[MINH HUỆ 29-04-2007]

Bà Phùng Hiểu Mai, một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bị bắt ngày 27 tháng tư, và đang bị giam tại Sở cảnh sát thành phố Thạch Gia Trang. Cả nhà bà tu luyện kiên định trong Đại Pháp và tuân theo Chân Thiện Nhẫn, và kết quả, họ bị khủng bố bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số trong họ đã chết và cả gia đình tan nát.

2004-10-12-wangboru-01.jpg
Bà Phùng và chồng, Vương Hồng Bân, cùng con trai, Vương Bác Như

Chồng bà Phùng, Vương Hồng Bân, là một kỹ sư trong một hãng thiết bị viễn thông. Ông bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm 1994. Sáng sớm ngày 20 tháng bảy 1999, cảnh sát bắt cặp vợ chồng này, bỏ lại đứa con trai đang tuổi học trò của họ một mình. Ông Vương bị giam trong ba tháng. Cả ông Vương và bà Phùng bị buộc phải bỏ việc vào năm 2000. Ngày 5 tháng mười hai 2000, cảnh sát từ Phòng 610 Thạch gia trang và sở cảnh sát vùng Trường An, Thạch Gia Trang lục soát nhà của họ và bắt ông Vương. Chúng thẩm vấn và tra tấn ông, và sau đó gửi ông đi một trại lao động cưỡng bách trong hai năm. Ông bị khủng hoảng trầm trọng tại trại lao động cưỡng bách Thạch Gia Trang và rất yếu khi ông được thả ra vào tháng mười một 2002. Ông ra mồ hôi rất nhiều, ho, và không ngủ được về đêm. Ông chết ngày 9 tháng mười 2003, ở vào tuổi 39.

Người em gái của bà Phùng, Phùng Hiểu Mẫn, bị bắt bởi các viên chức từ sở cảnh sát Đông Hoa Lộ tại thành phố Thạch Gia Trang vào tháng năm 2001. Bà bị tra tấn và thẩm vấn bởi chỉ đạo viên, tên Sử, và viên chức Phương Trí Dũng ở sở cảnh sát. Bà bị ngất xỉu nhiều lần. Bà bị buộc sống xa nhà và chết năm 2004. Đứa con trai một tuổi của bà, bé Tiểu Thiên, được Phùng Hiểu Mai đem về nuôi. Cha của họ không chịu nổi khó nạn và chết năm 2005 sau khi bị cảnh sát khủng bố nhiều lần. Vào trưa ngày 27 tháng tư 2009, các viên chức từ sở cảnh sát thành phố Thạch Gia Trang đi đến sở làm của bà Phùng Hiểu Mai để bức hại bà. Chúng bắt bà và mang bà đến sở cảnh sát, để lại nhà người mẹ của bà với hai đứa con tuổi còn đi học. Bà Phùng làm việc tại Hãng Thông Tín Tứ Phương tại vùng phát triển Kiều Đông. Là một giám đốc cao cấp, bà rất có khả năng trong công việc, đối đãi với người tốt, và được mọi người kính nể. Bà làm việc chuyên cần để nuôi mẹ bà, con trai và con trai của em bà. Với sự bắt bớ của bà Phùng, mẹ bà và hai đứa trẻ không có cách gì sinh sống. Chúng tôi cầu cứu khẩn thiết đến các người chính nghĩa trên toàn thế giới hãy cứu giúp bà Phùng Hiểu Mai.

Các tổ chức và những người liên hệ:

Hội Láng giềng đường Hoà Bắc, tại vùng Dụ Hoa, thành phố Thạch Gia Trang Lí Vĩ, Thư ký : 86-311-86021647, 86-311-85820054 (trước là thư ký Cảnh Linh Linh đã bị thuyến chuyển ra ngoài)

Văn phòng Đông Uyển của vùng Dụ Hoa, thành phố Thạch Gia Trang Thư ký ông Bạch: 86-311-85877545 Giám đốc ông Qie.

Văn phòng tổng giám đốc: 86-311-85825360 Sở cảnh sát Đông Uyển của vùng Dụ Hoa, thành phố Thạch gia trang, Giám đốc Quí Căn Thâm: 86-13785182823 (di động), 86-311-85878948

Chỉ đạo viên Lưu Vũ Hoành: 86-311-85888946 Phòng 610 thành phố Thạch Gia Trang Giám đốc Lương Kiến Bân : 86-311-86686716 (văn phòng), 86-311-85804135 (nhà), 86-13653312118 (di động)

Sở cảnh sát vùng Dụ Hoa, thành phố Thạch gia trang: Giám đốc dân biểu, phụ trách các việc Pháp Luân Công, Lí Quân: 86-311-85188689 (Office), 86-311-83659948 (nhà)

Trung úy đội chánh trị và an ninh Trương Kiến Sanh: 86-311-86122691, 86-13931976525 (di động)

Bài viết liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/10/90372.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/29/199905.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/30/107838.html
Đăng ngày: 07-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share