[MINH HUỆ 24-5-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 2010. Nhìn lại bốn năm tu luyện của mình, tôi muốn cảm tạ Sư tôn vì sự từ bi vô hạn của Ngài. Tu luyện trong Đại Pháp thật là một việc thần thánh.

1. May mắn gặp Pháp Luân Đại Pháp

Tôi tự học Trung y, mở phòng mạch Trung y và bán thuốc Đông dược. Có nhiều bệnh nhân đến phòng mạch của tôi. Tôi liên tục học hỏi và cập nhật kiến thức của mình về y và dược, và tôi đã học thể dục thẩm mỹ, khí công, yoga, và thái cực quyền. Tuy nhiên, sức khoẻ của chính tôi bắt đầu giảm sút do công việc bận rộn của mình. Tôi bắt đầu ho ra máu và đi lại rất khó khăn.

Tôi nhận ra rằng y học hiện đại không thể giúp tôi. Một người bạn đã bảo tôi rằng một người bị xơ gan giai đoạn cuối đã khỏi bệnh sau khi ông ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị sốc khi nghe những từ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tôi nghĩ: “Vẫn còn có người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn sao? Thế mới tốt làm sao!”. Tôi đã quyết định học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đến thăm người bệnh đã phục hồi nọ và mượn cuốn Chuyển Pháp Luân và đĩa video hướng dẫn luyện công. Lúc mới đầu tôi đã có tâm truy cầu khỏi bệnh mạnh mẽ nên đã luyện công rất nhiều. Nhưng sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra rằng tôi phải là một người tốt với tâm thuần tịnh thì mới có được sức khoẻ tốt. Sư phụ đã thanh lý thân thể tôi và tôi đã khỏi bệnh rất nhanh.

Tôi lại lấy chồng lần nữa, lần này là kết hôn với một học viên Đại Pháp, và chúng tôi đã có một bé gái xinh xắn. Bây giờ cháu đã hai tuổi và rất khoẻ mạnh.

Người chị họ của tôi đã đến giúp việc nhà cho tôi ngay sau khi con gái tôi chào đời. Từ người chị toát ra một mùi rất hôi. Tôi đã nói với chị về những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và giúp chị thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Dần dần mùi hôi của chị biến mất. Chị nói rằng chị thường dễ bị ốm, nhưng sau khi chị tới nhà tôi thì không còn bị ốm nữa. Chúng tôi đã rất hoà thuận.

Chồng tôi công tác rất tốt, và thu nhập của anh cũng tăng sau khi anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Công việc kinh doanh của tôi ngày càng trở nên tốt hơn. Các bạn và họ hàng của tôi rất ngưỡng mộ tôi vì đang có một gia đình tốt đẹp. Họ đã chứng kiến những điều may mắn mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho chúng tôi.

Chúng tôi nhận ra rằng khi buông bỏ những chấp chước của mình vào danh và lợi, mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi giảng đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ. Tâm tính nâng cao lên, các điều khác cũng đều theo đó mà lên” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân).

2. Vượt qua khổ nạn sáu lần

Tôi đã không thể liên lạc được với bất kỳ học viên nào khác ở thành phố mình ở sau khi tôi bắt đầu tu luyện và tôi cũng không có các kinh văn sau năm 1999 của Sư phụ.

Do đọc được một bài chia sẻ kinh nghiệm vào tháng 5 năm 2011, tôi đã biết rằng các học viên phải giảng chân tướng và cứu chúng sinh. Tôi đã mua một đầu ghi DVD để sao lưu đĩa DVD Cửu Bình và tư liệu Chúng ta hãy nói về tương lai. Tôi đã tự đi phát các đĩa này và nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không hề sợ hãi. Mọi người lắng nghe tôi và niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”.

Tôi đã quyết định bán cơ sở kinh doanh và nhà của mình để có tiền làm việc Đại Pháp một cách toàn tâm. Tôi đã không nhận ra rằng tâm hoan hỉ và chấp trước vào làm việc của tôi đã dẫn đến quyết định đó. Tôi đã bị tố cáo, và nhà tôi đã bị lục soát vào tháng 10 năm 2011. Tôi đã bị giam giữ và bắt vào trại cưỡng bức lao động.

