Bài viết của Ích Đắc, học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 3-12-2015] Cuộc đời của tôi đã vĩnh viễn thay đổi vào một ngày tháng 3 năm 1999. Tôi đang đi dạo trên vỉa hè để hít thở không khí trong lành, tình cờ một người bạn ở cơ quan đang đi bộ đã dừng lại và nói, “Bạn đấy à? Bạn vẫn còn sống sao?” Sau đó cô ấy chia sẻ với tôi rằng cô ấy vừa từ điểm luyện Pháp Luân Công về. Cô ấy động viên tôi tập thử bởi vì nhiều người đã trải nghiệm kết quả kỳ diệu từ môn tập.

Tôi bị chẩn đoán ung thư phổi vào năm trước. Các bác sỹ nói với tôi rằng u ác nằm ở rốn phổi, vì vậy không thể tiến hành phẫu thuật. Cứ hai đến ba ngày, tôi phải trải qua quá trình đau đớn hút dịch đặc ra khỏi ngực.

Tôi gặp khó khăn với việc ăn, uống, thở và ngủ. Tôi trở nên rất yếu và không thể tự chăm sóc con cái. Tôi không thể đi làm và mất hết hy vọng.

Nghe nói đến Pháp Luân Công, niềm hy vọng trong tôi đã thức tỉnh. Bạn tôi đã cho tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi đọc sách vài lần. Tôi cảm thấy những nguyên lý tâm linh được lý giải trong sách tựa như mưa xuân thấm vào tâm tôi. Sự đau đớn về thể xác của tôi đã biến mất. Vài ngày sau đó, cô ấy phải lấy lại sách. Cơn đau lại tái phát. Tôi mong mỏi để lại được đọc sách Pháp Luân Công.

Sau đó, cô ấy đã đưa sách Chuyển Pháp Luân cho tôi. Tôi đọc sách cả ngày lẫn đêm. Dần dần, mọi sự đau đớn của tôi đều biến mất. Tôi không còn cần phải điều trị hút dịch trong ngực. Các học viên Pháp Luân Công trong khu vực đã đến để hướng dẫn các bài công pháp cho tôi. Tôi cảm thấy càng ngày càng khỏe hơn

Tôi tham gia học Pháp nhóm và luyện công tập thể một cách đều đặn, và tôi cũng tình nguyện giúp những người khác tìm hiểu pháp môn. Sức khỏe của tôi cải thiện đáng kể.

Một buổi chiều tháng 11, tôi đang chuẩn bị vài thứ đồ ăn. Bất chợt, tôi bắt đầu ho ra máu, và sau đó nôn ra máu.

Để giải thích quá trình tiêu nghiệp và tịnh hóa thân thể, Sư phụ Lý Hồng Chí đã viết:

Như thế người tu luyện chúng ta, trừ phần nghiệp tôi đã tiêu trừ cho chư vị ra, thì tự mình còn phải hoàn trả một phần, do đó thân thể sẽ không thoải mái, cảm giác như có bệnh, tu luyện chính là thanh lý cho chư vị từ bản nguyên của sinh mệnh con người. Tựa như vòng tuổi của cây, mỗi tầng đều có nghiệp bệnh, như vậy cần phải thanh lý thân thể cho chư vị từ trung tâm nhất, nhưng nếu đưa tất cả toàn bộ lập tức đẩy hết ra thì người ta sẽ chịu không nổi, sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Do đó chỉ có thể là cách một đoạn thời gian đẩy một hai cái ra, như thế thì người ta có thể qua được, trong quá trình khó chịu ấy mà hoàn trả nghiệp, nhưng đó chỉ là một chút dư lưu lại để tự thân chư vị chịu đựng sau khi tôi đã tiêu nghiệp cho chư vị. (Nghiệp bệnh, Tinh tấn yếu chỉ)

Mọi thứ xảy ra đúng như Sư phụ Lý đã miêu tả. Cứ khoảng hơn 10 ngày, tôi sẽ lại trải qua một đợt tiêu nghiệp. Tôi ho và nôn ra máu. Lần nào cũng rất nặng đến mức các học viên phải ghé qua để chăm sóc tôi.

Sau quá trình tịnh hóa [thân thể], tôi hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn khỏe hơn trước đây, và có thể tự mình làm mọi việc. Quá trình tịnh hóa thân thể tiếp diễn khoảng một năm rưỡi. Tần suất đã giảm dần, từ 10 ngày, tới một tháng, hai tháng, và cuối cùng khoảng sáu tháng. Thân thể tôi được tịnh hóa và tôi đã hoàn toàn khỏi ung thư phổi cũng như tất cả các vấn đề sức khỏe khác, dù là lớn hay nhỏ. Mọi người quanh tôi ngạc nhiên bởi những thay đổi mà tôi đã trải qua từ khi biết đến Pháp Luân Công. Sư phụ Lý đã kéo tôi ra khỏi địa ngục, tịnh hóa cho tôi và cho tôi một cuộc đời thứ hai!

Trở nên trẻ hơn

Câu chuyện của tôi về Pháp Luân Công bắt đầu bằng sự hồi phục kỳ diệu, nhưng những điều tuyệt vời của môn tập đã không dừng lại ở đó.

Cuối năm 2012, một mảnh của chiếc răng của tôi bị rơi ra, để lại một lỗ hổng màu đen ở giữa. Tôi phải lấy thức ăn ra khỏi cái răng này sau mỗi bữa ăn. Một hôm, tôi nhìn thấy thứ gì đó màu trắng bên trong chiếc răng bị vỡ. Tôi nghĩ rằng đó là hạt cơm. Tuy nhiên, không thể đưa tăm vào đó được. Tôi dùng tăm động vào đó và thấy rằng nó rất cứng. Hóa ra đó là một cái răng trắng mới đang mọc lên ở đó và lấp gần đầy lỗ hổng.

Tôi gần 70 tuổi rồi. Lẽ ra bây giờ tôi phải rụng răng. Thay vào đó, tôi lại mọc một cái răng mới. Tôi nói, đúng là cái răng mới, “Tôi đang trẻ lại.” Tôi không chỉ có những trải nghiệm của bản thân mà cũng được chứng kiến nhiều điều kỳ diệu từ các học viên Pháp Luân Công khác.

Trước vũ trụ, thiên thể và con người thế gian, tôi muốn hét to lên từ tận đáy lòng mình rằng: Pháp Luân Công thật kỳ diệu!


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2015/12/3/319813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/10/154024.html

Đăng ngày 24-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share