Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Hoàng Vũ Sinh ở Hồng Kông và một học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao

[MINH HUỆ 28-04-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông và Ma Cao, hai nơi duy nhất ở Trung Quốc nơi Pháp Luân Công có thể được tự do và công khai tập luyện, đã tổ chức diễu hành và mít tinh cuối tuần trước, kết hợp với các hoạt động trên toàn thế giới kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, và chúc mừng cột mốc 200 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kể từ năm 2004.

Nhiều du khách Trung Quốc đến từ Trung Quốc Đại lục lần đầu tiên được chứng kiến một cuộc diễu hành hoành tráng và ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Họ vô cùng sửng sốt, và nhiều người đã được truyền cảm hứng và khích lệ. Nhiều người đã chủ động tuyên bố thoái ĐCSTQ ngay lúc đó.

Một học viên Pháp Luân Công nói rằng cô đã giúp 360 người Trung Quốc thoái đảng trong ba tiếng diễu hành ở Đảo Hồng Kông vào ngày 25 tháng 04.

Đại diễu hành ở Đảo Hồng Kông

Khoảng 800 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hai cuộc diễu hành, ở Kowloon và Đảo Hồng Kông, vào hai ngày liên tiếp, 25 và 26 tháng 04 năm 2015.

6e324fbaf1f79d5db2815bcd9aad325a.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành qua trung tâm thương mại ở Đảo Hồng Kông

0a423b253d893f37a313ebc4d4b7ebce.jpg

Các học viên cầm các biểu ngữ viết “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”, và “Chân – Thiện – Nhẫn” trong một cuộc diễu hành được tổ chức ở đảo Hồng Kông

ca2727eec0a2e63e43d086c9c12d95a3.jpg

Các học viên cầm một biểu ngữ viết: “Bạn đã thoái ĐCSTQ chưa?”

Du khách Trung Quốc: Nhiều quan chức cấp cao thoái Đảng

Ông Trần, chủ một doanh nghiệp tư nhân, đã vui mừng được xem cuộc diễu hành Pháp Luân Công ở Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên ông được xem một sự kiện như vậy, mặc dù ông đã đến Hồng Kông nhiều lần trước đó.

Ông đã ca ngợi đoàn diễu hành thật trật tự, tràn đầy năng lượng, và hoành tráng.

Ông Trần đã nói với phóng viên rằng một số nhân viên trong công ty của ông là học viên Pháp Luân Công, và rằng ông đã từng bảo vệ họ khi cảnh sát địa phương tới sách nhiễu.

“Chúng tôi đều biết rằng các học viên Pháp Luân Công là người tốt,” ông Trần nói: “Chúng tôi muốn tuyển các học viên Pháp Luân Công vào làm trong công ty của chúng tôi. Làm sao họ có thể bắt và giam giữ các học viên?”

Không may, một vài học viên đã bị bắt sau đó, nhưng ông Trần nói rằng tình hình ở Trung Quốc Đại lục đã thay đổi rất nhiều. Nhiều người cảm thấy đồng tình với Pháp Luân Công, và số người tu luyện Pháp Luân Công đã tăng lên đều đặn. Ông nói rằng một số bạn học của con trai ông là học viên Pháp Luân Công, và họ đã dạy các bạn học khác tập các bài công pháp tại một buổi tụ họp gần đây. Ông Trần nói: “Tôi nghe nói có hàng chục người vẫn đang luyện công cùng nhau.”

Ông Trần cho biết ông đã nghe nói đến con số 200 triệu người thoái ĐCSTQ, và ông đã thoái đảng nhờ sự giúp đỡ của một người bạn Pháp Luân Công nhiều năm trước. Nhiều người xung quanh ông cũng đã thoái đảng.

Ông nói: “Ngày nay ai mà không nguyền rủa Đảng Cộng sản? Nhiều quan chức cấp cao cũng đã thoái đảng.”

Ông Trần nói thêm rằng chị gái ông, là một quan chức cấp tỉnh, gần đây đã thoái Đoàn Thanh niên mà bà đã từng gia nhập, vì bà không hài lòng với sự lãnh đạo của ĐCSTQ. Một số ông chủ doanh nghiệp tư nhân cũng đã thoái đảng.

Ông Trần nhận thấy rằng những ông chủ này không hài lòng với ĐCSTQ, và đã biết rằng ĐCSTQ giống như một con thuyền sắp chìm. Họ có ý định chuyển tiền của mình ra khỏi Trung Quốc, và nhiều người trong gia đình họ đã di cư ra nước ngoài.

Một thanh niên: Tôi cảm thấy tràn đầy cảm hứng sau khi xem diễu hành

Anh Dương, đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, lần đầu tiên xem diễu hành Pháp Luân Công ở Hồng Kông.

“Không khí ở Hồng Kông và Trung Quốc Đại lục rất khác nhau,” anh nhận xét: “Tôi rất thích không khí ở đây, tiếc là tôi không thể thấy nó ở Đại lục.”

Anh Dương nói rằng anh đã biết một chút về Pháp Luân Công trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết môn tu luyện thực sự là như thế nào, và hy vọng được biết nhiều hơn về nó trong tương lai.

Một thanh niên khác đến từ Trùng Khánh cũng kinh ngạc bởi cuộc đại diễu hành. “Rất chân chính và dũng cảm,” anh khâm phục nói: “Tôi được truyền cảm hứng và sức mạnh, và tôi tin rằng đây chính là hy vọng của Trung Quốc.”

Mít tinh ở Ma Cao

Một số người trẻ tuổi đến thăm Ma Cao đã chia sẻ những cảm nghĩ tương tự như những người đã đến thăm Hồng Kông.

Một thanh niên đến từ tỉnh Giang Tô, đã không biết Pháp Luân Công thực sự là gì, sau khi thảo luận về môn tu luyện với các học viên, giờ đã biết cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04, 16 năm trước. Anh cũng đã thoái Đội thiếu niên tại đó ngay sau đó.

Ông Tằng đến từ tỉnh Quảng Đông đã biết về Pháp Luân Công, và đã hiểu ĐCSTQ là gì, nhưng đã không thoái đảng. Ông đã nói chuyện với một học viên, người học viên đã nói với ông rằng tuyên bố thoái ĐCSTQ của ông sẽ phá vỡ lời thề khi ông gia nhập, nơi ông đã hứa sẽ cống hiến toàn bộ cuộc đời cho đảng, và rằng những tội ác và hành vi sai trái của ĐCSTQ sẽ không liên quan đến ông. Ông đã đồng ý thoái đảng ngay lập tức.

f267c5c42d906f8bffb3512fe72fad29.jpg

Các học viên ở Ma Cao tổ chức hoạt động kỷ niệm 16 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 04 ở Bắc Kinh

3d3ebcf56ff2f00a91b1acec025389c1.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thông tin trên các tấm bảng trưng bày ở Ma Cao

Sự kiện này diễn ra ở trung tâm thành phố, trên tuyến phố đi bộ Rosary Church ở Ma Cao vào ngày 25 tháng 04 năm 2015. Các học viên Pháp Luân Công đã cầm những biểu ngữ lớn với những hình ảnh và thông điệp cho du khách Trung Quốc biết về những tin tức mà họ không thể thấy ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/28/308178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/30/149943.html

Đăng ngày 19-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share