[MINH HUỆ 03-12-2014] Kể từ khi tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn bị đưa ra ánh sáng, hàng triệu người dân trên khắp thế giới đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chính phủ của họ lên án những hành động tàn ác này. Bất chấp sự kiểm duyệt gắt gao đối với những thông tin như thế này ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều người dân can đảm lên tiếng phản đối chính quyền Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công.

Sự ủng hộ của công chúng đối với sự phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công hiện đang lan rộng khắp Trung Quốc, thậm chí cả ở những khu vực quanh khu chính quyền trung tâm ở Bắc Kinh.

Cuộc biểu tình ủng hộ mới nhất đã diễn ra ở Thiên Tân, một trong bốn thành phố chịu sự quản lý hành chính trực tiếp từ chính quyền trung ương. Đây cũng là một trong những thành phố đầu tiên đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc vào năm 1999.

2014-12-2-minghui-hebei-signature-against-pohai--ss.jpg

Người dân ký tên và điểm chỉ vào đơn kiến nghị

Kể từ tháng 02 năm 2014, đã có 5.894 người dân ở Thiên Tân và Hành Thủy (một thị trấn lân cận thuộc tỉnh Hà Bắc) đã ký vào đơn kiến nghị.

Nhân viên chính phủ: “Quá tàn bạo và vô nhân đạo”

Trong một chiến dịch vận động xin chữ ký, các học viên Pháp Luân Công đã gặp một nhân viên chính phủ. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, ông không những đã ký vào đơn thỉnh nguyện mà còn tuyên bố từ bỏ vai trò là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Đảng Cộng sản thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là quá tàn bạo và vô nhân đạo,” ông vừa nói vừa điểm chỉ vào đơn kiến nghị.

Các nhóm dân làng ký tên

Tại trước một gian hàng bán đồ tạp hóa của thôn, các học viên đang nói chuyện với một nhóm người về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng. Người dân trong làng đã lấy tất cả những tài liệu giảng chân tướng mà các học viên đã chuẩn bị. Vì gian hàng được mở tại gần nơi giao lộ đông đúc, nhiều người qua đường đã được nghe giảng chân tướng, và hầu hết họ đều ký vào đơn thỉnh nguyện.

Ở một làng khác, sau khi nghe các học viên giảng chân tướng, một người nông dân lớn tuổi đã nói với những người đứng tụ tập xung quanh rằng: “Trung Cộng thật kinh khủng. Tôi đã từng chứng kiến những tội ác mà nó đã làm. Đảng ăn cướp của dân, và thậm chí nó còn bức hại những người tốt – Tất cả các học viên Pháp Luân Công mà tôi biết đều là những người tốt. Bây giờ thậm chí nó còn thu hoạch nội tạng của người dân để kiếm lời. Thật vô lương tâm. Tôi phản đối, tôi sẽ ký tên.”

Được ông khuyến khích, hơn 30 người dân trong làng đã ký tên và điểm chỉ vào đơn kiến nghị.

Ở một ngôi làng nhỏ, các học viên đã nói chuyện với hầu hết các hộ gia đình trong làng về cuộc bức hại. Nhiều người dân trong làng đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hầu hết người dân trong làng đều đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

Một thanh niên đợi may mắn

Trên đường tới một ngôi làng hẻo lánh, các học viên nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trên đường quốc lộ, và một người đàn ông trẻ đang đi loanh quanh, dường như đang đợi ai đó. Các học viên tiến lại gần và hỏi xem liệu anh ta có cần giúp đỡ gì không.

Anh ấy nói: “Đêm qua trong giấc mơ, tôi thấy một ông lão. Ông nói ngày hôm nay tôi phải đợi ở đây, và sẽ có ai đó mang điều may mắn tới cho tôi. Tôi không biết đó là cái gì. Tôi nghĩ có thể tôi sẽ tìm được cái gì đó trên đường hay trên cánh đồng. Tôi đã đứng đây được một lúc rồi, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Tôi nên đi thôi.”

Các học viên đáp: “Đó chắc hẳn là một vị Phật. Ngài đã đưa chúng tôi tới gặp anh. Chúng tôi giúp anh thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản nhé, và anh sẽ được phúc báo.” Người thanh niên nói anh đã thoái cách đây mấy hôm rồi. Các học viên nói: “Thật tuyệt. Nhưng anh đã được nghe nói về tội ác mổ cướp nội tạng chưa? Thần Phật đã an bài chúng tôi tới đây để cho anh có cơ hội bày tỏ sự ủng hộ của mình.”

Sau khi nói chuyện một hồi, người thanh niên đã ký vào đơn kiến nghị.

Một người đàn ông khác đã ký vào đơn ngay mà không một chút do dự. Ông còn muốn viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào đơn kiến nghị, nhưng các học viên đã nói với ông rằng, vì lá đơn này sẽ được gửi cho các tổ chức quốc tế, nên không phù hợp để viết chữ lên đó.

Người đàn ông đó nói rằng ông vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với những học viên đã nói cho ông biết về cuộc bức hại. Cuối cùng, họ đã đồng ý một giải pháp – ông đã viết chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên tay của một học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/3/301062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/4/147156.html

Đăng ngày 28-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share