Tại trại tạm giam tôi đã rất bình tĩnh. Tôi nhớ tới những lời của Sư phụ “…. Là một học viên phải làm được đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Tôi đã khóc khi nghĩ về việc Sư phụ phải gánh chịu khổ nạn cho chúng ta. Tôi đã nhẩm đọc Hồng Ngâm khi tôi có thời gian. Một tù nhân xúi bẩy các tù nhân khác đánh tôi sau đó đã bị còng tay và cùm chân, trong khi tất cả mọi người đều tôn trọng tôi. Tôi đã được thả sau 15 ngày nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ.

Tôi đã có thể vào xem Minh Huệ Net bằng cách sử dụng phần mềm để vượt tường lửa của Đảng Cộng sản. Tôi đã đọc tất cả các kinh văn của Sư phụ. Với sự giúp đỡ của các học viên hỗ trợ kỹ thuật địa phương, tôi đã thiết lập được một điểm sản xuất tài liệu tại nhà mình.

Tôi sống ở một khu dân cư khá giả, nhưng có rất nhiều camera theo dõi ở đó. Tôi đã để tài liệu ở bên ngoài tất cả các nhà.

Một hôm người chị họ bảo tôi rằng ai đó đã báo tôi cho cảnh sát. Tôi giữ tâm bất động và không sợ hãi. Tôi hướng nội theo yêu cầu của Sư phụ. Tôi tìm thấy tâm chấp vào làm các việc của mình, tâm hoan hỷ, và tâm sợ hãi khi phát tài liệu. Cựu thế lực đã lợi dụng những sơ hở này của tôi.

Tôi biết rằng Sư phụ vẫn luôn bảo hộ tôi và tôi không nên nhìn mọi việc từ góc nhìn của người thường. Tôi bình tĩnh phát chính niệm.

Sau đó, viên cảnh sát nói với tôi rằng họ đã thấy tôi trên camera nhưng đã không đến nói chuyện với tôi.

Tôi luôn luôn mang theo tài liệu Đại Pháp trong túi của mình. Một hôm tôi đã để mất túi mà trong đó có giấy chứng minh thư và một chiếc điện thoại. Cái túi đã được mang tới phòng an ninh của một cơ quan chính quyền quận. Họ đã gọi tôi và bảo tôi tới nhận. Tôi đã không thấy sợ hãi. Tôi nghĩ đến Sư phụ, lòng từ bi của Ngài có thể giải thể hết thảy tà ác. Tôi đã cố gắng là một lạp tử của Đại Pháp và buông bỏ cái tôi của mình. Tôi có thể cảm nhận được tôi thật thần thánh. Người bảo vệ đã rất dễ chịu và đã nói chuyện với tôi như thể với người quen. Bằng cách này, Sư phụ đã giải thể một khổ nạn cho tôi.

Tôi lại bị bắt và nhà tôi lại bị lục soát lần thứ hai khi tôi đưa tài liệu Đại Pháp cho các công an mặc thường phục và người của tổ dân phố đóng bên ngoài khu vực dân cư tôi sinh sống. Tôi đã không sợ hãi khi họ tra hỏi tôi. Tôi đã hướng nội và đã được thả năm ngày sau đó.

Khi tôi phát tài liệu Đại Pháp cho mọi người, tôi sẽ nói “Pháp Luân Đại Pháp”. Một số người không muốn nhận, và tôi đã không ép họ nhận để tránh việc họ vứt tài liệu đi.

Một hôm tôi đã phát tờ rơi cho hai người lớn tuổi ngồi bên bờ sông. Một trong số họ đã hỏi tôi hai lần tôi vừa nói gì. Tôi nhắc lại “Pháp Luân Đại Pháp”. Ông ta đã tức giận và yêu cầu tôi đưa hết cho ông tất cả tài liệu. Tôi đã nhìn thẳng vào ông ấy và trong tâm nói “Định”. Ông ấy đã chuẩn bị đứng lên nhưng đã phải ngồi lại và không thể cử động được. Tôi đã rời đi một cách an toàn.

