Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-01-2015] Trong năm 2014, số người dân Trung Quốc tuyên bố từ bỏ vai trò là thành viên của các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng lên theo cấp số nhân. Trong quý cuối cùng của năm, hơn 110.000 người Trung Quốc thoái Đảng mỗi ngày, đưa tổng số những người Thoái đảng lên đến hơn 190 triệu người.

Các du khách Trung Quốc, chiếm khoảng 10% dân số, đã cho thấy sự thay đổi quan điểm của người dân ở Trung Quốc ngày nay. Bài viết này đưa ra vài ví dụ như thế.

Hồng Kông: Việc thoái đảng rất phổ biến ở Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã tổ chức một cuộc diễu hành vào ngày 07 tháng 12 năm 2014 để kỷ niệm 10 năm ngày xuất bản cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) – cuốn sách đã khởi phát phong trào người Trung Quốc thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản.

Một sinh viên đại học năm thứ nhất đến từ Quảng Châu đã rất phấn khích sau khi xem buổi diễu hành.

Anh nói: “Tôi đã biết cuốn sách cửu bình. Tôi và một số người bạn đã tuyên bố từ bỏ vai trò là thành viên của các tổ chức của ĐCSTQ. Cuốn sách này rất nổi tiếng, và việc thoái đảng ngày nay đã rất phổ biến ở Trung Quốc. Nhiều người đã tới các nước khác như Hồng Kông và Ma Cao và đã mang các thông tin này trở về Trung Quốc.”

Bà He từ tỉnh Chiết Giang nói bà vừa mới thoái đảng với sự giúp đỡ của một học viên Pháp Luân Công.

Bà nói rằng: “Tôi ngưỡng mộ quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông. Ở Trung Quốc, những tin tức như vậy bị kiểm soát rất chặt chẽ. Tôi hiếm khi được nghe về điều đó.”

Một du khách người đại lục đã ghi hình Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành mừng năm mới 2015 ở Hồng Kông.

Ông nói: “Xúc động, rất xúc động. Tôi không nói nên lời. Từng nốt nhạc đều rung động trái tim tôi.”

Học viên Xán Dung nói rằng nhiều người Trung Quốc mà đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại đã rất háo hức thoái đảng. Khi cô chào và hỏi xem họ có muốn thoái đảng không, họ đều đồng ý không chút do dự.

609b0a932ea07e9bd32130a76f318910.jpg

Các học viên tại lễ diễu hành mừng năm mới 2015

8f0e54c7e62e79d159e9201976b1d9ba.jpg

Buổi diễu hành cũng khuyến khích mọi người thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Washington, DC: ĐCSTQ không phải là Trung Quốc

Viện bảo tàng Không gian và Hàng không quốc gia thường là điểm dừng chân đầu tiên của du khách Trung Quốc khi tới Trung tâm mua sắm quốc gia Washington, DC. Các học viên bằng nhiều cách thức đã cố gắng tiếp cận họ. Các tấm biểu ngữ, bảng thông tin, tranh ảnh, và phát thanh radio đều đã rất hiệu quả trong việc truyền tải tới họ những thông điệp về Pháp Luân Công.

Nhiều du khách Trung Quốc khi mới đến nơi là đã dừng chân ở các điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công. Họ đã chụp ảnh các tấm biểu ngữ và đọc lớn tiếng các thông điệp: “Hy vọng duy nhất cho Trung Quốc là khi Đảng Cộng sản tan rã”, “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc.”

Vài người đã bình luận: “Đúng vậy!” trong khi những người khác lặng lẽ đọc các bảng thông tin.

Một người đàn ông trẻ đến từ một vùng duyên hải Trung Quốc đã nói chuyện với một học viên trong gần một giờ đồng hồ.

Cuối cùng anh ấy hỏi: “Mục đích thực sự của bạn trong việc thuyết phục mọi người thoái đảng là gì?”

Người học viên trả lời: “Điều này không nhằm mục đích đạt được quyền lực hay tiền bạc, chúng tôi làm thế đơn giản chỉ vì muốn giúp đỡ những người đồng bào Trung Quốc của chúng tôi. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại hơn 80 triệu người Trung Quốc vô tội trong hơn sáu thập niên qua. Nay nó lại bức hại các học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ để kiếm lời.

“Nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và tự tách mình ra khỏi ĐCSTQ tạo cho người ta một sự bình an nội tâm và tự do cơ bản. Đất nước chúng ta sẽ có hy vọng một khi chúng ta kết nối lại với cội nguồn văn hóa truyền thống mà không có sự can thiệp của ĐCSTQ.”

Người đàn ông trẻ dường như có vẻ hài lòng với câu trả lời.

f9ab4767af88693cdb323533ba3c791b.jpg

Các học viên ở DC kiên trì có mặt hàng ngày bên ngoài Viện bảo tàng Không gian và Hàng không quốc gia để giúp các du khách Trung Quốc thoái đảng và các tổ chức liên đới.

Một sinh viên tốt nghiệp từ tỉnh Thiểm Tây nói với các học viên rằng anh đã đọc được các thông tin về cuộc bức hại bằng cách vượt qua sự phong tỏa Internet. Anh đã dứt khoát đồng ý khi một học viên hỏi anh có muốn thoái khỏi ĐCSTQ không.

Các du khách Trung Quốc thường có lịch trình rất chặt chẽ và không có nhiều thời gian tại Trung tâm mua sắm quốc gia (National Mall ). Tuy nhiên, vài người đã lựa chọn dành một khoảng thời gian quý báu của họ để nói chuyện với các học viên.

Một người phụ nữ cùng với con trai mình đã quay lại nhập vào với nhóm du lịch sau khi đã tự tách mình ra đi ngắm cảnh riêng. Các khách du lịch cũng đã nhanh chóng khuyến khích họ thoái khỏi ĐCSTQ.

“Chị nên thoái khỏi ĐCSTQ. Đừng bỏ lỡ,” họ nói. Sau đó, bà mẹ và cậu con trai đã nhanh chóng thoái khỏi ĐCSTQ.

“Các bạn không nên bỏ lỡ Viện triển lãm nghệ thuật Quốc gia ( National Gallery of Art ). Tất cả các bạn đều đã thoái đảng rồi,” người học viên đi cùng với họ nói

Tuy nhiên, nhóm du khách đã không muốn đi.

“Không, không thành vấn đề. Bạn cứ nói nữa đi, chúng tôi thích nghe bạn nói,” một du khách nói.

Singapore: Bức thư yêu cầu giúp đỡ thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản

Mount Faber là một trong những công viên lâu đời nhất của Singapore tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi. Đây là một nơi rất tốt để có một cái nhìn toàn cảnh về khu trung tâm thương mại. Một lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc và từ các nơi trên thế giới tới đây tham quan hàng ngày.

Vào một buổi sáng, bà Đới, một học viên Pháp Luân Công đã tìm thấy một bức thư ngắn được nhét dưới một tấm nệm mà bà thường ngồi thiền. Bức thư viết:

“Chào bà! Tôi biết bà rất bận, do đó tôi đã ghi vội bức thư này gửi bà. Xin hãy giúp tôi thoái khỏi Đoàn thanh niên, và Đội thiếu niên tiền phong [Hai tổ chức của ĐCSTQ]. Tôi đã nộp đơn vào đảng, nhưng chưa gia nhập. Bây giờ, tôi tuyên bố lá đơn của tôi không có giá trị! Tên tôi là……Tôi hy vọng sẽ gặp lại bà!”

b9922bc3d10c86bd1f9224d22910379a.jpg

Bức thư viết cho bà Đới tại Mount Faber ở Singapore vào tháng 08 năm 2014

Hàn Quốc: thoái đảng theo nhóm

937daa9e042fa6db2846a8761c89a0f6.jpg

Bảng thông tin Pháp Luân Công bên cạnh xe buýt du lịch ở Seoul, Hàn Quốc

Một nhóm du khách Trung Quốc nhìn thấy các tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công ngay khi họ vừa mới tới Hàn Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp hảo,” họ đọc to.

26 trên tổng số 30 du khách đã thoái ĐCSTQ. Vài người đã bắt tay với các học viên và cảm ơn họ nhiều.

Bà Cao nói rằng có ngày bà đã giúp được tới 540 người Trung Quốc thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Bà nói rằng thoái theo nhóm là nét đặc trưng của điểm du lịch mà bà duy trì ở Seoul.

Các nhóm du khách bước lên xe bus với những tài liệu Pháp Luân Công trên tay. Họ đọc tài liệu trước khi xe rời đi. Khi xe lăn bánh, vài người còn vẫy tay hoặc giơ ngón tay cái ra hiệu ủng hộ với các học viên.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/11/2014302958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/13/147953.html

Đăng ngày 07-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share