Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-10-2015] Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng thật rất dễ để một vị thần ở tầng rất cao tạo ra một vũ trụ mới với vô lượng chúng sinh. Nó cũng rất dễ để một vị thần ở tầng Như Lai hủy đi bảy tỷ người trên trái đất, tiêu trừ nghiệp lực cho họ, hay cứu họ.

Trong vũ trụ bao la này, có vô số các vị thần ở tầng cao hơn tầng của Như Lai, nên rất dễ để bất kì ai trong số họ cứu bảy tỷ người trên trái đất. Vậy tại sao các đệ tử Đại Pháp lại trở thành niềm hy vọng duy nhất đối với nhân loại mà không phải là các vị thần trên thiên thượng?

Theo thể ngộ của tôi, không khó để cứu một sinh mệnh hay một vũ trụ. Tạo ra một thế giới hoặc một vũ trụ cũng rất dễ dàng. Điều khó khăn nhất là phải thay đổi tâm của một người. Điều này chính là những gì đệ tử Đại Pháp đang làm lúc này, khi chúng ta hồng Pháp cho mọi người và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nếu chúng ta làm không tốt, tôi tin rằng chúng ta đang làm chậm tiến trình Chính Pháp.

Nhìn lại những gì Sư phụ đã phải làm để cứu chúng ta, ban đầu chúng ta chỉ là những người thường. Sư phụ giảng về khí công và dạy chúng ta các bài công pháp để nâng cao sức khỏe. Trong những ngày đầu Sư phụ sử dụng rất nhiều kiến thức khoa học để giảng Pháp, bởi vì đó là những gì chúng ta có thể hiểu được, vì chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện.

Sư phụ từng bước minh họa các nguyên lý thâm sâu hơn của Đại Pháp, nâng cao thể ngộ của chúng ta. Tương tự như vậy, chúng ta cần làm mọi việc với người thường từng bước từng bước một. Nếu chúng ta nói với một người rằng thần sẽ hủy diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà không cấp cho họ kiến thức căn bản để hiểu, tôi tin rằng chỉ có một vài người có thể được cứu.

Thế nào là cách cứu độ chúng sinh hiệu quả? Chúng ta phải bắt đầu bằng cách giảng ở tầng mà người thường có thể hiểu được, chú ý đến các chấp trước của họ, và từng bước giải thích mọi thứ.

Ngoài việc giảng chân tướng cho người thường, chúng ta cũng nên hành xử tốt. Sư phụ sử dụng Thần Vận như một ví dụ để cho chúng ta thấy cách triển khai các hạng mục khác nhau. Hiện nay Thần Vận là chương trình biểu diễn hàng đầu trên thế giới. Những người đã theo dõi chương trình ngay lập tức kính trọng và chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi nói về mình. Tôi làm việc cho một số doanh nghiệp bị thua lỗ, nhiều lần không thể hoàn thành hạng mục. Nhiều lần tôi đã bị bắt và bị bức hại.

Một người sẽ nghĩ gì khi họ nhìn vào tôi? Cuộc bức hại tôi phải chịu đựng là do cựu thế lực an bài. Thể ngộ của tôi là nếu chúng ta thể hiện được chính niệm và chính hành, ai dám bức hại các đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí đây? Tôi tin chúng ta bị bức hại khi cựu thế lực tìm được sơ hở để dùi vào.

Sư phụ nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải làm người tốt trong cuộc sống thường ngày. Một doanh nhân nên dùng đức để quản lý doanh nghiệp của mình và tạo ra lợi nhuận. Một sinh viên phải đạt được điểm tốt. Người lao động phải có trách nhiệm đối với công việc được giao. Một bà nội trợ nên coi quản gia đình thật tốt.

Tôi biết nhiều người chỉ đơn thuần không tin những gì bạn nói, nhưng thay vào đó tập trung vào những gì bạn làm. Vì vậy, chúng ta cần phải cư xử tốt để họ tôn trọng.

Tôi đã học Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại. Tuy nhiên, khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình thường chỉ học Pháp trên bề mặt và không thực sự đề cao tâm tính. Chỉ khi khổ nạn đến, tôi mới tập trung học Pháp nhiều hơn.

Tôi đã giảng chân tướng cho nhiều người, nhưng cảm thấy thất vọng khi mọi người không hiểu hay tranh luận với tôi.

Như Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp hầu như đã trở thành hy vọng duy nhất của nhân loại ở các địa khu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Hồi đầu, tôi không hoàn toàn hiểu được lời giảng này. Nhưng vì Sư phụ trực tiếp đề cập tới vấn đề này, tôi chỉ đơn thuần coi đó là chân lý mà không suy xét thêm.

Phải đến gần đây tôi mới ngộ ra rằng nó có nghĩa là chúng ta có một trọng trách rất lớn. Ngay lập tức tôi cảm thấy rằng thời gian sắp hết và có rất nhiều người chúng ta chưa cứu.

Một người có thể được cứu khi phân biệt được thiện, ác, và đứng về phía thiện. Các vị thần khắp nơi trong vũ trụ không mang nhục thân của người thường tại nhân gian. Họ không thể giảng chân tướng cho người thường, giúp họ nhận thức được Đại Pháp và được cứu. Chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới có thể làm được việc này. Chúng ta là những vị thần tại nhân gian.

Sư phụ cũng đang sống tại nhân gian, nhưng đã giao nhiệm vụ giảng chân tướng cho chúng ta. Mặt khác, nếu Sư phụ cứu độ hết thảy mọi chúng sinh, sẽ không còn uy đức cho chúng ta.

Thể ngộ của tôi là Sư phụ muốn chúng ta thiết lập uy đức của chính mình để quay trở về với thiên quốc của mình khi đạt viên mãn, các chúng sinh ở đó sẽ tôn trọng chúng ta. Sư phụ muốn chúng ta thành công. Nếu chúng ta làm mọi việc như những đệ tử Đại Pháp, Sư phụ sẽ giúp chúng ta thành công.

Các đồng tu, xin hãy xét đến thời điểm lịch sử này và may mắn thay chúng ta được sống vào đúng lúc này. Chúng ta không có lý do gì để không tinh tấn và cố gắng để cứu được nhiều người hơn.

Đây là thể ngộ của tôi về việc tại sao các đệ tử Đại Pháp đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/8/317132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/23/154205.html

Đăng ngày 10-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share