Bài viết của một học viên ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2015] Vì tôi không thể có con, công cuộc tìm kiếm phương pháp để cải thiện sức khỏe đã dẫn tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Mặc dù mục đích ban đầu của tôi chỉ nhằm giúp cho sức khỏe tốt hơn, nhưng kết quả to lớn vượt hơn mong đợi trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn về tâm linh và thực sự bước trên con đường tu luyện lên cao tầng.

Vì tôi không thể mang thai, chồng tôi đã cố gắng thuyết phục tôi đồng ý ly dị. Trong một lần chúng tôi đi ra ngoài vào đầu năm 2013, chồng tôi cho rằng tôi đã làm mất mặt anh ấy nên đã đánh tôi giữa nơi công cộng.

Anh ấy nắm lấy cổ tôi và cố gắng đấm tôi nhưng lại đánh phải bức tường. Tôi cảm thấy như thể tôi đã được ai đó bảo vệ. Mọi người cố gắng ngăn anh ấy lại nhưng anh lại cố dội nước sôi lên người tôi và cuối cùng lại làm đau chính mình. Sau đó anh ấy đã đá tôi.

Mặc dù rất buồn bực khi về đến nhà nhưng tôi biết rằng khóc lóc là vô dụng, vì vậy tôi đã luyện bài công pháp số năm của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và có thể ngồi song bàn dễ hơn trước kia. Tôi chỉ học Pháp, luyện công, và phát chính niệm trong vài ngày tiếp theo mà không cảm thấy khó chịu trong tâm.

Sau đó tôi nhận ra tôi cần phải đề cao tâm tính. Tôi buông bỏ tâm oán hận và bắt đầu cảm thấy thông cảm cho chồng tôi. Một tuần sau, anh ấy quay về nhà.

Tôi đã sớm có thai ngay sau đó. Khi tôi nói điều này với chồng tôi và gia đình bên nội, không có ai tin tôi cả. Họ vẫn nghi ngờ ngay cả khi tôi cho họ xem kết quả xét nghiệm của bác sĩ và chỉ thực sự tin điều đó khi bụng tôi to ra.

Vì những tiền sử sảy thai, tôi được yêu cầu phải nghỉ ngơi trên giường trong suốt bốn tháng đầu thai kỳ. Thay vì thế, tôi đã luyện công và học Pháp.

Không có chuyện gì xảy ra trong suốt thời gian tôi mang thai, mặc dù bác sĩ không hề lạc quan do tuổi tác và tiền sử sức khỏe kém của tôi. Tuy nhiên, tôi đã sinh được một bé gái khỏe mạnh.

Tôi vô cùng biết ơn vì điều này và những phúc lành khác mà Đại Pháp đã ban cho tôi. Tôi sẽ tinh tấn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/19/314323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/15/152543.html

Đăng ngày 09-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share