Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 2-12-2015] Đệ tử Đại Pháp không nên để cựu thế lực đánh lừa khi tin rằng chúng ta có thể bị mắc bệnh. Sư phụ đã tịnh hóa cả thân lẫn tâm cho tất cả các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp; nghĩa là chúng ta đã không còn nghiệp bệnh nữa. Bất kỳ học viên nào hễ thấy xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh nên tăng cường ý chí của mình, học Pháp tinh tấn hơn, và dùng chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ tất cả các can nhiễu của cựu thế lực.

Trong những năm gần đây, việc các học viên qua đời đã xảy ra quá thường xuyên khi trượt ngã trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho mình. Có nhiều lý do cho cái chết của họ, nhưng hầu hết trong số đó là rơi vào bẫy của cựu thế lực. Không những không làm tròn thệ ước từ tiền sử, mà những cái chết của họ còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới người thường khiến họ lỡ mất cơ hội tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công để rồi được đắc cứu.

Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân:

“Lấy một thí dụ, quá khứ có một người, bị trói trên giường; lấy tay anh ta ra, và nói rằng sẽ làm cho chảy máu. Sau đó bịt mắt anh ta lại, rồi vạch một cái lên cổ tay của anh này (hoàn toàn không làm anh ta chảy máu); rồi mở vòi nước sao cho anh này nghe thấy tiếng [nước] nhỏ giọt. Anh ta tưởng rằng chính là máu của mình đang nhỏ giọt xuống, một lúc sau cá nhân này chết. Kỳ thực hoàn toàn không làm anh ta chảy máu, chỉ có nước chảy thôi; tinh thần của cá nhân này đã dẫn đến cái chết của mình.”

Đoạn giảng Pháp này của Sư phụ giúp tôi có được cái nhìn mới về việc cựu thế lực đã lợi dụng nghiệp bệnh để bức hại các đệ tử Đại Pháp như thế nào.

Tôi ngộ được rằng, người [bị trói trên giường] kia đã không chết vì mất máu, mà chết vì tin rằng mình đã bị mất quá nhiều máu.

Những người tiến hành thí nghiệm này đã tạo ra một tình huống giả tạo: Đầu tiên họ trói anh ta vào cái giường gây cho anh ta cảm giác mất tự do và không thể thoát khỏi chiếc giường, từ đó tạo ra tâm lý cần thiết để tiến hành thành công thí nghiệm này. Sau đó, họ tạo ra những tín hiệu phi ngôn ngữ khiến đối tượng thí nghiệm hiểu rằng họ đang làm anh ta chảy máu, để anh tin rằng anh ta đang bị chảy máu thật. Bước cuối cùng là quan trọng nhất, đó là bịt mắt anh ta lại.

Anh này không hề biết đây chỉ là một màn dàn dựng giả tạo. Anh ta đã bị làm cho tin rằng anh ta thực sự bị làm cho chảy máu. Anh ta không hề bị cứa vào tay. Nhưng khi nghe tiếng nước nhỏ ra từ vòi nước, những hy vọng sống sót cuối cùng của anh ta đã tiêu tan. Anh ta đã bị sập bẫy hoàn toàn – anh tin rằng mình đã bị cắt đứt tĩnh mạch và đang bị chảy máu, rằng mình chắc chắn rồi sẽ chết. Anh này tin rằng mình bị chảy máu nhiều như tốc độ của tiếng nước nhỏ giọt và mình đang chết dần, do đó anh ta đã chết.

cựu thế lực sử dụng các thủ đoạn tương tự với các học viên. Chúng đã tạo ra ảo giác để lừa các học viên khiến họ tin rằng họ đang chết từ từ bởi một vài căn bệnh nào đó. Đối với đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là với những ai đã đắc Pháp từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, Sư phụ đã đẩy chúng ta về phía trước rồi. Từ đó về sau, việc tu luyện của chúng ta đã bước sang tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Sư phụ luôn theo sát chúng ta và đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không còn những nghiệp bệnh nghiêm trọng xảy đến với chúng ta nữa. Các biểu hiện nghiệp bệnh mà các học viên có đều là giả tướng do cựu thế lực gây ra.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Đoạn Pháp này đã nói rõ rằng chúng ta tuyệt đối không được thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực. Chúng ta phải thanh tỉnh và biết rằng bất cứ nghiệp bệnh nào, bất kể nghiêm trọng đến đâu, đều là giả tướng. Giữ vững chính niệm của mình là vô cùng quan trọng, chúng ta không được để ý đến những khó chịu trên cơ thể mình. Bất kể biểu hiện nghiệp bệnh có nghiêm trọng đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta phải tự nhủ rằng chúng ta đều ổn cả, chúng ta không hề có bất cứ loại bệnh tật nào hết, tất cả các triệu chứng bệnh đều chỉ là giả tướng mà thôi.

