Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-10-2015] Gần đây có một vài học viên đăng tải những bài chia sẻ về chấp trước khi nào Chính Pháp kết thúc. Tôi cũng có chấp trước tương tự. Sáng nay, trong khi tôi dọn dẹp sau bữa sáng, một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: “Khi nào thì tiến trình Chính Pháp kết thúc?” Tôi cảm thấy mất bình tĩnh và thất vọng vì nó đã tiếp diễn quá lâu. Đó là một cảm giác đau đớn.

Tôi bình tĩnh lại sau một vài phút. Tôi tự hỏi bản thân làm thế nào mà mình lại thiếu niềm tin như vậy. Sau khi xem xét tâm tính, tôi nhận ra thiếu niềm tin không phải là vấn đề duy nhất mà tôi đang vấp phải. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã muốn đạt đến Viên mãn, và nghĩ việc đó không quá lâu. Tôi coi điều đó như là động lực để duy trì tinh tấn. Đó cũng là mục tiêu của tôi trong mấy năm qua.

Tôi vẫn mong chờ ngày Chính Pháp kết thúc kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tôi đã nghĩ nó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó khi làn sóng kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân lên cao trào. Tôi nghĩ nó sẽ kết thúc khi Giang Trạch Dân bị đưa ra xét xử.

Tôi theo dõi số lượng các vụ kiện một cách sát sao, và cảm thấy buồn khi đọc về thông tin chi tiết cuộc bức hại trong đơn khởi kiện hình sự của một số học viên. Tôi giữ suy nghĩ chán nản rằng còn rất lâu nữa Chính Pháp mới kết thúc. Tôi phát chính niệm để tiêu trừ tâm chấp trước này. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng các tâm chấp trước về thời gian và sự Viên mãn của mình là một chướng ngại lớn trên con đường tu luyện. Không phải chấp trước về thời gian chứng tỏ tôi sợ bị bức hại sao? Trên thực tế nó là do tôi đã không tin tưởng ở Sư phụ.

Tâm chấp trước này là một suy nghĩ rất mạnh mẽ mà tôi cần giải thể nó.

Sư phụ đã dạy chúng ta: “Đãng tận vọng niệm. Phật bất nan tu.” (Vô tồn, Hồng Ngâm)

Biểu hiện chân thực của kết thúc Chính Pháp hẳn sẽ khác xa so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Điều tôi chấp trước vào là điều tôi tưởng tượng về Viên mãn sẽ như thế nào, và Thiên Quốc sẽ như thế nào. Tôi nên ngừng việc tưởng tượng và tập trung vào làm tốt ba việc.

Tôi mong các học viên sẽ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khảo nghiệm này. Tôi thực sự bị sốc khi mình đã nuôi dưỡng tâm chấp trước này quá lâu. Thể ngộ của tôi là chúng ta dễ dàng bị những quan niệm của chính mình cản trở. Chúng ta sẽ nhìn thấy những không gian vô tận nếu đột phá được những quan niệm này. Các bạn đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên con đường này thật tốt để trợ Sư Chính Pháp. Đó là sứ mệnh của chúng ta.

Trên đây là thể ngộ hữu hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điểm còn chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/9/317131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/15/153235.html

Đăng ngày 11-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share