Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2009] Học viên A và chồng mới cưới B của cô cả hai mới đây đều đã bị bắt và bị giam giữ. Họ bị giam cùng với bốn học viên khác, những người kiên quyết chiến thắng cuộc bức hại bằng chính niệm. Họ đã phát chính niệm mạnh mẽ hơn 10 ngày. Mặc dù vậy thỉnh thoảng học viên A và B đã không phát chính niệm, bị mê mờ chìm đắm trong tình cảm âu yếm lãng mạn lẫn nhau. Cuối cùng, ma quỷ đã lợi dụng chấp trước của họ, điều đó đã dẫn đến những tổ thất to lớn trong sự tu luyện của họ.

Trong khi chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm, khi loại chấp trước này được thảo luận, một học viên khác có thiên mục khai mở đã nói về cảnh tượng mà anh ấy đã nhìn thấy như sau.

Một con tàu đang chạy nhanh chứa đầy những học viên, và Sư Phụ Lý ngồi ở toa đầu của tàu. Tên của mỗi trạm dừng có liên quan tới một khảo nghiệm tâm tính cụ thể nào đó của chúng ta. Khi tàu dừng lại ở “Thung lũng tình nhân”, nhiều học viên đã ra khỏi tàu và đi vào thung lũng. Họ đã mải mê đắm chìm trong đó tới mức họ không thể nghe thấy các học viên khác từ trên tàu đang gọi họ vì tàu đã bắt đầu đi. Lúc mà những đôi tình nhân nhận ra điều gì đang xảy ra, họ đã cố gắng bắt kịp để lên tàu, nhưng đã quá muộn. Vì họ đã không theo kịp con tàu, bùn trong Thung lũng tình nhân đã nuốt chửng họ. Mặc dù điều này chỉ được một học viên quan sát thấy từ tầng thứ của anh ta, nhưng câu chuyện có thể dùng như một lời nhắc nhở cảnh báo về nguy hiểm của loại chấp trước này.

Tính dâm ô, tình cảm âu yếm sâu đậm, và ham muốn thèm khát rất mạnh mẽ trong xã hội nhân loại đang suy đồi này và có thể lôi kéo con người ta vào vực thẳm đạo đức bại hoại. Chúng cũng có thể làm cho người tu rơi vào những cạm bẫy tình này khi ý trí của họ không đủ mạnh.

Khi học viên A và B mới kết hôn, họ đã muốn khuyến khích lẫn nhau và cùng nhau thăng tiến trong tu luyện. Tuy nhiên, dần dần họ đã bắt đầu không cưỡng lại được chấp trước ham muốn tình dục. Vì khe hở này trong tu luyện, những chấp trước của họ đã dần dần trở lên mạnh hơn và cuối cùng áp đảo họ.

Tất cả chúng ta đều đã tiến bộ và trải qua nhiều điều, nhưng chúng ta không thể bất cẩn trong tu luyện. Vì chúng ta đã đi tới ngày hôm nay trong tu luyện, chúng ta nên minh bạch về điều gì đúng và sai khi làm trong thời gian hạn chế còn lại dành cho tu luyện này. Những chấp trước vào các loại tình cảm khác nhau có thể làm cho một người tu đánh mất lý trí của mình, điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Tất cả chúng ta hãy nhớ điều này trong đầu khi chúng ta thăng tiến hơn nữa trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/1/198156.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/3/107025.html
Đăng ngày 06-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share