Sau khi chính lại niệm của mình, chúng ta phải hành động một cách ngay chính; nghĩa là, chúng ta không bao giờ được để cho cựu thế lực “trói” chúng ta vào chiếc giường.

“Trói” vào giường là bước đầu tiên mà cựu thế lực sử dụng để bức hại các đệ tử Đại Pháp. Việc “trói” vào giường có các biểu hiện khác nhau. Biểu hiện bề mặt nhất là các triệu chứng rất nghiêm trọng. Ví dụ, ta sẽ thấy rất khó để có thể đứng được nên sẽ quyết định đi nằm để cho khỏe lại.

Khi đã nằm lên trên giường thì thậm chí là không học Pháp hay luyện công. Khi những điều này xảy ra, anh ta thậm chí sẽ ngừng đi ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Nếu một người không thể làm tốt ba việc, thì học viên này đang bị “trói chặt vào một chiếc giường” ở một mức độ nhất định nào đó rồi. Cựu thế lực sẽ tiếp tục lợi dụng cái tình của con người để khiến người nhà của học viên này bức hại học viên đó.

Khi đã hoàn toàn bị “trói” có nghĩa là cựu thế lực sẽ tiếp tục “bịt mắt” chúng ta. Một số có thể nói rằng chẳng có ai bịt mắt anh ta cả, cũng không cho phép bất cứ ai bịt mắt anh ấy hết. Đôi mắt mà tôi đang nói đến ở đây không phải là đôi mắt trên bề mặt này, đôi mắt [mà tôi nói đến là đôi mắt] có thể nhìn thấy được chân tướng của sự việc, và thấy được các thủ đoạn của cựu thế lực. Đây là đôi mắt đầy trí huệ, và chúng ta chỉ có thể có được nó thông qua việc học Pháp.

Sau khi trói một học viên vào chiếc giường và bịt mắt anh ta lại, chính niệm của anh ấy sẽ buông lơi dần, và nghiệp bệnh sẽ trở nên dữ dội hơn. Khi cơn đau vật lý gia tăng khiến anh cảm thấy thật khó chịu đựng, cựu thế lực tà ác sẽ thực hiện giả tướng “chảy máu”

Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Các học viên nên cố gắng hết sức để có thể tham gia học Pháp nhóm và chia sẻ với các học viên khác. Nếu bạn không thể rời khỏi nhà của mình, bạn có thể mời các bạn đồng tu đến nhà của mình và nói với gia đình của mình rằng các học viên sẽ đến giúp bạn vượt qua những khổ nạn khó khăn để rồi cứu bạn.

Các học viên có thể giúp bạn tín Sư tín Pháp hơn, đồng thời loại bỏ đi các yếu tố tà ác đang hủy hại bạn. Các học viên cũng có thể giúp bạn loại bỏ đi vật thể bịt mắt bạn, khiến bạn minh bạch được chân tướng của sự việc, và bước ra khỏi mê cung.

Sư phụ giảng:

“Nhưng các đệ tử Đại Pháp hôm nay là khác với tu luyện của bất kể thời kỳ nào trong lịch sử, là vì chư vị có ở trên thân mình trách nhiệm lớn hơn vượt khỏi viên mãn bản thân chư vị. Cứu độ chúng sinh, chứng thực Pháp, đó là vượt rất xa khỏi tu luyện cá nhân của chư vị, đó là việc to lớn hơn, đó là cựu thế lực bài xếp không chính, và can nhiễu chư vị. Hãy phủ định chúng, dùng chính niệm đối đãi hết thảy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003, Phần hỏi đáp)

Sư phụ cấp cho đệ tử Đại Pháp năng lực và công năng siêu việt để trợ giúp Sư phụ. Tại các tầng khác nhau của cựu vũ trụ, nếu chính niệm của các học viên Đại Pháp rất mạnh, thì cựu thế lực không thể đụng chạm đến chúng ta được, chứ đừng nói đến việc “làm cho chúng ta chảy máu.”

cựu thế lực có thể rất xảo trá. Khi các học viên không mắc bẫy của chúng, chúng sẽ tạo ra nhiều giả tướng hơn. Con của đệ tử có thể sẽ trở nên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của học viên đó. Chúng sẽ lo ngại cho cha mẹ của mình và rồi sẽ thường xuyên thăm nom, thúc giục họ đi khám bệnh và uống thuốc.