Tôi đã bị báo cảnh sát khi tôi đang giảng chân tướng cho một viên sĩ quan quân đội trẻ tuổi ở hiệu thuốc của tôi vào tháng 6 năm 2014. Khi đó, các phương tiện truyền thông đã phát thanh thông báo trao giải thưởng cho ai báo cáo về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi cảnh sát tới hiệu thuốc, tôi đã nhìn thẳng vào họ và phát chính niệm trong tâm. Họ nói rằng tôi không được phép nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi tôi sếp của tôi là ai. Tôi nói với họ rằng tôi là sếp, thế là họ bỏ đi. Tôi đã không giảng chân tướng được cho họ. Tôi tiếc là đã không từ bi. Sư phụ đã giúp tôi vượt qua được khổ nạn này.

Khi tôi nhìn lại những lý do mà tôi bị giam giữ và bức hại, tôi đã nhận ra rằng đó chính là do những tâm chấp chước của mình – tâm chấp vào làm các việc, tâm hiển thị, hoan hỷ, sợ hãi, và không tu luyện và đồng hoá bản thân với Pháp.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ quản mọi việc, và mọi việc xảy ra để chúng ta có thể vứt bỏ chấp chước và nghiệp lực của mình và được tịnh hoá. Miễn là chúng ta ở trong Pháp, thì không ai có thể bức hại được chúng ta vì Sư phụ đang bảo hộ chúng ta.

Sư phụ giảng:

“[nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

3. Đề cao tầng trong khi giảng chân tướng

Tôi đã quyết định giảng chân tướng bất cứ khi nào có thể bởi vì đó là sứ mệnh của tôi. Nhưng tôi cảm thấy đó là một việc khó khăn. Tôi đã có thể bứt phá được tình trạng này sau khi tôi học Pháp rất nhiều. Thể ngộ của tôi là có rất nhiều tà ác trong thế gian này và nhiều tín tức xấu đang thao túng chúng. Các đệ tử Đại Pháp đến thế gian này để quét sạch mọi tà ác bằng những năng lực mà Sư phụ ban cho chúng ta. “Nạn trung luyện kim thể” (Tạm dịch: “Trong nạn luyện kim thể”) (Thần Lộ Nan, Hồng Ngâm II).

Khi tôi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy tà ác đã co lại. Tôi thấy tôi là một vị vương đang trợ Sư Chính Pháp và giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh. Khi tâm tôi thay đổi, thì mọi người sẽ muốn lắng nghe tôi.

Tôi bắt taxi để đi làm, điều này cho tôi một cơ hội để giảng chân tướng cho các tài xế về Pháp Luân Đại Pháp. Thông thường tôi phát chính niệm trong một phút ngay khi tôi bước vào xe và rồi nói chuyện với tài xế. Hầu hết các tài xế đều lịch sự và lắng nghe tôi một cách lặng lẽ và thoái đảng sau khi họ nghe được sự thật. Một số tài xế đã dừng xe và tiếp tục nghe tôi nói thậm chí cả sau khi tôi đã tới nhà. Một số nói rằng họ thật sự rất vui được gặp tôi, và những người khác thì hỏi xin thêm tờ rơi.

Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các khách hàng của tôi ở cửa hàng, tôi đã nói cho họ tất cả những gì mà tôi biết, cho dù họ có chấp nhận hay không. Một số không đến nữa. Một số thì thô lỗ với tôi. Tôi đã hướng nội để xem tôi có dùng trí huệ, đã lý trí, hay đã từ bi chưa.

Do các khách hàng tới hiệu thuốc của tôi và ở lại trong thời gian ngắn, nên tôi thường cho họ một ấn tượng đầu tiên tốt, và rồi giảng chân tướng cho họ khi họ đến lần thứ hai. Họ thường lắng nghe tôi. Nếu họ từ xa đến và có vẻ không quay lại nữa, tôi sẽ nói cho họ nghe về sự thật tuỳ theo việc họ có thể tiếp nhận đến đâu.

Nhìn lại bốn năm tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng tôi đã gặp khổ nạn và khó khăn bởi nhân tâm của mình. Nếu Sư phụ không bảo hộ tôi, tôi hẳn đã gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Sư phụ giảng:

“Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).

Chúng ta nên trân quý cơ hội cả triệu năm mới có được này, buông bỏ chấp chước, và đồng hoá với Pháp để chúng ta có thể xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/24/309789.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/27/151269.html

Đăng ngày 10-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share