Bài viết của Lý Ngọc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2015] Tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện rất thần kỳ về hai bệnh nhân bị ốm nặng đã phục hồi như thế nào nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân

1. “Tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách mãi mãi!”

Chú của chồng tôi bị chẩn đoán ung thư phổi, và phổi của chú chỉ hoạt động được 50% chức năng. Ngày 1 tháng 1 năm 2014, tôi cùng chồng đã đến thăm chú trong bệnh viện. Chú đang được hóa trị. Theo vợ chú cho biết, tình trạng của chú đang trầm trọng hơn và chú không thể tự đứng được.

Tôi nói với chú rằng: “Hôm nay, chúng cháu ở đây là để báo ân cho chú. Chú luôn đối xử rất tốt với chúng cháu. Chú luôn mang cho chúng cháu tất cả các loại hoa quả sạch. Khi cháu bị cầm tù phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, chú đã không quay lưng lại với chúng cháu. Và khi cháu được thả, chú đã chi 100 nhân dân tệ để tổ chức ăn mừng.

“Chú đã thừa nhận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác và tương lai nó sẽ sớm sụp đổ. Điều đó khiến cháu nghĩ rằng chú có tiền duyên với Thần Phật. Chú đừng lo về bệnh tật của mình! Cháu sẽ tặng chú một cuốn sách vô giá tên là Chuyển Pháp Luân. Chú hãy đọc cuốn sách cẩn thận. Nếu chú tiếp tục đọc, chú sẽ vẫn sống.”

Chú nói: “Cảm ơn cháu. Chú hứa sẽ đọc cuốn sách.”

Khi chúng tôi quay lại thăm chú vào dịp Tết Nguyên đán, chú trông vui vẻ và khỏe mạnh. Chú nói: “Chú thích đọc sách. Chú sẽ tiếp tục đọc cuốn sách đó mãi mãi!”

Một vài tháng sau, chồng tôi trở về từ nhà chú và nói rằng chú đã phục hồi hoàn toàn và hàng ngày đều làm việc trong vườn, giống như trước đây khi chú chưa bị ung thư phổi.

2. “Lần tới tôi sẽ nói cho các bác sỹ sự thật rằng: ‘Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi!’”

Con dâu của dì bên chồng tôi mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cấp và bác sỹ đã nói với gia đình là hãy chuẩn bị hậu sự cho cô ấy. Ngày 5 tháng 2 năm 2014, khi chúng tôi đến thăm cô, cô sợ hãi và ngay lập tức phản đối bất cứ khi nào có ai đó tắt đèn.

Cô nói: “Chúng tôi đã nợ nần chồng chất vì bệnh tật. Chúng tôi thậm chí còn phải bán cả ti-vi để trả nợ.”

Tôi nói: “Cô đừng quá lo lắng. Hôm nay, tôi đang chia sẻ với cô cách hiệu quả nhất để tự cứu mình.” Tôi tặng cô một vật lưu niệm của Pháp Luân Đại Pháp, một cuốn Chuyển Pháp Luân và khích lệ cô đọc cuốn sách. Tôi nói: “Cô nên trân quý cuốn sách này. Hãy đọc cuốn sách cẩn thận. Cuốn sách có thể cứu mạng cô!” Cô quyết tâm nói: “Tôi sẽ đọc! Sau đó, tôi sẽ chép lại.”

Tôi nói: “Xin cô hãy nghiêm túc! Đừng phạm lỗi chính tả khi chép cuốn sách.”

Cô nói: “Tin tôi đi, tôi sẽ không phạm lỗi. Tôi từng là một kế toán.”

Không lâu sau, cô gọi và nói với chúng tôi rằng lượng bạch cầu của cô đã trở lại bình thường. Và cô có thể tự làm một số công việc gia đình. Khi cô trở lại bệnh viện để theo dõi, bác sỹ không thể tin được các kết quả báo cáo.

Cô nói: “Lần tới, tôi sẽ giải thích cho bác sỹ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi.” Tôi hỏi: “Cô dám nói điều đó không?”

Cô trả lời: “Tôi từng sắp chết. Bây giờ không gì có thể khiến tôi sợ hãi.”

Tôi nói: “Thật tuyệt. Cô sẽ nhận được thêm rất nhiều lợi ích nếu nói cho nhiều người về điều này.”

Trong thời buổi hỗn loạn này, Pháp Luân Đại Pháp thực sự là cách duy nhất để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/16/318424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/12/154048.html

Đăng ngày 11-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share