Bài viết của một học viên Đại Pháp từ Đài Loan

[MINH HUỆ 28-8-2015] Tôi là một học viên tương đối mới, vì mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khoảng ba năm.

Cách mà tôi tình cờ biết đến Đại Pháp giống như một phép lạ vậy. Tôi cảm thấy buồn chán khi hồi tưởng về cuộc đời mình, trong đó có nỗi buồn khi mẹ tôi qua đời, và những tranh đấu khi tôi theo đuổi danh lợi. Khi tôi mong mỏi một sự thay đổi trong cuộc đời, thì có một điều gì đó bất ngờ thôi thúc tôi đến thăm em họ của mình vào dịp Tết Trung thu.

Hai anh em tôi đã nói chuyện và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Tôi nói với cô ấy rằng mình muốn trở thành một người tốt và cô ấy đã giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân cho tôi. Sau khi về nhà, tôi đã đọc cuốn sách từ đầu đến cuối và quyết định rằng đây là môn tu luyện tinh thần mà mình muốn theo học. Khi quyết định vậy, tôi có một ý thức mạnh mẽ rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã chấp nhận tôi làm đệ tử của Ngài.

Tôi đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tôi có thể leo lên mười tầng cầu thang mà không thấy mệt. Khi tôi đề cao tâm tính của mình, bạn bè và người thân đã nhận xét rằng tôi trở nên tốt hơn, hòa ái và rằng Đại Pháp đã có một tác động tích cực tới tôi.

Buông lơi trong tu luyện

Sau một thời gian, nhiệt huyết tu luyện của tôi mất dần và tôi bị buông lơi. Hầu như tôi vẫn theo đuổi công danh lợi lộc, tình cảm nam nữ cũng như tâm an dật. Sư phụ đã giảng:

“Tâm danh lợi càng nặng, ở chốn người thường rớt xuống càng trầm trọng, công của họ cũng theo đó rớt xuống.” (Chuyển Pháp Luân)

Tâm tính của tôi đã rớt xuống, sức khỏe của tôi cũng bắt đầu xấu đi và tôi trở nên thiếu khoan dung. Nghiệp tư tưởng trở nên mạnh mẽ hơn và tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tôi đã làm những việc mà một học viên không nên làm và gây ra rất nhiều rắc rối cho các học viên khác, cũng như những người thân của mình, vốn không tu luyện Đại Pháp.

Trạng thái này khiến tôi rất khổ tâm. Tôi muốn tu luyện Đại Pháp và đã xin Sư phụ chấp nhận mình làm đệ tử một lần nữa. Sư phụ đã nghe thấy [lời cầu xin đó] và gửi một học viên đến để giúp tôi. Tôi đã thoát khỏi trạng thái tiêu trầm này và hiểu được cách mà mình sẽ tu luyện trong tương lai.

Giảng thanh chân tướng ở các điểm du lịch

Các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng về Đại Pháp sau khi họ đến điểm du lịch ở núi A Lý Sơn vào dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời giúp tôi trừ bỏ tâm an dật, vì vậy tôi đã đến khu du lịch này trong những ngày nghỉ Tết.

Sau khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi nhận ra rằng các điểm du lịch là tuyến đầu cho việc cứu độ chúng sinh. Tôi mong muốn giảng chân tướng cho các du khách ở các điểm [du lịch] trong khu vực tôi sinh sống.

Do đó, tôi đã đến Nhà tưởng niệm Quốc phụ [Tôn Trung Sơn]. Mắt cá chân của tôi bị sưng và rất đau khi đi bộ. Tuy nhiên tôi đã quên mất cơn đau khi nói chuyện với các du khách Trung Quốc Đại lục về Đại Pháp cùng tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi coi việc này như một điểm hóa của Sư phụ rằng tôi nên nói cho mọi người chân tướng về Đại Pháp.

Các học viên và tôi cũng giảng chân tướng về Đại Pháp tại điểm du lịch là tòa nhà 101 Đài Bắc nổi tiếng. Tháng 9 năm 2014, tôi tham gia vào các hoạt động hộ Pháp tại đây khi có một nhóm bạo động “thân Bắc Kinh” chửi mắng và tấn công các học viên.

Hướng nội

Tôi gặp phải nhiều vấn đề vì có rất nhiều chấp trước người thường. Tôi không thể thấy được chấp trước của mình vì đã không hướng nội khi gặp khổ nạn. Tôi đã dùng tâm tật đố và tranh đấu để đối đãi với các vấn đề.

Tôi đã học được cách suy nghĩ về các thiếu sót của mình trong khổ nạn. Bất cứ khi nào hướng nội, tôi đều phát hiện ra rằng vấn đề có thể được giải quyết và không có gì khó khăn cả.

Tôi cũng nhận ra rằng rất nhiều khó khăn đều là từ các chấp trước gây nên. Là một người tu luyện tôi phải buông bỏ các cảm xúc người thường và hướng nội tìm.

Tôi hiểu rằng hướng nội và loại bỏ các chấp trước là một việc chân chính nhất đối với một người tu luyện. Đó cũng là cách giúp [người tu luyện] thăng tiến trên con đường trở thành Thần và là việc thần thánh nhất trên thế gian này.

Sư phụ đã giảng:

“…từ khi bắt đầu tu luyện, không ngừng thăng hoa lên trên, không ngừng vứt bỏ các tâm chấp trước các chủng dục vọng con người…” (Chuyển Pháp Luân)

Khi hướng nội tìm, tôi đã thấy các chấp trước ẩn sâu cùng các quan niệm và học cách để loại bỏ chúng.

Kiên định trong tu luyện

Tôi đã tham dự Pháp hội New York 2015. Tôi gặp một đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục tại cuộc diễu hành, cô ấy kể với tôi rằng Sư phụ đã gánh chịu những tra tấn mà cô đã trải qua khi ở trong tù. Nhờ đó, cô ấy mới có thể sống sót qua khảo nghiệm này.

Sư phụ đã giảng:

“một vị Phật huơ tay một cái, bệnh của toàn nhân loại sẽ không tồn tại.” (Chuyển Pháp Luân)

Thể ngộ của tôi về trải nghiệm của cô ấy là Sư phụ đã gỡ bỏ các sinh mệnh tà ác và nghiệp lực chỉ với một cái huơ tay [của Ngài].

Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều khổ nạn cho chúng ta, để chúng ta có thể tu luyện. Nếu chúng ta không tinh tấn, chúng ta sẽ làm Sư phụ buồn. Các khổ nạn và mâu thuẫn chúng ta gặp phải là để chúng ta đề cao và dựng lập uy đức cho mình.

Do đó, chúng ta phải kiên định trong tu luyện. Một người bình thường sẽ phàn nàn khi đối mặt với các khó khăn, nhưng một người tu luyện nhận thức từ trong Pháp thì sẽ lấy khổ làm vui.

Tôi thường tự hỏi rằng: “Làm thế nào để mình có thể giữ vững sự kiên định trong tu luyện?” Theo nhận thức hiện tại của tôi, bất cứ khi nào gặp khổ nạn, tôi luôn nhắc nhở mình giữ gìn tâm tính và tận dụng mọi cơ hội để đề cao bản thân.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/28/-314755.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/10/152464.html

Đăng ngày 16-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share