Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2014] Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ, 840 người dân ở tỉnh Hà Bắc đã quyết định ký đơn kiến nghị phản đối hoạt động mổ cướp nội tạng.

Nhiều người đã chia sẻ những câu chuyện của họ với các học viên thu thập chữ ký:

2014-12-25-minghui-hebei-signature-against-pohai--ss.jpg

Ký tên và điểm chỉ phản đối nạn mổ cướp nội tạng

Câu chuyện đầu tiên

Bà Vương Ngọc Chi, 85 tuổi, có một cuộc sống đầy khó khăn. Sau cái chết của chồng bà (khi bà 30 tuổi), bà đã có cuộc sống vất vả khi phải nuôi con trai và con gái của mình. Bà nghĩ rằng mình có thể tận hưởng cuộc sống khi hai con của bà kết hôn và có công việc ổn định. Nhưng thay vào đó, bất hạnh lại đến với bà.

Năm 2013, con dâu bà qua đời vì bệnh ung thu gan; rồi đến con trai bà cũng qua đời vì ung thu phổi. Sau đó con rể bà do bị huyết khối não nên bị liệt và phải nằm liệt giường. Lại thêm một bất hạnh khác nữa xảy đến khiến bà Vương cảm thấy hoàn toàn bất lực. Vào thời điểm mà bà cảm thấy không còn nước mắt để khóc nữa thì một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bảo bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Khi bà Vương đọc bản kiến nghị chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng, bà nói với người học viên xin chữ ký rằng: “Tôi đã sống đền từng này tuổi mà không có được một ngày được vui vẻ hạnh phúc, ôm nỗi phiền muộn mà sống qua ngày. Kể từ khi tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, trong lòng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, mọi việc trong nhà cũng thuận lợi. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và tôi phản đối nạn mổ cướp nội tạng. Tôi không biết viết chữ, xin hãy ký bản kiến nghị giúp tôi.”

Câu chuyện thứ hai

Một người phụ nữ khác họ Vương mắc một số căn bệnh cách đây vài năm và bà đã uống tất cả các loại thuốc trong vô vọng. Như nhiều người Trung Quốc khác, bà đã đi xem bói. Thầy bói nói: “Tôi thấy bà có liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Vương nói: “Đúng rồi. Ông thông gia của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thật vậy, hôm nay tôi không cảm thấy mệt mỏi như mọi ngày nữa. Thật thần kỳ. Là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ tôi.” Sau đó, sau khi đã hiểu thấu mọi việc, bà không chút ngần ngại thay mặt cả gia đình ký vào đơn kiến nghị.

Câu chuyện thứ ba

Khi một học viên trở về quê để sum họp cùng gia đình và bạn bè, em trai và em gái đã rất hạnh phúc khi trông thấy cô. Họ kể với cô rằng thu nhập hàng năm của họ lên đến hơn một trăm ngàn nhân dân tệ và con của họ được nhận vào trường đại học.

Người học viên bắt đầu nói về bản kiến nghị. Dù cô chưa kịp nói hết, em trai cô đã gọi mọi người đến và nói: “Gia đình tôi thực sự được ban phúc trong nhiều năm qua bởi vì khi làm việc gì chúng tôi cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’.”

Bời vì tất cả mọi người đã chứng kiến sự hòa thuận và thịnh vượng của gia đình, mười mấy người đã lập tức ký tên vào đơn kiến nghị.

Câu chuyện thứ tư

Chị dâu của một học viên một lần đã đến thăm cô vào tháng 06 năm 2014. Chị dâu cô mắc một số bệnh về gan trong nhiều năm qua. Dường như họ đã phải bỏ ra rất nhiều chi phí và thuốc cũng chỉ có thể ngăn không để tình trạng tồi tệ hơn, nhưng cơ bản không có cách chữa trị.

Cô không thể làm việc đồng áng và thậm chí còn gặp khó khăn trong việc nấu ăn cho gia đình. Người học viên nói với cô: “Nếu chị thực sự tin vào Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ sẽ bảo hộ chị. Chị nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’ mỗi ngày. Phép lạ có thể xảy ra.

Chị dâu cô nói: “Thực sự chị đến thăm em là vì điều này. Chị muốn xin một lá bùa Pháp Luân Đại Pháp. Chị đã nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người. Sư phụ của em thật từ bi và vĩ đại.” Người học viên đeo lá bùa lên người chị dâu và nói: “Chị sẽ ký vào đơn kiến nghị chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng chứ?” Chị dâu của cô đã ký tên cho cô ấy và chồng của cô.

Vài tháng trôi qua tựa như trong nháy mắt. Người học viên tới thăm chị dâu của mình sau vụ thu hoạch vào mùa thu bận rộn. Người chị dâu phấn khởi nói với cô rằng: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Kể từ khi chị bắt đầu mang lá bùa bên mình và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, chị đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Chị đã không bỏ phí một ngày nào trong mùa thu năm nay và đã làm việc đồng áng và việc nhà như bình thường. Hãy nhìn xem mọi việc của chị tốt đẹp như thế nào này. Bệnh tật đã được chữa khỏi. Trong thâm tâm chị biết rằng chị có được cuộc sống mới ngày hôm nay là nhờ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Chị phải có trách nhiệm kể câu chuyện của mình cho hàng xóm, gia đình và bạn bè. Chị ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và phản đối nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/27/301987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/7/147873.html

Đăng ngày 12-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share