[MINH HUỆ 28-08-2014] Nhiều người nói: “Thật oai phong!” khi họ thấy anh Mark Tickner cầm khẩu súng trong bộ cảnh phục. Nhưng anh Mark trong đời thường lại là người rất nhẹ nhàng và lịch thiệp.

Mark đã tốt nghiệp đại học, cha mẹ của anh đều là giáo sư đại học. Anh có nhiều sở thích đa dạng, gồm chạy marathon, lướt sóng và lặn. Tại sao một người phương Tây như Mark lại bị cuốn hút bởi môn tu luyện cổ xưa: Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện?

d1cecdff3ce38721ff1423782eb33ebc.jpg

Anh Mark trong khi làm nhiệm vụ

Áp lực cao trong công việc dẫn đến căng thẳng thần kinh nghiêm trọng

Anh Mark thích chạy marathon, lướt sóng và lặn khi có thời gian rảnh, nhưng môi trường làm việc của anh lại “không dễ dàng chút nào.” Anh học ngành tội phạm học và sau khi tốt nghiệp bắt đầu làm việc tại Cục Cải tạo Liên bang ở Greater Vancouver. Công việc của người cảnh sát rất nghiêm túc và căng thẳng, thường khiến anh kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mark không chỉ có một công việc vất vả, anh còn tập võ tự vệ và leo núi. Anh đã có lần gẫy chân trong khi leo núi và phải nằm nghỉ trong tám tháng.

Trong công việc, Mark luôn phải tiếp xúc với tù nhân. Ngày nào anh cũng căng thẳng, và thật khó để giữ bình tĩnh. Đôi khi anh có những suy nghĩ cực đoan và dễ dàng nổi nóng. Đôi khi, anh mang việc về nhà làm và thường khó kiềm chế nên anh đã la mắng đứa con trai tinh nghịch của mình. Chỉ đến khi con anh nói rằng: “Con không phải là tội phạm!” anh mới nhận ra tâm trạng của mình thật bất thường.

Khi bình tâm lại, anh thường tự hỏi: “Mục đích là gì? Chúng ta sống vì điều gì?”

Một chương mới bắt đầu

Vợ của Mark, cô Tiêu Tiêu là người vùng Đông Bắc Trung Quốc. Từ khi học đại học cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô nói: “Mặc dù lúc đó tôi tu luyện không được chăm chỉ, nhưng Pháp Luân Công cũng đã cắm rễ sâu vào trong trái tim tôi.” Cô đã đến Vancouver để học tập vào năm 2000.

Mark đã gặp Tiêu Tiêu vào tháng 06 năm 2006 khi cô đang làm việc tại một nhà hàng. Mark là khách quen và họ dần trở thành bạn bè. Thế giới thật nhỏ bé – họ nhận ra rằng mẹ của Mark là một trong những giáo viên của Tiêu Tiêu. Họ đã kết hôn vào cuối năm đó.

Khi họ còn đang hẹn hò, Tiêu Tiêu đã giới thiệu Pháp Luân Công cho Mark. Cô nói: “Khi đó tôi nghĩ rằng, nếu Mark phản đối, tôi sẽ không thể tiếp tục giữ quan hệ với anh ấy, nhưng anh ấy nói rằng anh tôn trọng tín ngưỡng của tôi. Tôi đã đưa cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh đã bắt đầu đọc nhưng không đọc hết [được cuốn sách], và những gì anh đọc đã trôi đi mất.”

Dù anh không cảm thụ được những gì đã đọc, mối tiền duyên tu luyện vẫn ở đó. Vào tháng 06 năm 2013, Mark cảm thấy mệt mỏi bất thường sau khi hoàn thành cuộc chạy marathon 32km, và bất chợt nghĩ tới Pháp Luân Công: “Tôi nên đọc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân đó.” Mark mượn vợ anh cuốn sách và nói rằng anh muốn hiểu rõ về Pháp Luân Công.

