Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-8-2015] Tôi từng là một tội phạm hình sự thụ án chung thân vì ba lần trộm cắp. Trong tù, tôi có cơ hội được học Pháp Luân Công, và cuộc đời tôi đã trải qua những thay đổi kì diệu.

Từ một thanh niên chân chất thành một tội phạm

Tôi là một đứa trẻ mộc mạc và biết vâng lời, lớn lên ở vùng nông thôn tỉnh Hắc Long Giang. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi quyết định sẽ trở thành một giáo viên, nhưng trong thời gian đi học, tôi nhận ra rằng mình không thích nghề này.

Sau đó tôi hẹn hò với một cô gái mà gia đình tôi không chấp thuận. Chúng tôi đã chuyển đến một thành phố khác và mở một cửa hàng bán buôn. Công việc kinh doanh không có lời lãi gì.

Tôi không có tiền để trả nợ, do đó khi người hàng xóm hỏi tôi đi ăn trộm gì đó với anh ta, tôi đã không do dự. Vụ ăn trộm đầu tiên của chúng tôi thành công, và tôi đã tiếp tục đi trộm cắp. Sau vụ ăn trộm lần thứ ba, tôi bị bắt và kết án tù vào năm 1995.

Án tù của tôi rất dài, hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi lúc đó không tốt, và tôi bị lây bệnh dịch. Tôi đã mất hi vọng.

Những nguyên lý thâm sâu

Năm 1997, cha tôi tới thăm và đưa tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc sách và nghĩ cuốn sách thật là hay – khác hẳn với những quyển sách khác tôi đã đọc, vì nó nói về những nguyên lý cao thâm mà tôi chưa bao giờ biết trước đó.

Năm 1998, nhà tù bị ngập, và tất cả các tù nhân tạm thời bị chuyển đến một nhà kho trống và rộng rãi.

Một vài học viên Pháp Luân Công đã tới nhà kho và hướng dẫn các bài tập của môn tu luyện này cho các tù nhân quan tâm. Những học viên khác thì đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công cùng với chúng tôi.

Các học viên mang một số sách của Pháp Luân Công, gồm Chuyển Pháp Luân và Tinh tấn yếu chỉ. Sau khi đọc các cuốn sách, tôi cảm thấy chân ngã của mình được thức tỉnh và thế giới quan của tôi thay đổi. Tôi hiểu ra mục đích của cuộc đời và bắt đầu con đường tu luyện.

Năm 1999, bản án chung thân của tôi được giảm xuống còn 25 năm. Trong những trường hợp thông thường, cứ sau hai năm thụ án, tôi lại được giảm án từ một năm rưỡi cho đến hai năm.

Chọn Pháp Luân Công thay vì giảm án

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi được đưa cho lựa chọn hoặc là từ bỏ tu luyện để được giảm án và có thể được ra tù sau khoảng 12 năm hoặc tiếp tục tu luyện mà không có bất cứ cơ hội giảm án nào. Tôi đã lựa chọn điều thứ hai.

Tất cả sách Pháp Luân Công của tôi bị tịch thu, và tôi không được phép luyện công.

Khi tôi luyện công, một tù nhân đã trình báo với lính canh. Họ cố gắng ép buộc tôi phải từ bỏ tu luyện, nhưng tôi từ chối. Các lính canh sau đó đã tra tấn tôi.

Tôi bị giam trong một xà lim nhỏ, hai tay bị còng sau lưng vào một cái vòng kim loại trên mặt đất. Chân của tôi bị kéo sang hai bên và bị xích vào những vòng tròn trên sàn. Tôi không thể đứng dậy hay nằm xuống. Tôi bị để như vậy trong 24 giờ. Khi tôi ngất đi, các lính canh hất nước lạnh vào mặt tôi.

Khi tôi vẫn không từ bỏ môn tu luyện, các lính canh ép tôi uống thuốc nhuận tràng mạnh. Tôi bị tiêu chảy nghiêm trọng trong vài ngày. Khi tôi được đưa ra từ phòng biệt giam 29 ngày sau đó, không ai có thể nhận ra tôi bởi vì tôi quá gầy yếu.

