Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 18-09-2015] Ông Trương Khắc Mẫn, một học viên Pháp Luân Công, và gia đình đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Trương sống tại làng Hà Bắc Oa Ba, thị trấn Vạn Gia, Bình Độ, tỉnh Sơn Đông.

Ông Đỗ Thụy Hoa, Chủ nhiệm Văn phòng Kháng cáo Vạn Gia cùng các quan chức khác của Bình Độ đã tới nhà ông Trương vào chiều ngày 3 tháng 8 năm 2015.

Họ đe dọa gia đình ông. Họ mang theo đơn kiện mà gia đình ông Trương đệ lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao từ tháng trước.

Một viên chức thuộc Phòng Cảnh sát Bình Độ hỏi có phải con gái ông Trương tu luyện Pháp Luân Công không. Ông Trương đáp lại rằng cả gia đình ông đều tu luyện. Ông nói con gái ông đạt được nhiều tiến bộ trong học tập kể từ khi tu luyện.

Đỗ Thụy Hoa hỏi ông con gái ông Trương xem cô bé có tu luyện thật không.

Cô bé nói có. Cô bé cầm cuốn lịch chân tướng để bàn lên và cho ông Độ xem. Cô bé nói rằng Pháp Luân Công được tập luyện tự do ở khắp nơi trên thế giới.

Thẩm vấn và gông cùm

Khi nhìn thấy máy tính và máy in ở nhà ông Trương, viên chức Phòng Cảnh sát Bình Độ đã gọi cho đồn cảnh sát địa phương. Ba cảnh sát ở đồn đã tới và tịch thu chiếc máy tính, máy in, các sách của Pháp Luân Công và nhiều đồ vật khác.

Họ bắt giữ ông Trương và đưa tới đồn cảnh sát. Ông Trương giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và việc nhiều người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các viên cảnh sát đã thẩm vấn ông và cùm tay ông vào ghế.

Khoảng 9 giờ tối, đặc vụ của Phòng 610 tới nơi. Một đặc vụ hỏi ông thông tin về những người thân quen của ông. Một đặc vụ khác bật máy tính lên và yêu cầu ông Trương trả lời mọi câu hỏi như thể lấy lời khai của ông trong một vụ xử án.

Ông Trương hỏi: “Trên danh nghĩa luật pháp, anh là ai?”

Viên đặc vụ trả lời anh ta đến từ Phòng Cảnh sát Bình Độ. Ông Trương yêu cầu cho xem biển tên nhưng anh ta từ chối.

Đặc vụ này hỏi ông vì sao tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói với anh ta rằng ông từng bị nhiều bệnh tật và đã lấy lại sức khỏe sau khi tu luyện. Sau cuộc thẩm vấn, người đặc vụ bảo ông ký biên bản lời khai.

Ông Trương nói: “Ở đây nói anh phải cho tôi xem biển tên mà anh có đưa đâu. Anh đúng là nói dối.” Viên đặc vụ này đã đồng ý xóa bỏ lời khai.

Sau đó ba đặc vụ nữa tới. Ông Trương hỏi họ có phải là đảng viên ĐCSTQ không.

Ông nói: “Nếu là đảng viên thì các anh hãy thoái ngay đi. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thụ lý đơn kiện Giang Trạch Dân của tôi rồi. Lý Đông Sinh, giám đốc Phòng 610 đã bị bắt. Các anh sẽ làm gì khi phải ra trước công lý vì có liên đới đến tội ác này?”

11 giờ 30 phút tối cùng ngày, ông Trương được thả về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/1/315010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/18/152584.html

Đăng ngày 24-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share