Mark nói rằng anh rất quyết tâm: “Khi tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, đầu tôi rất đau. Mỗi lần tôi chỉ có thể đọc được trong một tiếng rưỡi.” Anh có đôi chút khó hiểu, nhưng điều này chỉ làm anh thêm quyết tâm đọc hết cuốn sách. Cuối cùng khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, anh đã hiểu Pháp Luân Công là gì.

Những bài giảng đầu tiên trong Chuyển Pháp Luân nói về việc hướng dẫn con người tới những tầng cao hơn. Mark nói: “Điều đó thật huyền bí. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, khi tôi bước vào văn phòng ngày hôm sau, đồng nghiệp nói với tôi: ‘Chào mừng anh đã đến một tầng cao mới.’”

Mark cảm thấy một Pháp Luân xoay chuyển ở bụng dưới trong lần đầu anh đọc Chuyển Pháp Luân. Khi đó, anh vẫn tập chạy marathon mỗi ngày. Anh nói rằng không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, anh hồi phục thể chất rất nhanh chóng, và sự mệt mỏi thường trực sau khi chạy 30km đã biến mất.

66ba6ca2977e7241cbf1e91c268c5702.jpg

Mark đang luyện tập bài công pháp thứ năm – Thần Thông Gia Trì pháp

Mark đã bắt đầu tu luyện như vậy. Anh học năm bài công pháp và nghe các bài giảng audio của Sư phụ Lý Hồng Chí. Anh thường đọc sách Pháp Luân Công trên trang web và chỉ trong hai tháng đã đọc hết tất cả bài giảng tại các Pháp hội. Anh trở nên quyết tâm tu luyện hơn. Khi chứng kiến tất cả những thay đổi tích cực đó, người hạnh phúc nhất là vợ anh, Tiêu Tiêu.

Chứng tê liệt mặt biến mất mà không cần chữa trị, đồng nghiệp kinh ngạc

Những người học Pháp Luân Công biết rõ khả năng hồi phục kỳ diệu của môn tu luyện này, và nhiều người đã trải nghiệm cảm giác cơ thể được thanh lọc như trong sách Chuyển Pháp Luân mô tả. Một vài triệu chứng bệnh cũ có thể xuất hiện, nhưng người đó không thật sự bị bệnh. Thực ra, đó chỉ là qúa trình thanh lọc cơ thể. Khi nguyên nhân căn bản đã được loại bỏ, thì cơ thể sẽ thực sự khỏe mạnh. Khi Mark bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, anh có thể cảm thấy Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho mình. Những vật chất xấu trong cơ thể được đẩy ra. Anh đã nôn rất nhiều nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Tình trạng đó kéo dài trong hai tuần.

Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý đã nói đến quan hệ giữa bệnh tật và nghiệp lực và người tu luyện cần đối diện với điều đó như thế nào. Chính bản thân Mark đã trải nghiệm điều này. Vào một buổi sáng nọ thức dậy, anh không cảm giác thấy gì ở khuôn mặt của mình. Mặt anh trông cũng kỳ lạ, và rồi anh không thể nhắm mắt được. Đó là chứng tê liệt mặt.

Anh xin nghỉ phép hai ngày và đi làm vào ngày thứ ba. Đồng nghiệp đã cố thuyết phục anh hãy đi bệnh viện, nhưng Mark hiểu rằng anh sẽ ổn thôi. Anh tiếp tục đi làm mỗi ngày và tăng cường thời gian học Pháp, luyện công.

Một đêm nọ anh nằm mơ. Anh nhớ rõ ràng rằng anh đang đánh nhau với một sinh mệnh khác và họ đang cố giết nhau. Cuối cùng, sinh mệnh kia đã dùng rìu chém vào mặt của Mark. Mark nói rằng anh tỉnh dậy ngay lập tức và hiểu lý do anh bị tê liệt mặt. Anh thật sự cảm thấy rằng mọi thứ trong Chuyển Pháp Luân là đúng. Chứng tê liệt mặt đã dần dần hồi phục, và anh đã khỏi hoàn toàn sau bốn tháng. Đồng nghiệp đều rất ngạc nhiên vì anh đã hồi phục mà không cần chữa trị.

