[MINH HUỆ 1-11-2015] Một phụ nữ sắp chết ở Trung Quốc đã được tái sinh bởi Pháp Luân Công trong vòng ba ngày ngắn ngủi. Phép màu đã khiến các bác sĩ từng từ chối điều trị cho bà vì cho rằng bà không thể cứu chữa được nữa kinh ngạc. Chồng bà, được khích lệ bởi trải nghiệm của bà với Pháp Luân Công, cũng đã hiểu được những lợi ích to lớn từ môn tập.

Người phụ nữ này làm một Phật tử đã được 30 năm, với hy vọng được ban phúc và có sức khỏe tốt. Bà đã học thuộc nhiều kinh Phật. Lúc đầu, việc đó dường như giúp ích cho việc giữ gìn sức khỏe.

Tuy nhiên, khi chuẩn mực đạo đức ở Trung Quốc ngày nay trượt dốc – và bị thúc đẩy bởi các chiến dịch phá hoại những giá trị truyền thống của Đảng Cộng sản – thậm chí nhiều Phật tử không còn biết giáo lý chân chính của Phật nữa. Ngày càng có nhiều hoạt động bất chính được đưa vào trong chùa và cộng đồng Phật giáo. Theo thời gian, người phụ nữ này cũng bị bệnh ngày càng nặng.

Cách đây một vài năm, một người họ hàng của bà nói rằng Pháp Luân Công có thể giúp bà. Tuy nhiên, vì Đảng Cộng sản đang đàn áp Pháp Luân Công, nên bà sợ bị bức hại và đã từ chối thử tu luyện.

Bước ngoặt

Tháng 4 năm 2013, người phụ nữ này bị xuất huyết nội. Bà không thể ăn uống. Mạch máu ở cánh tay bà hẹp đến nỗi bác sĩ không thể tìm được tĩnh mạch để tiêm cho bà. Không thể làm được gì thêm, các bác sĩ chỉ đơn giản bảo bà hãy chuẩn bị hậu sự cho mình. Bà không bỏ cuộc nên đã đến một bệnh viện lớn hơn trong thành phố, nhưng ở đó họ cũng nói với bà rằng họ không thể làm gì hơn.

Không còn lựa chọn nào khác, bà đã thử đến một bệnh viện nhỏ ở vùng nông thôn. Khi ở bệnh viện, bà liên tục nghe thấy giọng ai đó đang giảng cho bà nghe, nhưng không có ai khác có thể nghe được. Tuy nhiên, bệnh viện này cũng không thể giúp gì được cho bà. Không thể nuốt được, nên bà không thể uống thuốc, bà cũng không thể tiêm được. Nên cuối cùng, bà đã về nhà.

Trong khoảng thời gian tuyệt vọng này, người phụ này đã nhận được một cuốn tài liệu về Pháp Luân Công. Một câu chuyện đặc biệt khiến bà chú ý. Theo kinh Phật, hoa Ưu Đàm khai nở khi Chuyển Luân Thánh Vương giáng hạ thế gian. Bà nhớ đến những gì mà người họ hàng của mình đã nói về môn tu luyện cổ xưa này và đã quyết định thử tu luyện.

Bà đặt tay lên ngực và lặng lẽ nói với nhà sáng lập Pháp Luân Công rằng: “Sư phụ Lý Hồng Chí, cách đây vài năm con đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện Pháp Luân Công vì con sợ bị bức hại. Giờ con đang trong tình cảnh tuyệt vọng, chỉ chờ đợi cái chết. Con cảm thấy thật quá may mắn khi nhận được cuốn tài liệu này. Xin hãy nhận con làm đệ tử của Ngài, con nhất định sẽ tu luyện tinh tấn.”

Ngay khi phát nguyện, bà cảm thấy cơ thể mình bắt đầu được tịnh hóa. Tối hôm đó, bà cảm nhận được Pháp Luân đang xoay, và trong vòng ba ngày, việc tịnh hóa kết thúc. Phép màu đã xảy ra. Bà đã có thể ăn được như người bình thường và cảm giác ngon miệng đã trở lại! Sức khỏe của bà đã nhanh chóng hồi phục.

