Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2015] Tôi năm nay 55 tuổi, và tôi sống ở quận Bắc Lâm, thành phố Tuy Hóa. Vợ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm. Nhờ có vợ nói cho biết về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể bỏ thuốc lá và rượu.

Một ngày tôi đột nhiên bị đau bụng và nhanh chóng càng lúc càng đau. Tôi được đưa đến bệnh viện và được chuẩn đoán bị ung thu gan. Chúng tôi lên kế hoạch phẫu thuật. Chi phí là 50.000 nhân dân tệ, một gánh nặng lớn đối với gia đình tôi. Bác sỹ đã không thể hoàn thành ca phẫu thuật bởi vì có một khối u trong động mạch và rất nguy hiểm nếu cố loại bỏ nó đi. Họ không thể làm gì thêm cho tôi, nhưng tôi đã ở lại bệnh viện trong thời gian dài để nghỉ ngơi.

Ngay sau đó một số người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tới thăm tôi. Họ mang cho tôi băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí mà tôi đã nghe cả ngày lẫn đêm. Một số họ đã ở lại bệnh viện và chăm sóc tôi. Tôi không làm bất kì một phẫu thuật nào thêm nữa. Tôi liên tục nghe các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và tôi cải thiện từng ngày.

Hai tuần sau, tôi xuất viện. Hàng ngày, vợ tôi và các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi nhanh chóng có thể ngồi trở dậy và đọc sách cùng họ. Chỉ năm ngày sau tôi đã có thể ra khỏi giường. Tôi bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cơ thể tôi nhẹ nhàng và tôi có thể ăn bình thường. Hai tuần tiếp theo tôi đã ra ngoài đi mua sắm cùng vợ mình.

Một số thành viên trong gia đình tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã không thể tin được điều này, và đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi làm thế nào mà khối u của tôi đã thu nhỏ lại được. Tôi nói với bác sĩ rằng tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nói: “Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi.” Em trai tôi vẫn không tin và đưa tôi đến bệnh viện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân để kiểm tra lần nữa. Lần này khối u thậm chí còn nhỏ hơn lúc trước. Em tôi thốt lên rằng đó quả là một phép màu.

Bây giờ tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và học các bài giảng hàng ngày. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu tôi. Tôi cảm ơn các học viên đã giúp đỡ và chăm sóc tôi. Tôi đã kể lại với mọi người rằng bệnh ung thư gan của tôi đã được chữa trị bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/13/-318961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/1/153905.html

Đăng ngày 17-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share