Bài của một học viên ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 4-7-2009]
Có một học viên ở vùng quê gần thành phố tôi. Tôi không biết nhiều về anh trừ một điều là thiên mục của anh được mở. Anh có thể dễ dàng nhìn được các không gian khác kể cả cảnh giới của Thần và Phật. Gần đây nảy ra cuộc tranh cãi giữa các đồng tu ở địa phương của anh này.

Tranh cãi nảy sinh là do một vài vấn đề. Đệ tử này có thể nhìn thấy phúc phận và lý giải các chi tiết toán quái cho người thường bằng công năng của mình. Trước khi đắc Pháp, anh ta làm nghề này. Sau đó, anh này bắt đầu giảng chân tượng thông qua công việc của mình. Nhiều người tin anh ấy bởi tính chính xác của thông tin mà anh ấy đưa. Trên thực tế, anh này tự tin vào năng lực của bản thân. Nhiều người đã từ bỏ mọi tổ chức liên quan đến ĐCSTQ và vài người thậm chí còn bắt đầu theo tập Đại Pháp. Vài học viên ủng hộ phương thức giảng chân tượng của anh ấy trong khi vài người không ủng hộ. Học viên này tin rằng điều anh ta nhìn thấy là phản ánh chân thực ở trong nhiều không gian cũng như những pháp lý không thể thấy ở không gian này. Vì vậy, nhiều người kể cả học viên ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy liên hệ và viết bài cho các học viên khác đọc. Tuy nhiên, vài học viên cảm thấy cách hành xử của anh này không đúng.

Họ thậm chí còn đến nhà anh này để chỉ trích anh nhưng anh lờ đi những lời chỉ trích. Kết quả là có một vết rạn giữa các học viên. Có người ủng hộ anh ấy và có người thì không. Cuối cùng tình hình trở nên khá nghiêm trọng. Vài người nói rằng anh ta đã can nhiều đến việc tu luyện của người khác và đã phá hại Đại Pháp. Đáp lại, anh ấy cho rằng những học viên đó không phải là chân tu. Họ ở tầng thấp, có tâm đố kỵ mạnh mẽ, v.v. Nhiều từ ngữ khó chịu được đẩy qua đẩy lại. Những hành động cực đoan này không nghi ngờ gì đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ giảng chân tượng của họ.

Cuối cùng những tranh cãi trở nên gay gắt đến mức họ không còn cách nào khác ngoài việc phải nhìn ra lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ ở một mức độ nào đó. Họ xin lỗi nhau vì hành xử rất tồi và lối dùng ngôn từ mạnh của họ. Họ nhận ra rằng hành xử của họ là không phù hợp với một người tu luyện. Người học viên ở vị trí trung tâm cuộc tranh luận cũng thừa nhận rằng anh ấy phải xem lại liệu cách thức anh ấy làm như vậy có phù hợp không. Các học viên vẫn có những quan điểm khác nhau, nhưng ít nhất họ đã ngưng các tranh cãi kiểu người thường.

Một học viên từ vùng đó đã tham dự buổi tâm đắc thể hội với thành phố chúng tôi và chia sẻ câu chuyện nay. Hôm nay, khi tôi đang đọc bài “ Nhận thức hơn” trong Tinh tấn yếu chỉ, tôi chợt phát triển một cái nhìn sâu hơn về Pháp.

Mâu thuẫn gây nên nhiều can nhiễu và tổn thất cho học viên địa phương. Chúng tôi cảm thấy rằng lý do chủ yếu của vụ tranh cãi là trong quá trình đó, họ không bao giờ nhìn vào trong hay nỗ lực tu luyện bên trong. Kết quả là, phần thần của họ đã bị ức chế bởi phần ma quỷ. Cùng lúc đó, các nhân tố của cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của họ. Người học viên đã chia sẻ với tôi nói: “Khi tranh cãi xảy ra, vài học viên nghĩ rằng chúng ta không nên luôn luôn chú trọng vào vấn đề của người khác mà nên nhìn vào trong. Tuy nhiên, vài học viên tin rằng chúng ta không nên chỉ nhìn vào trong bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chứ không phải là đệ tử thời tu luyện cá nhân. Học viên này đã phá hoại Đại Pháp, nên anh ấy phải ngưng lại. Nếu chúng ta chỉ tu luyện bản thân và bỏ qua vấn đề thì chúng ta không có trách nhiệm với Pháp, với bản thân và người khác.” Học viên khác nói, “Các học viên này tin rằng chỉ có bản thân họ chiểu theo pháp lý và rằng chỉ bản thân họ là hoàn toàn chân chính và đúng đắn. Người khác thậm chí còn không thể đo lường bản thân theo Pháp. Vậy nên chúng tôi chỉ muốn khuấy đảo vấn đề lên để lộ ra phần ma quỷ. Nếu họ có thể thật sự nhận ra vấn đề của họ và thăng tiến, thì cho dù tôi phải đóng vai tà ác cũng không có vấn đề gì. “Các học viên này thực sự tin rằng mục tiêu khởi điểm của họ là giúp đỡ người khác. Chúng ta làm thế nào để hiểu 2 luồng ý kiến khác nhau?