Bà nhờ người họ hàng là học viên Pháp Luân Công dạy mình các bài công pháp. Khi người họ hàng đưa cho bà bộ đĩa DVD các bài giảng của Sư phụ Lý, một lần nữa bà lại ngạc nhiên khi nhấn nút “chạy”. Một giọng nói quen thuộc – giọng nói của người đã giảng cho bà nghe trong bệnh viện! Bà tự nhủ: “Đây là vị chân Sư mà tôi đang tìm!” Đây là cách bà bước vào hành trình tu luyện Pháp Luân Công.

Khi bà đến bệnh viện để hoàn thiện một số giấy tờ, các bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy bà khỏe mạnh. Bà nói với họ rằng Pháp Luân Công đã cứu mạng bà. Bà nói điều tương tự với những người mà bà gặp. Một quan chức chính quyền lo lắng nên nói với bà rằng: “Chúng tôi tin bà, nhưng bà nên chú ý đến an toàn của bản thân mình. Nếu nói điều này với mọi người, bà có thể bị bắt.” Bà nói với vị quan chức đó rằng: “Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi. Tôi thật vô lương tâm nếu lại sợ [không dám] ca ngợi môn tu luyện.”

Bạn bè bà bên Phật giáo không hiểu tại sao bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói với họ rằng: “Mọi người nên đọc lại kinh Phật cẩn thận, để hiểu Pháp Luân Công là gì và Sư phụ Lý Hồng Chí là ai. Tôi đã bị một vài bệnh viện từ chối và Sư phụ Lý đã cứu tôi. Những gì tôi đã trải nghiệm là bằng chứng tốt nhất để chứng minh rằng Pháp Luân Công là tốt.”

Chồng cũng nhận được lợi ích từ Pháp Luân Công

Tháng 10 năm 2014, chồng bà khó thở nằm trong phòng cấp cứu vì khối u lớn trong động mạch chủ. Chi phí chẩn đoán bệnh đã là 40.000 nhân dân tệ (khooảng 130 triệu đồng). Các bác sỹ khuyến cáo nên phẫu thuật ngay, và chi phí là 120.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng).

Tuy nhiên, ông đã bị biến chứng và các triệu chứng của ông nặng đến nỗi bệnh viện ở thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc không thể giải quyết được. Các bác sĩ đề nghị chuyển ông đến một bệnh viện chuyên về các bệnh tim mạch ở tỉnh Thiểm Tây. Ở đó, ông sẽ phải chờ chín ngày để được phẫu thuật.

Người phụ nữ nói với chồng mình khi ông đang vô cùng đau đớn rằng: “Ông nên xin Sư phụ của Pháp Luân Công giúp đỡ.” Bà khuyên ông chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo , Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Vì còn nghi ngờ, nên chồng bà đáp lại rằng: “Nếu nói những từ đó mà có tác dụng, thì không ai cần đến bệnh viện làm gì nữa.” Bà nói với ông rằng: “Chỉ những ai không biết về Pháp Luân Công mới nói điều đó. Hãy nhìn tôi, tôi không phải đã được Sư phụ Lý cứu khi đang chờ chết sao? Phép màu này có phải là sự thật không?” Chồng bà gật đầu: “Những gì đã xảy ra với bà là sự thật. Tôi sẽ làm như bà nói.”

Nhờ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong chín ngày, chồng bà được an toàn đợi đến ngày vào phòng phẫu thuật. Kết quả kiểm tra trước phẫu thuật đã khiến các bác sĩ kinh ngạc. Lượng glucose trong máu cao nay đã giảm và khối u ở động mạch chủ đã biến mất! Các bác sĩ bị chấn động và thốt lên: “Thật kinh ngạc! Ông thật quá may mắn! Chúng tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy.” Kể từ đó, chồng của người phụ nữ này đã khỏe mạnh trở lại.

Người học viên mới này và chồng bà biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công. Họ hy vọng rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ sớm kết thúc, để thêm nhiều người có thể biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Công và nhận được lợi ích từ môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/1/318425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/2/153493.html

Đăng ngày 14-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share