Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2014] Sư phụ từ lâu đã nhắc nhở chúng ta trong bài “Cầu Chính Pháp Môn” (Hồng Ngâm):

công năng bản tiểu thuật, Đại Pháp thị căn bản.”

Tạm dịch:

“công năng là thuật nhỏ, Đại Pháp là căn bản.”

Tuy nhiên, một số học viên ở địa phương của tôi đã bị dẫn động bởi công năng của người khác hay chính họ. Họ thích nói chuyện về những gì mình nhìn thấy trong các không gian khác hoặc từ tiền kiếp của họ. Tôi muốn chỉ ra những điều này như một lời nhắc nhở cho các đồng tu.

Lưu truyền trải nghiệm – Chia sẻ những bài viết về các cõi không gian khác

Một bài viết về những điều mà một học viên đã thấy trong các không gian khác đã được đăng trên website Chánh Kiến. Bài viết đã thu hút rất nhiều sự chú ý [của các học viên] tại một vài điểm luyện công lớn trong khu vực của chúng, mỗi học viên đều có một bản in bài viết này. Họ đã đọc đi đọc lại nó và còn tích cực khuyến nghị cho các học viên khác.

Dù cho bất kể những gì mà tác giả của bài viết này nhìn thấy có là chân thật hay không, tôi rất lo ngại khi thấy nhiệt tình mà các học viên đã biểu hiện ra đối với bài viết này. Là học viên [Đại Pháp], học Pháp là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Sư phụ cũng đã dạy chúng ta phải hướng nội. Đây mới là pháp bảo để chúng ta đề cao [trong tu luyện]. Khi gặp phải vấn đề, nhiều học viên còn không thể hoàn toàn làm theo đúng những lời Sư phụ dạy, và cũng không hoàn toàn hướng nội, nhưng họ lại rất quan tâm tới những gì mà các học viên nói chuyện về các loại công năng. Đó không phải là chấp trước vào công năng sao?

Ngay cả khi đó là một bài viết tốt, thì nó chỉ là những trải nghiệm tu luyện của một học viên mà thôi. Các học viên vẫn cần phải đặt trọng tâm vào việc học Pháp và hướng nội để để tu luyện bản thân mình. Người ta không thể đề cao đơn giản chỉ bằng cách đọc đi đọc lại một bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện [của một học viên nào đó].

Tôi nghĩ rằng nó là không phù hợp khi các điều phối viên phân phát các bài viết chia sẻ kinh nghiệm như thế này trên một quy mô lớn. Điều này có thể gây trở ngại cho con đường tu luyện của các học viên do Sư phụ an bài.

Ôm giữ những hiểu biết về tiền kiếp

Một số học viên muốn nói về việc họ đã từng là ai trong các kiếp sống trước đây của mình, hoặc những người khác trong tiền kiếp là những ai. Tôi cũng đã từng làm như vậy trước đây. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng điều này sẽ khơi dậy sự tò mò và tâm chấp trước trong các học viên, đồng thời còn gây ảnh hưởng đến việc tu luyện của họ.

Một học viên nói với tôi rằng thông qua thiên mục, cô ấy thấy trong tiền kiếp cô đã từng là một vị tướng, nhưng đã làm những điều sai trái. Cô rất tức giận và phẫn nộ khi nói về nó. Một học viên khác thì nói rằng cô đã phạm rất nhiều tội ác trong các kiếp sống trước đây. Cô cảm thấy rất có lỗi và đã khóc khi nói về nó.

Tôi tin rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta những công năng để diệt trừ tà ác và trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta không nên bị chấp trước vào những gì chúng ta nhìn thấy bằng thiên mục của mình, vì nó có thể mang can nhiễu đến. Đôi khi nó có thể là điều tốt khi giúp các học viên không tinh tấn, nói với họ những gì chúng ta đã nhìn thấy, nhưng chúng ta không thể làm điều này theo cách hiển thị bản thân. Các học viên cũng không nên hỏi những gì người khác đã nhìn thấy qua thiên mục của họ, bởi vì nó có thể khiến họ khởi tâm hiển thị về sau.

Đây chỉ là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi. Xin hãy chỉ ra những điều không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/6/304102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/15/148381.html

Đăng ngày 10-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share