[MINH HUỆ 22-05-2015] Tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm xảy ra giữa tôi với một học viên khác, “bà Yang,” người có chấp chước rất cố hữu. Mặc dù đã được nhiều lần nhắc nhở, bà không có chút cải thiện nào.

Điều này khiến tôi lo lắng cho bà, vì tôi thấy bà tham gia rất nhiều hoạt động Đại Pháp và cứu rất nhiều chúng sinh. Nó sẽ là một sự uổng phí đối với bà nếu chỉ đắc được phúc báo của người thường vào cuối thời kỳ Chính Pháp.

Sau này tôi biết rằng bà Yang không chỉ không tiếp thu lời góp ý, mà còn khó chịu với tôi, thậm chí nói với một học viên khác rằng tôi đã “cố tình gây phiền hà cho bà ý.”

Trong nhiều ngày tôi cảm thấy khó chịu, thấy bất công, và bị coi thường. Trong tâm tôi lặp đi lặp lại những ví dụ về việc bà Yang không chiểu theo Pháp còn nói xấu tôi với các học viên khác. Thậm chí tôi bắt đầu có những ý niệm sẽ trả đũa như thế nào.

Tại thời điểm này những niệm đầy ma tính khiến tôi rất sốc. Tôi đột nhiên nhận ra rằng không phải bà Yang là người có phản ứng tiêu cực với những lời chỉ trích – mà chính tôi mới là người không chịu được những lời chỉ trích.

Chấp trước này xuất phát từ việc thiếu khoan dung và ghét những thiếu sót của người khác. Tôi không thiện tâm và nghĩ rằng mình tu luyện tốt hơn những người khác. Thậm chí tôi còn cho rằng những người khác không biết tu, và rằng tôi sẽ là người bảo cho người khác cách đề cao.

Sư phụ Lý tôn kính đã giảng,

“Tính lương thiện của con người không phải biểu hiện ở chỗ không tạo nghiệp khi đoạt đồ ăn để sinh tồn, mà là ở chỗ không kể gì đến chỗ ác của người khác, không ôm hận, không tật đố, không sát nhân, không lạm sát vô cớ, không cố ý làm hại sinh mệnh.” (“Đại Pháp viên dung” Tinh tấn yếu chỉ II )

Mặt khác, tôi luôn luôn tập trung vào những thiếu sót của người khác và còn lấy cớ “chỉnh thiếu sót của người khác” để hiển thị mình tốt như thế nào. Vì vậy, khó có thể trách đồng tu của tôi khi họ nói những điều khủng khiếp như vậy về tôi!

Trong thực tế, theo Pháp của Sư phụ Lý, thậm chí tôi không đạt được mức từ bi cơ bản nhất mà một người bình thường nên có. Đồng thời, quan niệm về coi trọng bản thân và kiêu ngạo đã ngăn trở tôi, ngăn tôi tiến về phía trước trong tu luyện, và tôi đã làm tổn thương các học viên khác.

Tôi nghĩ, “Nếu mình nói thiện chí với bà Yang, tại sao bà liên tục từ chối lắng nghe vậy?” Tôi nhìn lại những lời lẽ và hành động ám chỉ, động cơ khi nói với bà ấy.

Tôi nhận ra rằng, trong tất cả những trao đổi của chúng tôi, tôi ích kỷ khẳng định rằng mình đã đúng, rằng tôi tốt hơn bà ấy, bà Yang nên làm theo những gì tôi nói và thay đổi chính mình.

Tôi đã không nhìn nhận bà là một người ngang hàng với tôi trước Đại Pháp. Tôi đã không thực sự quan tâm hay tôn trọng cảm xúc của bà. Tôi đã không khiêm tốn và từ bi khi nhắc nhở bà ấy đề cao, cũng không khích lệ bà ấy và chia sẻ rằng chúng tôi có thể cùng đề cao thế nào.

Chúng ta đều là những người đang tu luyện, và có những suy nghĩ của con người. Nếu ai đó đã đối xử với tôi theo cách tôi đã đối xử với bà Yang, tôi hẳn cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tôi quyết định rằng, từ nay, mình sẽ cẩn thận hơn trong cách giao tiếp với các bạn đồng tu. Trước hết tôi sẽ chính lại những sai lầm của mình, khiêm tốn và tôn trọng học viên mình đang nói chuyện.

Sau khi nhận ra tất cả vấn đề này, cùng với một học viên khác, tôi đến thăm bà Yang. Tôi chân thành xin lỗi và bắt đầu khóc khi nghĩ về việc mình đã làm tổn thương bà và muốn thay đổi nhường nào. (Tôi không nghĩ chút nào về những thiếu sót của bà.)

Tôi rất ngạc nhiên khi bà Yang bắt đầu kể cho chúng tôi về quá trình bà tự hướng nội. Bà nói thêm: “Thời gian qua, tôi tham gia nhiều hoạt động Đại Pháp với một tâm thái hời hợt, vì điều này tôi làm mọi chuyện rối tung lên. Từ bây giờ, tôi sẽ tu luyện tốt trong Đại Pháp!”

Chúng tôi đã giải quyết được mâu thuẫn kéo dài trong nhiều ngày. Mong muốn căn bản của chúng tôi là buông bỏ tất cả những niệm đầu tiêu cực đã khiến chúng tôi cứ tranh luận mãi không ngừng. Nó đã giải thể các chấp trước cá nhân và gia tăng tín tâm của chúng tôi về chân tu.

Tôi muốn cảm tạ Sư phụ Lý tôn kính, Ngài đã dùng nhiều cách để chỉ ra chấp trước của chúng con và giúp chúng con loại bỏ chúng. Con xin cảm tạ Sư phụ Lý, đã từ bi chăm sóc chúng con và đảm bảo chắc chắn rằng không ai bị rớt lại phía sau.


Bản tiếng Anh :https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/13/151047.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/22/309826.html

Đăng ngày 30-07-2015; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sats hơn với nguyên bản.

Share