Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2015] Vợ tôi và tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi 69 tuổi còn vợ tôi 68 tuổi. Chúng tôi có năm người con – bốn trai và một gái.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi mắc nhiều loại bệnh như bệnh cường giáp, bệnh tim, cao huyết áp, và viêm khí quản. Dù đã dùng nhiều loại thuốc trong nhiều năm, bệnh tật của bà ấy không hề thuyên giảm.

Pháp Luân Đại Pháp chữa lành bệnh và mang lại hòa thuận

Năm 1998, trong một lần đi thăm họ hàng, vợ tôi gặp nhiều người đang tu luyện Đại Pháp trong công viên. Vì tò mò nên bà đã tập thử, và quyết định tu luyện Đại Pháp. Chỉ trong vòng một tháng bà đã không còn bị hành hạ bởi các triệu chứng bệnh tật trước đây.

Bà đã bỏ đi tất cả số thuốc của mình và không phải dùng đến viên thuốc nào kể từ đó. Bà luôn có tinh thần tốt và tràn đầy năng lượng.

Những người hàng xóm nhận thấy sự thay đổi ở vợ tôi và quyết định học các bài công pháp từ bà. Tôi rất ủng hộ việc này và bật nhạc luyện công cho mọi người, và theo thời gian, tôi cũng đã bước vào tu luyện. Chúng tôi tu luyện Đại Pháp và đã trải qua những thay đổi to lớn về tinh thần và thể chất.

Vợ tôi đối xử tốt với tất cả mọi người, bao gồm cả gia đình và hàng xóm, nên mối quan hệ của bà với gia đình đã được cải thiện.

Tôi là con út trong một gia đình có ba anh chị em. Cha mẹ tôi muốn ở với chúng tôi, và vợ tôi đã chăm sóc họ trong nhiều năm.

Kể cả khi cha tôi bị mất thị lực, vợ tôi tiếp tục chăm sóc ông cho đến khi ông qua đời.

Ông nói: “Cha cảm thấy thật may mắn khi có được một người con dâu tuyệt vời như vậy. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời nó. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp thì nó đã chết rồi. Cha cần nhẩm nhiều lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày.”

Học viên được mọi người kính trọng

Các anh chị em của tôi không ngớt khen ngợi vợ tôi và nói rằng bà đối xử tốt với mọi người như thể họ là ruột thịt của mình. Họ thật sự tôn trọng bà.

Nhờ Đại Pháp, tất cả con cái của chúng tôi đều là những người tốt và thành đạt. Chúng được nhận vào những trường đại học tốt, có sự nghiệp và hôn nhân thuận lợi. Không ai hút thuốc, uống rượu, hay cờ bạc. Chúng trung thực và là trụ cột của các công ty, một số còn nhận được những phần thưởng lớn ở nơi làm việc.

Mặc dù vợ tôi không biết chữ, bà có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ xuất sắc như vậy bởi vì bà chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và dạy chúng giá trị của nguyên lý này.

Vợ tôi có quan hệ tốt với hàng xóm của chúng tôi, và thường giúp đỡ họ. Bà kể với họ rằng bây giờ bà không còn bị bệnh và tràn đầy năng lượng. Rồi bà bảo họ ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Mẹ vợ tôi qua đời khi vợ tôi còn trẻ. Cha của bà đã đi bước nữa. Sau khi cha bà qua đời, vợ tôi – người con cả trong gia đình – tiếp tục chăm sóc mẹ kế của bà. Gia đình bà đã chứng kiến lòng tốt của bà. Dần dần, họ trở nên ủng hộ việc bà tu luyện và một số người thậm chí còn trở thành học viên.

Đại Pháp đã ban cho tôi nhiều lợi ích

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất gầy yếu, hay bị tiêu chảy và bị viêm tĩnh mạch. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi bỏ hút thuốc, và không còn bị bệnh nữa. Giờ đây tôi trông trẻ hơn và nhiều năng lượng hơn.

Tôi là một thợ điện. Nhiều người dân trong làng nhờ tôi sửa chữa các thiết bị điện cho họ. Tôi giúp họ mà không lấy tiền. Tôi cũng giúp đỡ gia đình, họ hàng, và hàng xóm mỗi khi họ cần, và cũng không nhận tiền của họ.

Gia đình chúng tôi sống hòa thuận. Tất cả dân làng nhìn chúng tôi và nói rằng vận may của chúng tôi là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/18/315908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/19/153295.html

Đăng ngày 18-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share