Bài viết của Tiểu Liên, một đệ tử ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2014] Vào một buổi sáng sau khi tỉnh giấc, tôi vẫn còn nhớ như in giấc mơ đêm trước. Tôi mơ thấy rất nhiều người, mỗi người đều đang cầm trên tay một cuốn Chuyển Pháp Luân. Trong đó có bốn cô gái trẻ. Một người trong số họ nói rằng: “Có người đã đề nghị chúng ta tham dự các lớp học của Đảng Cộng sản.” Một cô gái chỉ vào cuốn Chuyển Pháp Luân và nói: “Đi học các lớp của Đảng sao? Cuốn sách này tốt như vậy, tại sao các bạn lại muốn đến các lớp học của Đảng? Chúng ta nên làm theo tiêu chuẩn mà cuốn sách này dạy.”

Một người đàn ông trẻ cũng đang cầm cuốn Chuyển Pháp Luân trên tay đã xuất hiện trước mặt họ. Ở gần đó, có một ngọn núi đang bị bao phủ bởi ngọn lửa lớn. Người đàn ông trẻ với cái nhìn hiểm ác đã ném cuốn sách vào ngọn lửa. Ngọn núi lập tức phát ra hàng ngàn tia sáng vàng giữ cuốn sách ở trên cao. Ngay sau đó, cuốn sách hóa thành hình ảnh của Sư phụ. Sư phụ từ bi đứng trên ngọn núi. Chiếc áo cà sa của Sư phụ tỏa ánh hào quang vàng rực rỡ. Không từ nào có thể mô tả chính xác màu sắc của chiếc áo cà sa đó. Sư phụ giữ thẳng một cây cọ trước ngực mình, khuôn mặt của Ngài thật thần thánh và uy nghiêm.

Tôi nhìn thấy bàn tay của Sư phụ phát ra những tia sáng vàng và ánh sáng này biến thành một vị Thần. Vị Thần đó đã sử dụng pháp lực của mình để biến thành một con rồng quấn quanh cơ thể chàng trai trẻ. Sau đó, con rồng đưa anh ta đến thế giới của long vương. Trước khi xuống trái đất, người đàn ông này từng là một vị thần trong thế giới đó. Anh ta ngồi trên hàng ghế đầu với một con rồng nhỏ cuộn tròn trên đầu. Đó quả là một thế giới tươi đẹp.

Tôi lặng lẽ quan sát và sau đó bốn vị nam thần xuất hiện. Họ nâng người đàn ông đó lên và đi về phía một cánh cổng lớn. Cánh cổng mở ra và anh ta bị ném vào bên trong. Cánh cổng đó dẫn đến địa ngục.

Thời kỳ Chính Pháp đã cận kề kết thúc

Trong giấc mơ đó, tôi nhìn thấy Sư phụ đang thuyết giảng tại một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm. Sư phụ nói rằng sẽ sớm kết thúc, rằng thời gian đã sắp hết rồi. Vẫn còn nhiều học viên vẫn chưa thực hiện những gì họ cần làm nên thời gian đã bị trì hoãn. Sư phụ nói rằng Ngài sẽ ở bên họ đến phút cuối cùng và Ngài sẽ cho họ cơ hội nữa.

Một học viên ngồi cạnh tôi hỏi: “Bạn đã giúp bao nhiêu học viên quay trở lại với Đại Pháp?” Tôi lắc đầu và nói với mẹ mình: “Tất cả người thân của chúng ta đã từ bỏ tu luyện hoặc đi sai đường. Họ đang ở trong tình huống nguy hiểm. Trong những năm qua, con cố gắng giúp họ mới khó làm sao, nhưng con không thể làm được gì.” Ngay sau đó, Sư phụ trở lại và trong mỗi tay Ngài là một học viên.

Cảnh tượng đó khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi nghĩ rằng Chính Pháp sắp kết thúc rồi. Những người đã đắc Pháp nhưng vẫn chưa trở lại với Đại Pháp sẽ có một kết thúc thật đau đớn.

Mặc dù gọi là mơ, nhưng nó không phải là một giấc mơ vì cảnh tượng diễn ra rất sống động. Tôi hy vọng rằng việc viết ra những lời chia sẻ này có thể giúp các học viên cũ quay lại với Đại Pháp.

Hỡi các học viên cũ, xin hãy nhanh chóng trở lại! Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian cứu chúng ta. Hãy nhanh lên và quay lại với Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/5/快回来吧-296916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/9/146298.html

Đăng ngày 04-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share