Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-9-2015] Công ty tôi đã tổ chức một chuyến du lịch ở địa điểm cách thành phố 13 dặm và lãnh đạo tuyên bố rằng chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe đạp. Lúc ấy tôi đã 47 tuổi.

Tôi cũng là người phụ nữ đầu tiên đến đích – tiếp sau đó là các bạn nam thanh niên.

Cuối cùng khi tất cả mọi người tập trung tại điểm đến, lãnh đạo (vốn biết tôi là một học viên Pháp Luân Công) hỏi tôi rằng có phải tôi đã nhận được năng lượng từ Sư phụ Lý Hồng Chí không.

Tôi trả lời: “Đúng là như vậy. Không phải Pháp Luân Công rất tuyệt vời sao?”

Mọi người nhìn tôi và mỉm cười. Lúc này là vào năm 2000, và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang diễn ra khốc liệt nhất.

Trên đường trở về thành phố, hầu hết mọi người đều phải nỗ lực đạp xe lên một sườn dốc. Nhiều người đã không đạp nổi và phải dắt xe đạp. Tuy nhiên, tôi đạp lên một cách dễ dàng, như thể có ai đó đang đẩy tôi từ phía sau.

Ngày hôm sau tại văn phòng, người bí thư đã nói về tôi với một vài đồng nghiệp.

Ông nói rằng: “Truyền hình đã vu khống Pháp Luân Công. Chỉ cần nhìn vào cô ấy. Cô ấy từng rất ốm yếu! Và bây giờ cô ấy như thể người sắt nhờ tu luyện. Tất cả các bạn đều nhìn thấy cô ấy đạp xe như thế nào vào ngày hôm qua. Pháp Luân Công chắc chắn là tốt!”

Sau đó vài ngày tôi đã gặp vợ của bí thư. Cô ấy nói với tôi những gì chồng cô đã nói về Pháp Luân Công sau khi ông trở về nhà.

Ông nói rằng: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Nó đã cho một người phụ nữ già ốm yếu sức mạnh và sức sống của một nam thanh niên! Tất cả mọi người đã nỗ lực và đổ mồ hôi trong chuyến đi, và cô ấy thì không hề mệt mỏi.”

Tôi đã từng có vấn đề về tim, viêm khớp, đau dạ dày và các bệnh phụ khoa. Tôi đã thử tất cả mọi phương pháp chữa trị, nhưng đều không có kết quả. Vì phải liên tục chịu đau đớn nên tôi trở nên rất nóng nảy.

Tôi biết rằng mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vào một ngày năm 1997 tôi đến thăm bà tại nhà của anh trai tôi, và nhận thấy rằng rất nhiều tóc trắng của bà đã chuyển sang màu đen. Tôi hỏi rằng bà đã nhuộm tóc phải không. Bà nói với tôi là không, và đó là nhờ bà tu luyện Pháp Luân Công.

Trong một năm tu luyện, các vấn đề về tim và dạ dày của mẹ tôi, viêm khớp, đục thủy tinh thể và các bệnh phụ khoa đã biến mất. Bà đã gần 70 tuổi và có thể làm tất cả các việc nhà cho gia đình anh trai tôi.

Sau khi nhìn thấy những cải thiện đáng kể về tình trạng sức khỏe của bà, hai chị tôi, chú, và chị dâu tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã sớm quyết định tham gia cùng họ. Một năm sau đó, các chứng bệnh của tôi đã biến mất. Tính khí của tôi trở nên tốt hơn, và tôi không còn tranh đấu với chồng và con tôi nữa.

Hai chị em gái của chồng tôi và ba đồng nghiệp của tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi nhìn thấy được những thay đổi tích cực ở tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/21/316062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/1/153040.html

Đăng ngày 11-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share