Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Tôn Bách

[MINH HUỆ 11-11-2014] Ngày 09 tháng 11, hơn 7.500 học viên Pháp Luân Công đã tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan năm 2014. Trong đó có anh Diệp Hinh Hồng, một kỹ sư làm việc tại Tập đoàn Chất dẻo Formosa. Là một học viên mới, anh chia sẻ: “Nhờ có Pháp Luân Công tôi đã tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính.”

Tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính

2014-11-11-minghui-taiwan-fahui-newpractitioner-1--ss.jpg

Anh Diệp Hinh Hồng, một kỹ sư ở tập đoàn chất dẻo Formosa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây khoảng tám tháng

Sau khi xem chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận vào tháng 03 năm nay, anh Diệp được truyền cảm hứng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết tin Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp hàng năm ở Đài Loan đang đến gần, anh Diệp đã quyết định tham dự.

Đây là lần đầu tiên anh tham dự một Pháp hội như vậy. “Ngay khi bước vào hội trường, tôi cảm nhận được bầu không khí tường hòa từ bi, khiến tôi có cảm giác vô cùng dễ chịu. Khi chúng tôi cùng nhau đọc “Luận Ngữ”, tôi đã không thể kìm được nước mắt. Tôi cảm thụ được sự tinh thâm của Đại Pháp một cách sâu sắc,” anh nói.

Anh Diệp có sự đồng cảm khi nghe một thanh niên cùng độ tuổi chia sẻ về hoàn cảnh anh ấy gặp được Pháp Luân Đại Pháp hồi còn đi học. Anh ấy chia sẻ rằng cuối cùng anh đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời như thế nào.

Anh rất thích tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng. Anh là một thành viên của Tổ chức Thanh niên Rotary ở Đài Loan. Anh nói rằng anh thường hay suy ngẫm và quan sát những thăng trầm của cuộc sống. Anh thực sự là một người có suy nghĩ rất sâu sắc, đôi khi anh tự làm mình mệt nhoài bởi suy nghĩ quá nhiều.

Anh chia sẻ: “Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tinh thần của tôi trở nên đơn thuần và rõ ràng hơn, điều đó giúp tôi tập trung tốt hơn và có thêm năng lượng. Trước đây tôi thường ngủ đến 10 giờ sáng mà vẫn thấy uể oải khi thức dậy. Kể từ khi tu luyện, tôi không còn thích xem TV hay dành thời gian trên Internet nữa.

“Bây giờ mỗi ngày tôi có thêm nhiều thời gian hơn. Tôi khao khát được học Pháp mỗi ngày. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã học được hơn 40 bài giảng khác nhau. Càng học tôi lại càng thấy thích học hơn. Tôi cảm thấy vững tâm hơn về ý nghĩa chân chính của cuộc đời, đó là tu tốt bản thân chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và phản bổn quy chân.”

“Một trong những lợi ích của việc tu luyện là tôi có thể đối diện với cuộc sống bằng một thái độ tích cực, nhất tư nhất niệm đều là dùng chính niệm để đối đã sự tình. Tôi có thể đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ. Giờ đây tôi có thể hòa thuận với gia đình, có thể thấu hiểu và chăm sóc cha mẹ tốt hơn,” anh nói thêm.

Anh Diệp chuyên làm về quản lý chuỗi cung ứng. Anh thường xuyên phải làm việc với những người quản lý, người bán hàng, chủ của các doanh nghiệp bao bì, và nhân viên kỹ thuật. Quá trình phức tạp này đòi hỏi phải có sự giao thiệp và phối hợp.

Anh thường gặp các tình huống bất ngờ. Gần đây một loạt vấn đề đã nảy sinh trong bốn tình huống khác nhau tại cùng một thời điểm.

“Tôi xem đó như là một khảo nghiệm trong tu luyện. Suy nghĩ theo hướng tích cực, một điều tốt là hảo sự, và một điều xấu có thể là hảo sự. Tất cả vấn đề được giải quyết lần lượt một cách kỳ diệu bởi thái độ tích cực của tôi.”

Tinh thấn thực tu và theo kịp

2014-11-11-minghui-taiwan-fahui-newpractitioner-2--ss.jpg

Chỉ sau ba tháng tu luyện, ông Ngô Triều HIền đã bỏ hút thuốc, uống rượu, và nhai trầu

Ông Ngô Triều Hiền, một người bán hoa, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây ba tháng. Đây cũng là lần đầu tiên ông tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông đã cảm động rơi lệ khi nghe chia sẻ của các học viên. Trong trạng thái xúc động sâu sắc, ông nói rằng ông bắt đầu tu luyện quá muộn và phải nhanh chóng bắt kịp. Ông tự yêu cầu bản thân đi đến các điểm du lịch để giảng chân tướng cho các du khách Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù ban đầu ông cảm thấy lo lắng khi làm việc này.

Ông nhận ra rằng chỉ có học Pháp tinh tấn và tu luyện bản thân tốt thì ông mới có thể thức tỉnh lương tri của mọi người hiệu quả hơn.

Hai năm trước ông Ngô đã tham dự một lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Một người bạn đã giới thiệu sự kiện đó với ông. Vào thời điểm đó, ông đã học các bài công Pháp nhưng không học Pháp.

Sau đó ông ngừng tu luyện vì không thể bỏ hút thuốc. Một đêm nọ cách đây ba tháng, ông đột nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc sống theo cách này. Sáng hôm sau ông tìm được một điểm luyện công gần nhà và tiếp tục luyện công và học Pháp trở lại.

Trong ba tháng liền, ngày ngày ông kiên trì luyện công ở điểm luyện công mà không bỏ một buổi nào. Ông học Pháp mỗi khi có thời gian rảnh.

Ông nói với các du khách Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông gặp họ ở những điểm du lịch và khu phố mua sắm nhộn nhịp vào các buổi tối.

Từ khi còn trẻ ông Ngô đã bắt đầu hút thuốc, uống rượu và nhai trầu. Tất cả thói quen đó đều gây nghiện. Ông đã cố bỏ chúng nhiều lần nhưng không thành.

Ông từng rất yếu và bị cao huyết áp, lượng đường và mỡ trong máu cao. Ông thường phải đem theo một túi thuốc lớn và không thể ngủ được nếu không dùng thuốc ngủ. Ông bị chóng mặt cả ngày và dễ nóng tính, và mối quan hệ của ông với gia đình rất không tốt.

Hiện nay ông tuân theo một thời gian biểu đều đặn, làm việc chăm chỉ mỗi ngày, luyện công, học Pháp, đề cao tâm tính và giảng chân tướng. Thể lực và tinh thần của ông đã cải thiện đáng kể; giờ đây ông ở trong trạng thái vô bệnh.

Hàng ngày ông Ngô sống có trách nhiệm ở nơi làm việc và ở nhà, ông làm những công việc như đưa con đi học và hướng dẫn con làm bài tập. Hiện tại, gia đình ông rất hòa thuận, và ông Ngô nói rằng tất cả là nhờ Đại Pháp. “Xin cảm tạ Đại Pháp. Xin cảm tạ Sư phụ vì tất cả những biến hóa to lớn này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/11/300170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/16/146883.html

Đăng ngày 03-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share