Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-9-2015] Các học viên Pháp Luân Công, bà Hồ Nhật Mỹ, bà Lang Thục Anh, và bà Dương Kim Lan ở tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 24 tháng 8 năm 2015, vì đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Cả ba người bị giam tại Trại tạm giam huyện Xương Lê và đang tuyệt thực để phản đối bức hại. Sự phản đối của họ bị lờ đi và hiện tại cả ba người chỉ còn da bọc xương.

Trước khi đến Bắc Kinh, cả ba học viên đã đến Phòng kháng nghị huyện Xương Lê vào cuối tháng 8 năm 2015 để đệ đơn yêu cầu bồi thường cho những tổn thất về kinh tế vì sự bức hại mà họ đã phải gánh chịu từ cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Tuy nhiên, trưởng phòng kháng nghị địa phương đã phớt lờ các học viên, thay vào đó, ông ta đã ra lệnh cho công an đến ngược đãi họ. Có hai công an đã xịt một loại chất không rõ lên mặt của bà Lang và bà Hồ, kết quả là mặt và cổ của họ nổi nhiều đốm đỏ.

Kể từ lúc phòng kháng nghị ở địa phương từ chối nhận đơn khiếu nại, cả ba học viên đã đến Bắc Kinh để kháng nghị đến Toà án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vào ngày 24 tháng 8, trong nỗ lực đòi bồi thường những thiệt hại của họ phát sinh trong quá trình kiện Giang Trạch Dân. Tuy nhiên, không ai nhận tiếp đón họ.

Sau đó, họ đi đến Phòng Kháng nghị Quốc gia. Trong lúc đợi nộp đơn, người từ Đội An ninh Nội địa thành phố Tần Hoàng Đảo ở Bắc Kinh được cử đến giám sát họ.

Công an từ các đồn công an ở huyện Xương Lê đã sớm đến bắt giữ và đưa họ về huyện Xương Lê vào tối ngày 24 tháng 8. Bà Hồ bị giam tại Đồn Công an An Sơn, bà Lang bị giam tại Đồn Công an Như Hà, và bà Dương bị giam tại Đồn Công an Mã Đà Điếm. Cả ba người đều bị giam tại đó cả ngày và được ra lệnh viết bản cam kết sẽ không tiếp tục đi kháng nghị, nhưng họ đều từ chối.

Bà Hồ đã trốn khỏi Đồn Công an An Sơn và đến nhà chị gái vào ngày hôm sau. Công an sau đó đã bắt giữ và đưa bà quay trở lại đồn.

Sau khi người chị thứ hai của bà Hồ đã yêu cầu công an trả tự do cho bà, bà bị giam tổng cộng gần ba tiếng trong lúc công an lục soát nhà bà. Sau đó bà được thả.

Bà Hồ bị đưa đến trại tạm giam huyện Xương Lê vào ngày 25 tháng 8, người chị thứ hai của bà đến gặp bà vào ngày 26 tháng 8. Các viên chức nói bà Hồ có thể bị giam thêm 15 ngày.

Bà Lang cũng chạy thoát khỏi Đồn Công an Như Hà vào sáng ngày 25 tháng 8. Tuy nhiên, sau khi công an tìm thấy bà, họ đã đánh bà ngay trên phố, bắt giữ, và đưa bà về đồn công an.

Các cá nhân tham gia bức hại ba học viên:

Trương Phượng Long (张凤龙), trưởng Phòng công an Xương Lê: +86-335- 2609601, +86-15133538888, +86-335-2609616

Vương Chí Cường (王志强), trưởng Đồn công an An Sơn: +86-335-2050110, +86-13833569299, +86-335-2050110

Tiền Hải Đào (钱海涛), trưởng Đồn công an Mã Tử Điếm: +86-335-2069110, +86-13933592868, +86-335-2069110

Tào Quang Minh (曹光明), trưởng Đồn công an Như Hà : +86-335-2041110, +86-13933682261, +86-335-2041110


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/5/河北昌黎胡日美等进京上访被劫回迫害-315207.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/14/152532.html

Đăng ngày 19-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share