Bài viết của Mai Tử, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2014] Tôi đã chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày quyết định tu luyện, tôi bắt đầu có những trải nghiệm cơ thể đang được tịnh hóa. Chỉ trong vòng một tuần, tôi đã dừng tất cả các phương pháp điều trị, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được trạng thái không bệnh tật là như thế nào.

Chồng tôi đã chứng kiến những thay đổi ở tôi và đã rất ngạc nhiên. Cuối cùng anh cũng bị thuyết phục rằng tôi thật sự rất khỏe, anh đã mua một chiếc ti-vi màu và đầu thu hình và mở băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ. Những người hàng xóm rất mừng cho tôi và họ nhận xét rằng: “Nhìn Mai Tử kìa – cô ấy đã bình phục hoàn toàn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy không còn nóng giận hay tranh đấu nữa.”

Chồng tôi trở thành một “Ngôi sao may mắn” tại nơi làm việc

Chồng tôi làm việc tại một ngân hàng, vị trí công tác của anh thường xuyên bị chuyển đổi. Có một chi nhánh của ngân hàng này đặt tại nông thôn được xếp vào loại ít lợi nhuận nhất. Các nhân viên ở đó không kiếm được nhiều tiền và không một ai muốn quản lý chi nhánh đó. Một năm, ngân hàng của anh tìm kiếm một nhóm trưởng để làm việc ở vị trí quản lý tại chi nhánh đó, và không ai muốn điều đó. Chồng tôi trở về nhà vào thảo luận với tôi. Tôi nói với anh ấy: “Anh nên làm việc đó nếu như không có ai muốn nó. Hãy ghi nhớ: “’Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Anh nên nghĩ cho người khác trước, rồi đến mình sau. Nếu chi nhánh hoạt động tốt, các nhân viên ở đó có thể kiếm được nhiều tiền hơn.”

Chồng tôi đã đề nghị với ông chủ của anh về vị trí đó vào ngày hôm sau. Ông chủ rất hài lòng và nói: “Anh đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã lo lắng về nó và nghĩ đến việc ép buộc ai đó đi nhận vị trí đó, nhưng điều đó có thể không hiệu quả. Nếu anh đi, tôi chắc chắn rằng anh có thể cải thiện mọi thứ ở đó.”

Sau khi nhận công việc đó, chồng tôi đã làm rất tốt, và chi nhánh đó trở thành chi nhánh đạt lợi nhuận cao nhất trong năm. Các nhân viên ở đó đều biết ơn và gọi anh là ngôi sao may mắn của họ. Họ nói rằng trước đây họ chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy và hy vọng anh ấy ở lại.

Suốt thời gian đó, khi chồng tôi trở về nhà, anh ấy đều nói: “Mặc dù không học Pháp Luân Công, nhưng anh đã học được từ sự tu luyện của em, và anh cố gắng làm việc theo Chân – Thiện – Nhẫn. Khi các thành viên trong nhóm anh làm điều gì sai, anh dùng Thiện đối đãi với họ. Họ thích anh làm nhóm trưởng của họ và sẵn sàng làm nhiều hơn và làm rất tốt.”

Trong năm 2010, một chi nhánh tại thành phố không hoạt động tốt; mối quan hệ giữa người giám sát chi nhánh và các nhân viên trở nên căng thẳng, và chi nhánh này không làm ra lợi nhuận. Lãnh đạo ngân hàng đã đề nghị chồng tôi đến đó để khắc phục vấn đề. Anh ấy đến, và sau một tháng, chi nhánh đã đạt được mục tiêu sáu tháng của mình. Sau đó chi nhánh đã được công nhận là chi nhánh “tiên tiến nhất” trong thành phố. Chồng tôi nói với tôi: “Anh không có khả năng làm cho chi nhánh đó có lợi nhuận trở lại được. Đó là phúc báo từ Đại Pháp. Anh luôn luôn ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Công của em.”

Năm ngoái, anh ấy được điều động làm việc ở nơi khác. Khi anh đến nơi, các nhân viên nói: “Chúng tôi đang mong chờ anh đến; chúng tôi nghe nói rằng anh mang may mắn đến cho mọi người.”

Như họ mong đợi, chi nhánh đó đã bắt đầu có lợi nhuận chỉ trong sáu tháng. Chồng tôi nói với tôi về công việc của anh, rằng: “Thật khó để quản lý. Anh không thể vực nó lên nếu trong tâm anh không có Đại Pháp.”

Chồng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, ủng hộ tôi tu luyện, và đôi khi anh còn giúp tôi phân phát các tài liệu thông tin. Vì vậy, anh đã được phúc báo: anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn “ngôi sao may mắn.”

Bất cứ nơi nào anh phụ trách, anh đều khuyến khích việc lưu hành tiền giấy có in thông điệp giảng chân tướng. Khi các nhân viên thắc mắc, anh nói: “Những thông tin đó rất đặc biệt và chúng ta nên truyền nó đi.” Anh ấy cũng giúp đỡ các học viên có được tiền mới để họ có thể in thông điệp giảng chân tướng lên chúng.