Một số con của các học viên thậm chí còn ở lại với học viên để ngăn không cho họ tiếp xúc với các học viên khác hoặc làm các việc liên quan đến Đại Pháp. Một số sẽ bảo các học viên đi trị bệnh trước rồi hãy luyện công sau khi họ khỏe hơn. Khi tình trạng của học viên xấu đi, người thân của họ sẽ ép họ phải đi bệnh viện.

cựu thế lực sau đó sẽ tạo ra nhiều giả tướng hơn nữa khi quanh học viên là bác sỹ và y tá làm các loại xét nghiệm, chụp X-quang trên thân thể của học viên, sau đó sẽ chuẩn đoán rồi kê đơn thuốc cho họ. Y tá có thể trách học viên và người nhà không đến bệnh viện sớm hơn.

Trong trường hợp này, chúng ta hãy niệm những lời giảng này của Sư phụ:

“…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ II)

Chúng ta phải kiên định tín Sư và làm như sau:

Khi làm cách nào cũng không được, cựu thế lực sẽ làm cho bạn nhớ lại rằng cha mẹ hoặc người nhà nào đó của bạn đã qua đời vì một căn bệnh tương tự, hoặc tạo ra một tình huống khiến một bệnh nhân cùng khoa trong bệnh viện với bạn bị trở bệnh nặng hoặc chết vì căn bệnh tương tự.

Lúc đó, dù bạn đang ở trạng thái nào đi nữa, hãy nhớ rằng bạn không phải là một người bình thường. Bạn là một đệ tử Đại Pháp đến với thế gian con người này với một sứ mệnh đặc biệt. Bạn phải tự nhủ với chính mình rằng: ‘Ta không có bệnh nào hết. Đây chỉ là giả tướng’, và phải thực sự tin tưởng điều đó.

Bạn không cần phải bận tâm ngay cả khi bạn đang bị cô lập vì Sư phụ đã giảng:

Tôi đã giảng cho mọi người rồi: đằng sau thân mỗi học viên đều có Pháp thân của tôi, mà không chỉ có một [Pháp thân]; do đó Pháp thân của tôi sẽ làm những việc ấy.“ (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử Đại Pháp đều có năng lực và thần thông. Thậm chí khi bị nằm liệt trên giường, chúng ta vẫn có thể làm những việc không cần động đến tay chân. Như Sư phụ đã giảng:

“Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Cho dù các triệu chứng nghiệp bệnh có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, chúng ta nên kiên định tín Sư tín Pháp và tin tưởng rằng chúng ta hoàn toàn ổn ngay cả khi các bác sỹ đã dùng hết các phương pháp điều trị, và gia đình của chúng ta đã từ bỏ hy vọng. Mục đích của cựu thế lực là muốn chúng ta từ bỏ [niềm tin vào] sức khỏe và hy vọng được sống. Ngay khi một ai đó mất đi hy vọng được sống, cựu thế lực sẽ cướp đi sinh mệnh của người ấy. Đệ tử Đại Pháp cần phải giữ vững chính niệm rằng họ phải sống, không thể chết được. [Khi ấy] mục đích của cựu thế lực muốn bạn từ bỏ đi sinh mệnh của mình sẽ là vô ích.

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Trong thời khắc quan trọng đó, chúng ta có thể nói: “Con chưa hoàn thành thệ ước của mình. Sư phụ, xin hãy gia trì chính niệm cho con.” Đồng thời, chúng ta cần phải hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết với chúng trong các không gian khác để chúng không can nhiễu tu luyện của chúng ta được.

Chúng ta cũng cần phải hướng nội để tìm ra điểm mình cần phải đề cao. Cựu thế lực sẽ phóng đại các khiếm khuyết của chúng ta, vì vậy chúng ta phải tìm ra được các tâm chấp trước của mình để rồi quy chính bản thân chúng ta. Chúng ta phải tự đưa mình trở lại đúng con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nếu chúng ta có thể hoàn toàn phủ định cựu thế lực ngay từ đầu và kiên quyết tu chính bản thân mình, thì những trò lừa phỉnh của chúng sẽ hoàn toàn bị hủy. Đệ tử Đại Pháp phải kiên định tín Sư tín Pháp, không để bất cứ giả tướng nào đánh lừa cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/2/319933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/20/154164.html

Đăng ngày 10-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share