Qua trải nghiệm này, Mark hiểu sâu hơn về Pháp Luân Công và có cái nhìn mới về cuộc sống. Mark nói rằng trái tim anh đã trở nên bao dung hơn.

Tâm hòa ái và đối xử từ bi với người khác

Mark cảm thấy cách suy nghĩ của anh đã thay đổi, anh hiểu mình đến từ đâu và nên về đâu. Anh biết tại sao mình lại đến trái đất này. Tâm anh trở nên tĩnh lặng và hòa ái một cách đặc biệt, anh không còn khó chịu hay hồi hộp nữa. Mark không chỉ đối xử từ bi với đồng nghiệp, mà anh còn cố gắng suy nghĩ từ bi khi tiếp xúc với nghi phạm.

Mark đã khóc khi trở về từ nơi làm việc vào một ngày nọ. Khi Tiêu Tiêu hỏi tại sao, anh nói rằng một đồng nghiệp đã đối xử bất công với anh. Anh không buồn cho bản thân mình, mà buồn cho người đồng nghiệp bị mất đức khi làm như vậy.

Mark cũng kể rằng trước đây anh thường tức giận khi thấy điều gì khó hiểu. Giờ anh nghĩ đến người khác nhiều hơn và muốn họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp để thu được lợi ích.

dc77460ebd119074acd153d26ce42570.jpg

Anh Mark (hàng 1, thứ 3 từ bên phải) và gia đình tham gia buổi thắp nến tưởng niệm do các học viên Pháp Luân Công tổ chức ở Vancouver ngày 20 tháng 07 năm 2014

Mark nói với bạn bè và đồng nghiệp về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh cũng đặt sách giới thiệu Pháp Luân Công, DVD và Cửu Bình ở nơi mà mọi người sẽ nhìn thấy ngay khi bước vào văn phòng. Mark còn gửi thư điện tử về Pháp Luân Công cho bạn bè và đồng nghiệp, anh còn liên hệ với một vài bộ phận để sắp xếp hội thảo và biểu diễn các bài công pháp. Một vài đồng nghiệp của anh cũng đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và những người khác đã học các bài công pháp.

Vẻ đẹp của tu luyện

Vợ chồng Mark có hai đứa con, con trai 6 tuổi và con gái 4 tuổi. Được mẹ và bà ngoại hướng dẫn, các cháu được biết đến Pháp Luân Công từ khi còn nhỏ. Chúng nghe bài giảng của Sư phụ và luyện công mỗi ngày. Chúng có thể ngồi song bàn và không chịu đặt chân xuống ngay cả khi bị đau. Hai đứa trẻ đều tự hào vì mình là các tiểu đệ tử. Cả gia đình đều thành tâm biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

c3482273ed985f939bf11714dff6c2ba.jpg

Ảnh chụp Mark và gia đình

Mark nói rằng, vì mình bắt đầu tu luyện muộn, anh cần tận dụng tối đa thời gian của mình. Anh luôn mang theo sách Chuyển Pháp Luân và đọc mỗi khi có thời gian. Anh cảm thấy rằng dù có đọc bao nhiêu đi nữa thì cũng không đủ.

Khi nhìn lại, Mark nói rằng mọi sự nghi ngờ trước kia đã được hóa giải. Anh đã ngộ ra tại sao mình lại đến thế giới này – để đắc Pháp. Tại sao anh lại gặp Tiêu Tiêu và cưới cô ấy? Anh cười: “Cô ấy được an bài để giới thiệu Pháp cho tôi.”

Ấn tượng sâu sắc nhất của Mark sau hơn một năm tu luyện là gì? Anh nói: “Hiểu được rằng tu luyện là gì, tại sao cần phải tu luyện, và rằng tu luyện Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất.” Tuy nhiên, anh đã sửa lại câu nói của mình ngay lập tức: “Tôi không thể dùng từ ‘tuyệt vời nhất,’ bởi vì đây là nhân gian. Không từ nào trong ngôn ngữ của con người có thể biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/28/296611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/7/2888.html

Đăng ngày 03-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share