[MINH HUỆ 02-06-2009]

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Mẫn – 51 tuổi, làm việc tại Cục Tài Chính quận Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Vào năm 2005, ông bị kết án 8 năm tù và bị giam giữ tại phân khu 7, nhà tù Đại Khánh. Do bị tra tấn trong một thời gian dài, ông rất yếu và có triệu chứng của bệnh nghẽn mạch máu não. Vào tháng 4 năm 2009, gia đình ông Lý Mẫn đến thăm ông và xin phép nhà tù cho ông được về nhà điều trị. Tuy nhiên, nhà tù đã từ chối lời đề nghị này.

Vào tháng 5 năm 2009, ông Lý Mẫn được chuyển tới bệnh viện Đại Khánh. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2009, ông qua đời trong phòng bệnh tại tầng bốn, khu điều trị ngoại trú số 2 của bệnh viên Đại Khánh.

Được biết, ông Lý đã bị bất tỉnh và khó thở khi ông được gửi tới bệnh viện Đại Khánh. Dưới tình trạng như vậy, lính canh vẫn còn còng chân ông Lý. Một thân nhân gia đình ông Lý nói: “Ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Sao anh vẫn còn còng chân ông ấy?” Tên lính canh trả lời: “Tôi không mở khóa được.” Thân nhân trong gia đình nói: “Chính anh còng chân ông ấy, tại sao anh lại không mở khóa được?” Cuối cùng, tên lính canh bôi một ít dầu nhờn vào mắt cá chân ông Lý và kéo mạnh chiếc còng ra.

Gia đình ông Lý yêu cầu nhà tù thả ông Lý ra. Đại đội trưởng phân khu 7 của nhà tù nói với ông Lý trước mặt mọi người rằng: “Thậm chí nếu chúng tôi thả ông ra, ông cũng không có cơ hội để sống sót. Ông chỉ có thể sống được từ 8 đến 10 ngày nữa sau khi về nhà.”

Lý Duy Long, phụ trách chính trị nhà tù Đại Khánh: 86-13936903441(Di động)
Thường Minh, Đại đội trưởng phân khu 7 nhà tù Đại Khánh: 86-13936991999 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/26/201652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/2/107943.html

Đăng ngày 04-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share