Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-15] Trong quá khứ, dù có làm việc gì đi nữa tôi đều cố gắng “chậm mà chắc”. Ưu điểm là hiếm khi sai sót, tuy nhiên nhược điểm là hiệu quả thấp vì phải tốn nhiều thời gian. Sư phụ đã giảng cho chúng ta điều này trong Pháp rồi.

Tôi làm việc chậm rãi và có phương pháp, điều này dường như là tính cách bẩm sinh của tôi, và thực sự rất khó thay đổi, quả thực có lúc bản thân tôi cũng hết sức phiền não vì điều này.

Cách đây không lâu, tôi đã có dịp phối hợp cùng với một bạn đồng tu, cách thức cô ấy làm các việc đã để lại ấn tượng cho tôi. Cô ấy làm mọi việc một cách rất nhanh chóng. Cô không bao giờ mất nhiều thời gian để làm bất cứ việc gì cả. Mỗi khi cô ấy hứa làm một điều gì đó, cô ấy sẽ làm điều đó ngay lập tức và không bao giờ trì hoãn.

Khâm phục cô ấy, nên tôi đã phỏng theo cách mà cô ấy làm các việc. Giờ đây, mỗi khi làm bất cứ điều gì, tôi đều giải quyết điều đó một cách nhanh chóng hơn, và tốc độ hoàn thành công việc của tôi đã cải thiện đáng kể.

Đừng lấy lý do là bạn có tính “khoan thai”. Chúng ta không phải là người thường. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta nên làm các việc một cách nhanh chóng, chúng ta cần áp dụng các phương thức để đẩy nhanh tốc độ công việc. Và tất cả mọi việc đều sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng.

Hiện tại thời gian rất khẩn cấp, một ngày trôi qua hết sức nhanh chóng. Tại thời khắc cuối cùng quý giá này, chúng ta hãy trân quý từng ngày và làm tốt những gì chúng ta cần làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/3/315071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/24/152665.html

Đăng ngày 16-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share