Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2015] Ngày 27 tháng 3 năm 2015, bà Hoàng Lợi Quỳnh đã trở về nhà sau khi mãn hạn chín năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999. Người kỹ sư 77 tuổi về hưu này đã không ngừng kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Hơn 16 năm qua, bà Hoàng đã bị bắt giữ và bị giam giữ phi pháp nhiều lần, bị gửi đến trại lao động cưỡng bức trong ba năm và nhà tù trong chín năm. Sau khi được trả tự do hồi đầu năm nay, các viên chức ở cơ quan cũ của bà vẫn từ chối trả lương hưu cho bà. Hiện và bà chỉ được cấp những chi phí sinh hoạt cơ bản.

410798bf437bc20c1ff905062bfd224a.jpg

Ảnh của bà Hoàng Lợi Quỳnh

Chín năm bị ngược đãi trong nhà tù

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2006, bà Hoàng đã bị bắt giữ cùng với bốn học viên Pháp Luân Công khác. Khi ấy, cảnh sát đã thu giữ mọi thứ của bà. Bà bị đưa đến Trại tạm giam số 1 Nam Xương và sau đó bị kết án trong một phiên xét xử hình thức.

Trong khi bị giam giữ tại Nhà tù nữ Giang Tây, bà Hoàng đã bị các tù nhân khác đánh đập và lăng mạ. Bà bị buộc phải đứng úp mặt vào tường từ 6 giờ sáng đến nửa đêm. Thỉnh thoảng, bà bị buộc phải hành quân cả ngày. Bà cũng bị tước quyền gọi điện về nhà, mua nhu yếu phẩm từ cửa hàng thực phẩm, hoặc thân nhân đến viếng thăm.

Bà nhớ lại những trải nghiệm tồi tệ nhất của mình trong khi bị giam giữ: “Trong hơn 20 ngày của tháng 11 năm 2009, tôi không được phép ăn, ngủ, hoặc sử dụng nhà vệ sinh thường xuyên. Mỗi ngày đều bị mắng chửi và hành hạ không ngừng. Một lần khác, tôi đã bị đưa vào phòng biệt giam trong ba tháng.”

Trước cuộc đàn áp

Tháng 4 năm 2000, bà Hoàng bị bắt giữ vì đã thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công với chính phủ tại Bắc Kinh. Bà bị đưa đến trại tạm giam số 3 Nam Xương, và sau bốn tháng giam giữ, bà bị đưa vào trại lao động cưỡng bức ba năm.

Tại trại lao động cưỡng bức, bà Hoàng đã tuyệt thực. Bà đã bị tra tấn tàn bạo và phải đưa vào bệnh viện hồi tháng 12 năm 2002. Bà được chuẩn đoán mắc bệnh tim và đang trong tình trạng nguy kịch. Để tránh trách nhiệm, trại lao động đã trả bà về cho gia đình.

Trước đó, vào đầu năm 2000, bà Hoàng đã bị bắt giữ vì luyện công ở nơi công cộng. Bà bị giam giữ phi pháp trong 15 ngày tại trại tạm giam số 3 Nam Xương. Một tháng sau, nhà của bà và con gái đã bị lục soát phi pháp, nhiều sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Bà Hoàng bị đưa đến một đồn cảnh sát và được thả ra vào tối hôm đó.

Trước đó nữa, vào tháng 10 năm 1999, bà Hoàng đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ và đưa về trại tạm giam số 3 Nam Xương trong một tháng.

Trở thành mục tiêu của các nhà chức trách trước năm 1999

Vào năm 1998, trước khi cuộc đàn áp chính thức bắt đầu, bà Hoàng đã đến đến nhà của một học viên khác để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình. Cảnh sát đã huy động hơn 10 chiếc xe cảnh sát và đã bắt giữ nhóm 13 người học viên này. Sự viện này đã được các phóng viên truyền hình ghi lại.

Bà Hoàng bị thẩm vấn và được thả ra vào sáng hôm sau. Sự kiện này được gọi là “tụ tập trái phép của các học viên Pháp Luân Công ở Nam Xương.” Bà Hoàng cũng trở thành mục tiêu của các viên chức kể từ khi đó.

Bà Hoàng Lợi Quỳnh là một kỹ sư cao cấp của Cục Địa trấn Giang Tây. Bà bị mắc bệnh tim và đau dạ dày trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Ba tháng sau khi tu luyện, các triệu chứng của bà hoàn toàn biến mất mà không cần dùng thuốc. Bà cũng đã công nhận Pháp Luân Công đã giúp mình trở thành một người tốt bụng và khoan dung hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/28/319664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/6/153980.html

Đăng ngày 20-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share