Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2014] Vài năm trước, một người họ hàng ở Bắc Kinh đã kể với tôi rằng anh đã từ chối bán sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cho một người giáo sư với bất kỳ giá nào.

Người họ hàng này của tôi đã gặp một người giáo sư lớn tuổi khi đang đi dạo trong khu phố và họ đã có một cuộc nói chuyện tốt đẹp. Người giáo sư nói: “Đừng tin vào những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền! Anh có nhận thấy cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công quý giá như thế nào không? Thật tệ là tôi không thể tìm được một cuốn ở bất cứ đâu cả!”

“Có thật vậy không? Tôi có một cuốn ở nhà,” người họ hàng của tôi trả lời.

Người giáo sư ngạc nhiên: “Thật không? Anh bán nó cho tôi nhé? Nếu được, tôi sẽ trả anh 5.000 nhân dân tệ. Tôi có thể về nhà và lấy tiền cho anh ngay bây giờ.”

“Ồ không, cuốn sách của tôi không phải để bán, dù cho ông có sẵn sàng trả tôi bao nhiêu tiền đi nữa!” người họ hàng của tôi đáp.

Người họ hàng của tôi đã biết đến Pháp Luân Công từ một học viên trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Mặc dù anh ấy không luyện công, nhưng anh có quan điểm rất tích cực về môn tu luyện này.

Anh thường được nghe một cách rộng rãi rằng: “ĐCSTQ luôn nói rằng Pháp Luân Công không tốt, và truyền hình, đài phát thanh, và báo chí tất cả đều lặp lại lời tuyên truyền như vậy. Sao nó không dám để Pháp Luân Công tự nói về mình? Điều này cho thấy rằng ĐCSTQ tự nó đã có vấn đề.”

Anh nói rằng anh vẫn còn giữ cuốn sách Chuyển Pháp Luân của mình khi ghé thăm tôi vào năm nay: “Quyển sách đó không phải để bán, dù bao nhiêu tiền đi nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/8/301167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/11/147256.html

Đăng ngày 31-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

 

Share