Bài viết của Tôn Bạch và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp từ các điểm luyện công ở Gia Nghĩa, Đài Loan đã tổ chức một buổi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm vào tháng 8 năm 2015. Nhiều câu chuyện từ quá trình tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được chia sẻ trong sự kiện. Sau đây là hai ví dụ về những gì mà các học viên đã chia sẻ.

Người mẹ dẫn dắt sáu người con của mình bước vào tu luyện

2015-8-26-minghui-taiwan_jiayi-yuhua--ss.jpg

Bà Vũ Hoa đã dẫn dắt sáu người con bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên tên là Vũ Hoa quản lý một phòng trà nổi tiếng tại một điểm du lịch ở Đài Đông. Bà chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong kinh doanh và giao tiếp với các nhân viên của mình. Phòng trà thu hút nhiều người dân địa phương và khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục. Bà Vũ Hoa đã tận dụng mọi cơ hội để nói với người Trung Quốc đại lục những sự thật đằng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản.

Năm 2009, chồng bà Vũ Hoa qua đời trong một tai nạn bi thảm. Bà đã rất đau buồn và phải cố gắng để vượt qua những ngày tháng đó của mình. Một đêm, bà gặp ác mộng mà trong đó nhiều người bị những con sóng cao cuốn đi và mình không thể tìm thấy nhà. Khi tỉnh dậy, bà hiểu ra tu luyện là một việc nghiêm túc, và sinh mệnh có thể dễ dàng mất đi bởi mức độ nghiệp lực mà mỗi sinh mệnh đã tích lại. Bà tự hỏi: “Làm thế nào một người tu luyện lại có thể buông lơi được?” Kể từ giấc mơ đó, bà trở nên chăm chỉ học Pháp và đặt nỗ lực vào việc đề cao tâm tính của mình. Đại Pháp đã giúp bà hồi phục từ nỗi đau mất chồng. Bà nói với các đồng tu rằng: “Chúng ta cần phải loại bỏ rất nhiều nghiệp lực để trở về với chân ngã. Các khảo nghiệm càng khó, thì chúng ta càng phải tinh tấn hơn nữa.”

Bà Vũ Hoa đã giới thiệu Đại Pháp cho tất cả sáu người con của mình. Mặc dù lúc đầu một vài người trong số họ phản đối, nhưng bà đã chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp, dùng thiện và nhẫn để đối đãi với các con. Cuối cùng, các con bà lần lượt đều trở thành các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, tất cả họ đều được hưởng môi trường tích cực trong cuộc sống của một gia đình tu luyện.

Bà Vũ Hoa nói: “Mỗi khảo nghiệm trong quá trình tu luyện của chúng tôi đều đã được Sư phụ an bài một cách tỉ mỉ để dạy cho chúng tôi cách hướng nội và đề cao bản thân.” Mỗi lần có xung đột tại nhà hay nơi làm việc, bà Vũ Hoa lại học Pháp, tìm ra lỗi của mình, và cố gắng đề cao.

Bà nhớ lại một lần khi con trai lớn của mình rất buồn bực vì một số khó khăn đang phải đối mặt. Cậu đã không lễ độ với mẹ. Bà cũng quên [hành xử] thiện và đã uốn nắn con một cách nghiêm khắc. Họ bắt đầu cãi nhau và con trai bà đã lái xe máy rời khỏi nhà. Một người con khác nói với bà: “Mẹ, ngay bây giờ chúng con có thể nói rằng ma tính của mẹ lớn hơn phật tính đấy. Anh trai con đang rất buồn, chúng ta nên dùng từ bi đối đãi với anh ấy.” Bà Vũ Hoa đồng ý. Những gì con bà nói là đúng. Bà hướng nội và nhận ra rằng mình đã bị thân tình làm động tâm. Sau khi nhận ra mình đã sai ở đâu, thì con trai bà đã trở về nhà và xin lỗi mẹ.

Một lần khác, chân của bà bắt đầu bị đau rất tệ, khiến bà không thể ngồi song bàn. Bà bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm gì sai. Một ký ức hiện lên trong tâm trí bà rằng mình đã giết một con gà hồi còn sống ở nông thôn. Bà ngộ ra cơn đau ở chân là do nghiệp lực này gây ra. Bà cảm thấy rất may mắn vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và quyết tâm chịu đựng cơn đau để hoàn trả ác nghiệp. Bà nhanh chóng cảm thấy tốt hơn và lại có thể ngồi được song bàn.

Bệnh ung thư của một ông cụ 80 tuổi đã được chữa khỏi

Ông Thái, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, có một người họ hàng 80 tuổi gọi là A Thành vốn đang bị ung thư tuyến tiền liệt. Sức khỏe của ông không cải thiện gì đáng kể sau khi phẫu thuật. Ông không thể ngủ được, ngay cả khi uống thuốc ngủ. Và ông còn phải dùng bỉm cả ngày.

Vợ chồng ông Thái đã kể với ông Thành rằng Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho những người bị bệnh nan y như thế nào. Vì ông Thành không biết chữ, ông Thái đã mở nhạc Pháp Luân Đại Pháp cho ông nghe. Ông Thành cảm thấy rất thoải mái khi nghe nhạc. Chứng mất ngủ của ông đã biến mất. Ông Thành nói với ông Thái rằng mình muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Vợ chồng ông Thái đã bật băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí cho ông Thành nghe, và khuyến khích ông tham gia luyện công nhóm.

Một tháng sau khi ông Thành phẫu thuật, bác sĩ đề nghị làm hóa trị. Ông Thành biết sẽ không thể chịu nổi đợt hóa trị vì tuổi tác cao. Ông quyết định từ chối nó. Thay vào đó ông bắt đầu dành thời gian cho việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Mặc dù thật khó khăn để ông có thể ngồi song bàn khi đả tọa, nhưng ông Thành đã quyết tâm hoàn thành các bài công pháp hàng ngày. Các triệu chứng ung thư của ông dần dần biến mất.

Ngoài vợ chồng ông Thái, các phụ đạo viên từ hai điểm luyện công gần đó đã đến nhà thăm ông Thành. Họ đã cùng học Pháp và luyện các bài công pháp với ông. Họ cũng hướng dẫn ông cách đọc chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sau một vài tháng ông Thành đã có thể tự mình đọc sách. Sau một năm, ông đã có thể đọc toàn bộ các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất khỏe mạnh, và mỗi tuần một lần ông lại đến núi A Lý Sơn để nói với khách du lịch Trung Quốc về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Thành rất biết ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã cứu mạng mình. Ông luôn là người đầu tiên đến điểm luyện công. Ông dọn sạch khu vực luyện công để các đồng tu của mình có một điểm luyện công sạch đẹp. Ông cảm thấy rằng đó là một cách để nói lời cảm ơn của mình tới Sư phụ và các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/28/314760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/5/152397.html

Đăng ngày 24-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share