Con trai và con gái chúng tôi được ban phúc

Con gái tôi ủng hộ việc tu luyện của tôi và hỗ trợ kỹ thuật cho việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Cháu tốt nghiệp đại học vào năm 2010 và tìm được công việc mong muốn chỉ trong một thời gian ngắn. Cháu cũng có được mức lương tốt.

Con trai tôi được nhận vào khoa tốt nhất của một trường đại học nổi tiếng vào năm ngoái. Mọi người nói: “Cậu ấy không đặc biệt giỏi trong lớp, nhưng lại đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học.”

Con trai tôi nói với tôi rằng cháu đã rất hồi hộp khi đến phòng thi; sau đó cháu bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cháu trở nên bớt lo lắng và làm tốt các bài thi. Kỳ thực, tất cả là nhờ sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Cả con trai và con gái tôi đều ủng hộ Đại Pháp và hỗ trợ kỹ thuật. Người thân và bạn bè đều nói: “Cô có hai đứa con ngoan bởi vì cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cháu gái người hàng xóm trở thành nhà thầu lao động nổi bật

Vào tháng 07 năm 2010, tôi về quê nhà. Những cảnh sát địa phương đã đến để sách nhiễu tôi, và cháu gái của người hàng xóm nhìn thấy điều đó. Cháu đã đến và trách mắng các cảnh sát rằng: “Người ta luyện công các anh đến quấy rối làm gì? Các anh nên ra ngoài và đi bắt những kẻ xấu, chứ không phải là những người tốt này. Hãy nhìn cô ấy xem: trước đây cô bị bệnh, nhưng giờ các anh không còn thấy cô ấy bị bệnh nữa. Bây giờ các anh không có lý do gì để ở đây cả.”

Tôi rất xúc động vì hành động chính nghĩa của cô ấy. Tôi cảm ơn cháu và nói: “Cháu sẽ nhận được phúc báo.”

Hai năm sau, cô ấy và chồng ra đi xa để nhận một hợp đồng công việc. Khi có được dự án đó, họ làm rất tốt và kiếm được một khoản tiền lớn. Mỗi năm họ kiếm được hàng trăm ngàn nhân dân tệ, và cô ấy trở thành một nhà thầu lao động hàng đầu.

Cháu gái tôi sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi

Vào tháng 03 năm 2012, vợ của cháu trai tôi (cháu dâu tôi) bị xe đâm trên đường cháu về nhà từ siêu thị. Tôi chạy đến bệnh viện và nhìn thấy mọi người đang khóc. Cháu trai tôi nói: “Dì có thể vào và nhìn mặt cô ấy lần cuối,” ngụ ý rằng cháu gái tôi sẽ không thể qua khỏi.

Không suy nghĩ nhiều, tôi đi vào trong phòng và sau đó nhanh chóng quay ra. Thật đáng sợ. Khuôn mặt của cháu đã biến dạng; hai mắt thâm đen; và ở một số chỗ, gồm cả đầu của cháu, đều đang chảy máu.

Sau đó tôi nhận ra rằng tôi cần phải cứu cháu. Tôi quay lại phòng bệnh và cố gắng không nhìn cháu trực tiếp. Tôi gọi cháu: “Cháu ơi! Dì đây. Cháu có nghe dì không? Dì muốn cháu nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Điều đó sẽ cứu sống cháu.”

Cháu đang trong tình trạng hôn mê, nhưng dường như phản hồi lại tôi. Trong khi những người khác gọi thì cháu không đáp lại. Cuối cùng, bác sỹ bảo gia đình rằng họ không thể điều trị cho cháu được, và cháu được chuyển đến một bệnh viện ở Bắc Kinh.

Sau khi họ (các bác sỹ) rời khỏi, chúng tôi tiến hành làm thủ tục xuất viện cho cháu và có cơ hội nói chuyện với bác sỹ về cháu. Bác sỹ bảo chúng tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và cháu có thể sẽ không qua khỏi trên đường đến Bắc Kinh.

Ngày hôm sau cháu đã tỉnh, và tôi nhắc nhở cháu liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong khi đó tôi cũng cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Cháu đã nhập viện trong một tháng rưỡi và có rất nhiều vết sẹo. Nhưng hiện cháu đã quay lại làm việc. Mọi người đều biết rằng Đại Pháp đã cứu cháu.

Cháu nói với tôi: “Dì à! Chính Sư phụ đã cứu cháu. Khi sự đau đớn không thể chịu đựng nổi, cháu đã niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Sư phụ giảng: “…trong tương lai chư vị sẽ thấy chư vị may mắn như thế nào!” (“Giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc ”, tạm dịch)

Tôi thật may mắn khi trở thành một đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã ban cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta thời thời khắc khắc luôn được Sư phụ chăm sóc, bảo hộ. Tôi không thể diễn tả hết bằng lời lòng biết ơn và hạnh phúc của mình.

Cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi vĩ đại của Ngài!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/16/299048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/22/146982.html

Đăng ngày 27-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share