Tôi bị giam trong một xà lim nhỏ ba lần trong năm 2002. Thời gian lâu nhất là hơn sáu tháng.

Tôi cũng bị tra tấn bằng một dụng cụ làm bằng các ống kim loại hàn lại với nhau thành một hình chữ nhật lớn. Cánh tay và chân của tôi bị còng vào các vòng tròn ở các góc của dụng cụ, khiến tôi rất khó khăn để duỗi thẳng lưng. Tôi bị khóa trong tư thế này có khi cả tháng mỗi lần, trừ những lúc tôi cần dùng nhà vệ sinh.

Các lính canh đôi khi mang tôi (vẫn bị khóa trên dụng cụ ấy) vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ để không khí lạnh tràn vào, và đổ nước lạnh lên người tôi.

Lính canh: Các học viên là những chiến binh

Tôi đã tuyệt thực nhiều lần để phản đối bức hại ở trong tù. Thời gian lâu nhất là hơn 40 ngày. Các lính canh đã bức thực tôi mỗi lần tôi tuyệt thực.

Tôi bị tra tấn tới gần chết rất nhiều lần. Tuy nhiên, với chính tín vào Pháp Luân Công và dưới sự bảo hộ của Sư phụ, mỗi lần tôi đều vượt qua. Tôi biết đó là nhờ huyền năng siêu thường của pháp môn này.

Bây giờ tôi luôn luôn chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một lần khác, một lính canh đánh đập và đá tôi khi tôi luyện công. Tôi không động tâm và tiếp tục luyện các bài công pháp cho đến khi bị bất tỉnh. Sau vụ việc đó, người lính canh đó không bao giờ đánh tôi nữa. Anh ta nói: “Các học viên Pháp Luân Công là những chiến binh thực sự.”

Các tù nhân và lính canh lắng nghe về Pháp Luân Công

Một học viên đã dạy tôi các bài thơ Hồng Ngâm.

Tôi hiểu ra rằng, để thực sự là một học viên trong thời kỳ Chính Pháp, tôi phải nói với mọi người về Pháp Luân Công và giúp tâm họ minh bạch những lời dối trá của ĐCSTQ về môn tu luyện. Với tâm cứu người, nhiều tù nhân và lính canh đã đón nhận những gì tôi nói về Pháp Luân Công và nhận ra rằng môn tu luyện là tốt.

Hoàn cảnh trong nhà tù đã cải thiện rất nhiều sau khi các học viên bắt đầu giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công. Nhiều tù nhân cùng phòng giam với tôi và các lính canh, những người đã hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, bắt đầu đối xử thân thiện với các học viên. Nhiều người trong số họ đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Năm 2014, công tác quản lý nhà tù và lính canh được tái tổ chức. Một số lính canh muốn lấy lòng lãnh đạo cấp trên và bắt đầu sách nhiễu các học viên cùng đội nơi tôi bị giam giữ. Tôi lại bị giam trong một xà lim nhỏ.

Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho các tù nhân bị giam cùng xà lim với tôi. Một số họ đã thoái Đảng sau khi tôi thuyết phục họ không nên bị liên lụy cùng ĐCSTQ khi nó sụp đổ.

Một ngày, có một nhóm người tới thăm nhà tù. Khi họ đi ngang qua xà lim chúng tôi, các tù nhân và tôi cùng hô lớn: “Pháp Luân Công là tốt!” Các khách thăm đã nghĩ tất cả mọi người trong xà lim đều là học viên.

Xứng đáng với ơn cứu độ của Sư phụ

Bây giờ tôi có một làn da khỏe mạnh và tôi nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Tôi cố gắng làm tốt các việc mà một học viên cần phải làm. Tôi học các cuốn sách của Pháp Luân Công một cách tinh tấn, phát chính niệm và giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công.

Tôi từng là một người hoang đàng. Pháp Luân Công đã thay đổi tôi, và giờ đây tôi là một học viên ngay chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/30/-314425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/16/153247.html

Đăng ngày 17-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share