Bài viết của Lưu Văn Cách phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-10-2014] Sức khỏe tốt mang đến một cuộc sống hạnh phúc, nhưng liệu có thể lấy lại chúng một khi đã mất? Đối với bà Lưu Thục Tân, một giáo viên đã nghỉ hưu ở Đài Loan, ước mong này đã trở thành hiện thực thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, sau khi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tập, bà mong muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với những người khác.

e2d276f6965fcee8f91187011297f30a.jpgBà Lưu Thục Tân vui hưởng lợi ích sức khỏe thông qua tu luyện Pháp Luân Công

Bất hạnh không ngờ

Là một giáo viên tận tâm, bà Lưu đã làm việc chăm chỉ để mang lại những điều tốt nhất cho học sinh của mình, tuy vậy bà vẫn dành thời gian để thư giãn; bà thích đi du lịch và ăn uống, đến thăm các quốc gia và khám phá nhiều món ăn khác nhau. Bà dường như đã có một cuộc sống hoàn hảo.

Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 40, sức khỏe của bà đột nhiên xấu đi một cách không lường trước. Người giáo viên năng động một thời giờ lại phải nghỉ ngơi hơn 18 tiếng một ngày. Trên lớp, bà phải sử dụng micro vì giọng quá yếu – đó là vào ngày sức khỏe của bà còn khá, nếu không thì bà phải rời lớp để nằm nghỉ vì những cơn chóng mặt nghiêm trọng.

Hoang mang, bà Lưu đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra y tế khác nhau và cố tìm các biện pháp từ Tây y và Trung y. Nhưng dường như không điều gì có thể giúp bà thoát khỏi tình trạng yếu ớt này – chưa kể đến việc bà đã tiêu cả 1000 Đài tệ tiền dược thảo mỗi tuần.

Thường cứ qua một đêm, bà Lưu lại mất dần sức khỏe của mình. Bà liên tục cảm thấy mệt mỏi và bị tụt lại, không còn theo kịp tốc độ chóng mặt của cuộc sống.

Một bước ngoặt

Một buổi sáng, bà Lưu đi dạo trong công viên gần nhà và nhìn thấy một nhóm người đang thiền định, với nền nhạc êm dịu. Quá tò mò, bà tiến lại gần và hỏi xem họ đang làm gì.

Sau khi một trong những người tham gia giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà, bà Lưu nói: “Tôi muốn tìm hiểu môn tập này.”

Bà đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân từ các học viên và đọc qua nó một cách nhanh chóng. Bà Lưu nói: “Tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng thân thể mình được kết nối với vũ trụ [khi đọc sách]. Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác thoải mái đó của tôi. ”

Bà Lưu đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì nghĩ rằng các bài công pháp và các nguyên lý của Đại Pháp, Chân – Thiện – Nhẫn, thật tuyệt vời – chứ không phải vì bà muốn chữa bệnh của mình.

Vì vậy, sau một tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của bà đã cải thiện rất nhiều. Từ chỗ nghỉ ngơi phần lớn thời gian trong ngày, bà đã thức dậy lúc 5 giờ 30 phút mỗi sáng. Bà có thể làm việc cả ngày với năng lượng tràn đầy.

Một ngày, micro trên lớp của bà không hoạt động và bà Lưu nhận ra rằng bây giờ mình có thể nói to như đã từng nói trước đây, giọng nói của bà vang khắp lớp học.

Việc tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày cũng giúp bà Lưu trở thành một người tốt hơn. Hiện tại, bà ít căng thẳng hơn và cũng bằng lòng hơn với những gì mình có.

Đã hơn 10 năm kể từ ngày bà Lưu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bà luôn có sức khỏe tốt và vui vẻ.

Chia sẻ các lợi ích

Năng động, vui vẻ, hài hước và chu đáo – bà Lưu là một điểm sáng giữa những người bạn của mình. Và bà chưa bao giờ ngần ngại khi chia sẻ các lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp với mọi người.

Mặc dù các đồng nghiệp của bà đã từng bị ảnh hưởng bởi vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình sau khi bà Lưu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở trường.

Bà Lưu cũng hồng truyền Đại Pháp khi đi du lịch, ngay cả với những người mà bà gặp ở các đất nước khác. Trong chuyến du lịch tới Nepal, bà đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một văn phòng du lịch địa phương, và nhiều nhân viên ở đó đã bắt đầu tu luyện. Họ đặt các tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và danh thiếp của văn phòng du lịch tại các khách sạn xung quanh, nếu ai đó thực sự quan tâm, văn phòng sẽ liên lạc với bà Lưu.

Trong khi tham gia chuyến du lịch của một trường đại học tại Nepal, bà Lưu đã nói với người hướng dẫn du lịch rằng bà muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường. Bà đã được sắp xếp để nói chuyện với hiệu trưởng trường đại học và vị hiệu trưởng đã rất thích ý tưởng của bà.

Ngày hôm sau, hiệu trưởng đã tập hợp các giảng viên và nhân viên, bà Lưu đã dạy mọi người các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số khán giả là tu sĩ cũng đã tham gia.

Sau khi nghỉ hưu, bà Lưu đã thiết lập một phòng cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp gần một nhà hàng ở thành phố Nghi Lan. Nhiều du khách từ Trung Quốc đại lục đã biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp thông qua bà Lưu và các đồng tu của bà. Càng ngày càng có nhiều người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ trở nên thân thiện và thoải mái hơn khi nói chuyện với các học viên Đại Pháp.

Trong 10 năm qua, nhiều người đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhờ những nỗ lực của bà Lưu – một sự thật mà bà luôn vui vẻ thừa nhận. Bà nói rằng, sau tất cả, khi môn tu luyện tinh thần giản đơn này ban cho bà quá nhiều như vậy, thì việc chia sẻ nó với những người khác là điều nhỏ bé nhất bà có thể làm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/10/298740.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/13/146362.html

Đăng ngày 18-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share