Theo hiểu biết của chúng tôi là những vần đề này xảy đến là để khảo nghiệm xem chúng ta hành xử như thế nào, chúng ta đi trên con đường chân chính thế nào, và làm cách nào để bài trừ sự can nhiễu từ cựu thế lực. Theo nhận thức của cá nhân tôi, giả sử nếu một học viên bị can nhiễu do cựu thế lực bởi vì anh ta không tu luyện chân chính, hay anh ta có một hành động của người thường gây phá hoại Đại Pháp bởi vì anh ta bị thao túng bởi nhân tố tà ác, vậy là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta duy hộ Pháp và bài trừ can nhiễu của cựu thế lực như thế nào? Nếu chúng ta chỉ thuyết phục, chỉ trích và ngăn cản họ với phương thức của người thường, thì hai bên sẽ bắt đầu trở nên chống đối nhau, rồi theo kiểu ăn miếng trả miếng. Nếu chúng ta không thể xử lý tốt các tâm chấp trước của người thường, phần ác trong chúng ta sẽ bị cựu thế lực lợi dùng, khiến tình hình còn tồi tệ hơn và dẫn đến tổn thất lớn hơn. Kết quả là, cho dù nếu chúng ta khẳng định là chúng ta phủ định sự an bài của cựu thế lực, thực chất thì cựu thế lực đang lợi dụng chỗ sơ hở của chúng ta. Nếu chúng ta nghiêm khắc tự coi mình là người tu, chúng ta phải nhìn vào trong, tìm vấn đề của chính mình mà suy xét. Tại sao chúng ta lại gặp vấn đề như thế này? Có phải là do chính chấp trước của chúng ta không? Đồng thời, cho dù đối diện với một người thường hay bạn đồng tu, trong không gian này chúng ta cũng phải tử tế với họ. Chúng ta phải dành thời gian cho họ và đối xử từ bi với họ. Quan trọng hơn nữa, chúng ta phải cố gắng tiêu trừ yếu tố tà ác đằng sau họ. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể bài trừ can nhiễu của cựu thế lực một cách hữu hiệu.

Sau khi chia sẻ những ý kiến khác nhau, chúng tôi biết chắc rằng không phải là chúng ta không nên chỉ nhìn vào trong trong thời Chính Pháp mà trong giai đoạn này, yêu cầu đã được nâng cao hơn giai đoạn tu luyện cá nhân. Vào thời tu luyện cá nhân, nhìn vào trong là để tìm chấp trước và đề cao. Nó rốt ráo bao hàm nhân tố viên mãn cá nhân. Đối với đệ tử chân chính thời kỳ Chính Pháp, Sư Phụ đã giảng cho chúng ta rằng viên mãn cá nhân không phải là vấn đề. Tôi hiểu rằng để nhìn vào trong thời kỳ này bao hàm nhân tố vô ngã, không để lại bất kỳ sơ hở nào cho cựu thế lực lợi dung, bài trừ bất kỳ can nhiễu nào từ cựu thế lực và cứu chúng sinh hiệu quả hơn. Mặt khác, nếu chúng ta buông lơi nhìn vào trong trong thời kỳ tu luyện cá nhân, tầng cấp của chúng ta chỉ đề cao dần dần. Tuy nhiên, nếu chúng ta buông lơi nhìn vào trong trong thời kỳ Chính Pháp, cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở của chúng ta, gây ra thêm nhiều tổn thất với chúng sinh. Do đó, chúng ta cần phải nghiêm túc hơn và nghiêm khắc hơn trong thời kỳ này. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể trợ Sư chính Pháp hiệu quả, hoàn thành lời thệ ước tiền sử, và thực hiện sự ký thác chúng sinh đã đặt ở nơi chúng ta.

Sau khi chia sẻ, tư tưởng của chúng tôi giờ đã rõ ràng hơn và chúng tôi quyết định sẽ ghi lại làm tư liệu tham khảo cho các đồng tu. Xin hãy chỉ ra những gì còn chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/7/198516.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/29/106919.html
Đăng ngày 18-5-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share