Bài viết của một học viên ở Úc

[MINH HUỆ 29-04-2015] Hôm thứ Bảy vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Adelaide, Úc, đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Hindmash nhằm kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 năm 1999 tại Trung Quốc lần thứ 16. Các học viên cũng đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

3040e3d8e6cc3508fc0ed9379fd82516.jpg

ed9ab3202af066dcba75c6da6d13818b.jpg

bfe5f1723a7a1c4677b0aadf16d64522.jpg

7ce354f32cc19c590be769b9e08ff0f8.jpg

f573fe865b67079d7b86f6f312725f89.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

4b4b728b32a8c58b2c4ad6e5802a635d.jpg

Một học viên Pháp Luân Công nói cho một cặp vợ chồng về tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc

Cựu chiến binh: “Tôi muốn nói cho thế giới biết về Pháp Luân Công!”

Ngày 25 Ttáng 04 cũng là ngày Quân đoàn Úc và New Zealand (ANZAC) – một trong những ngày lễ ở Úc. Ông Brian, một cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, đã đến công viên để nói cho người dân cùng các cựu chiến binh khác về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp Pháp Luân Công [tại Trung Quốc].

c41ebea3e985e1f048a76735cb4b9e3b.jpg

Ông Brian, một cựu chiến binh, nói cho người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Sau khi từ Việt Nam trở về, ông Brian đã bị trầm cảm và luôn cảm thấy mình bị cô lập từ những người xung quanh mình. Vài năm trước đây, ông đã biết đến Pháp Luân Công và đã ấn tượng trước những bài giảng cùng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn [của pháp môn]. Ông Brian cho hay, pháp môn đã mang đến cho ông sự an lạc về nội tâm và một nguồn năng lượng tràn đầy.

“Thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu tất cả mọi người đều có thể làm theo những lời dạy của Pháp Luân Công,” ông Brian nói.

Tại sự kiện này, ông Brian đã nói chuyện với rất nhiều người. Hầu hết trong số họ đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp.

Ông Yun Lee, một cựu chiến binh Úc-Hàn đã sống ở Adelaide được hơn 40 năm, bị lôi cuốn khi xem [các học viên] biểu diễn các bài công pháp ôn hòa. Ông đã bước đến và nói chuyện với các học viên một hồi lâu.

“Tôi biết rằng Pháp Luân Công rất tốt,” ông Yun Lee nói. “Người chị gái 83 tuổi của tôi sống ở Hàn Quốc hàng ngày đều luyện Pháp Luân Công ở công viên. Trước đây, bà ấy bị mắc nhiều chứng bệnh, và đã gần như là bị điếc. Nhưng giờ đây bà ấy trông thật khỏe mạnh và còn có thể nghe được tôi nói một cách rõ ràng. Tôi cũng biết tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đàn áp Pháp Luân Công, họ sợ Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi ủng hộ các bạn.”

b67385dbd8d9438fc05e2fc58a83824e.jpg

Ông Yun Lee, một cựu chiến binh Úc-Hàn, chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Công

“Mổ cướp nội tạng phải chấm dứt”

Nhiều người dân ở địa phương đã bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên và nói rằng họ đã xem bộ phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể” được phát sóng gần đây trên đài truyền hình SBS.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, một người ủng hộ tên là Chris nói: “Tôi đã rất buồn sau khi xem xong bộ phim tài liệu đó. Người dân Trung Quốc đang bị ngược đãi bởi chính chính phủ của họ, và họ không có được quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng, trong khi những quyền lợi này vô cùng trọng yếu. Tôi hy vọng rằng chữ ký của mình có thể giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng.”

Một người đàn ông khác tên là Willow đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện. Ông đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ. “Những gì các bạn đang làm thật ý nghĩa,” ông nói. “Tôi vẫn thường đến Trung Quốc, và tôi đang học tiếng Trung. Tôi thích nền văn hóa Trung Quốc. Thế giới cần có Chân – Thiện – Nhẫn. ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/29/308207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/2/149983.html

Đăng ngày 08-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share