệ. Chỉ trong hai tháng, tôi đã hoàn toàn hồi phục dưới sự chứng kiến của gia đình mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/4/323409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/13/155559.html

Đăng ngày 29-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share