Bài của một học viên từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-11-2014] Gia đình chúng tôi gần đây đã đoàn tụ và gửi lời cảm tạ tới Sư phụ và Đại Pháp vì đã đem lại phúc lành cho chúng tôi.

Tôi nghỉ hưu hồi năm 1992 và bị chứng viêm khớp đầu gối. Cứ đi ra ngoài là tôi lại thường dùng đến xe đạp. Không may tôi bị gãy xương bắp đùi vào năm 2008 và buộc phải phải thay xương. Sau đó tôi phải chuyển sang dùng nạng. Ngoài ra, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2011. Tôi đã tiêu tốn nhiều tiền vào việc chữa trị, nhưng lại được biết rằng bệnh không thể chữa khỏi.

Tôi bị liệt và nằm liệt giường khi được xuất viện. Vợ tôi cuống cuồng đi hỏi các chuyên gia ở khắp mọi nơi, nhưng vô ích. Tiên lượng là bệnh còn xấu đi. Chúng tôi rất chán nản.

Tình trạng của tôi tiếp tục xấu hơn: Tôi phát chứng co giật, bàn tay và các ngón tay của tôi trở nên biến dạng, và tôi không thể cử động được chân. Sự đau đớn nằm ngoài khả năng chịu đựng, và tôi thấy không có cách nào để thoát khỏi tình trạng khó khăn của mình. Mặc dù vợ tôi sẵn sàng giúp đỡ nhưng bà ấy đã 80 tuổi rồi, vì vậy chúng tôi phải thuê một người chăm sóc.

Sức khỏe của vợ tôi cũng giảm sút trong những năm gần đây. Vào đầu năm 2013, bà ấy bắt đầu bị bệnh tim, tiểu đường, cao huyết áp và điếc đột ngột. Tôi thấy da mặt bà ấy trở nên ngày một vàng vọt.

Chúng tôi cảm thấy vô vọng. Tuy nhiên, một hôm, hai cựu sinh viên đến thăm và nói cho chúng tôi về môn tu luyện được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã kể về việc hàng triệu người được hưởng lợi từ môn tập như thế nào, và môn tập có khả năng có thể chữa khỏi bệnh của chúng tôi.

Lúc đầu, chúng tôi không chấp nhận những lời giảng giải tâm linh, do đã bị tẩy não bởi “thuyết vô thần” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hai người cựu sinh viên đó đến thăm thường xuyên và kể cho chúng tôi về những trường hợp hồi phục kỳ diệu, thậm chí của các học viên vốn đã mắc bệnh ở giai đoạn cuối.

Họ cũng mang đến cho chúng tôi bản Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc sách, chúng tôi đã có được hiểu biết mới về vũ trụ và sinh mệnh con người. Chúng tôi hiểu rằng vũ trụ rất phức tạp và nhiều sinh mệnh tồn tại ở các không gian khác nhau. Vợ tôi và tôi, cùng người giúp việc, đã quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi chúng tôi ngồi xuống ăn tối trước ảnh của Sư phụ hồi tháng 07 vừa qua, chúng tôi đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành về tia hy vọng cho một cuộc sống mới. Chúng tôi sẽ không còn sợ khó khăn và khổ nạn, và đã nguyện ước tu luyện đến cùng.

Bây giờ chúng tôi học Pháp thường xuyên và nghe các bài giảng của Sư phụ trên băng hình và tiếng. Chúng tôi cũng học năm bài công pháp.

Không lâu sau đó, vợ tôi cảm thấy có dòng năng lượng mạnh mẽ chuyển động từ đầu xuống đến các cánh tay và xuống tới các ngón chân. Bà ấy rất phấn khích: “Sư phụ đã nhận tôi làm đệ tử của Ngài rồi! Các Pháp thân của Sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi.” Kể từ đó, huyết áp của bà ấy trở lại bình thường, và bệnh tim của bà ấy đã biến mất.

Bây giờ vợ tôi vui vẻ hàng ngày. Da của bà ấy mịn màng và hồng hào. Bà ấy đã hoàn toàn hồi phục. Tôi học Pháp, nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và liên tục đề cao tâm tính của mình mỗi ngày.

Gần đây tôi để ý thấy các vết nhăn đã dần dần biến mất. Tôi cũng có thể cầm bút và bưng bát để ăn. Và cho dù bạn có tin điều này hay không, tôi đã có thể xoay người, bước ra khỏi giường và ngồi xuống.

Mặc dù tôi vẫn chưa thể đi bộ được, tôi rất tự tin. Nước da của tôi hồng hào, và tôi không còn giống như một người ốm yếu. Tất cả là nhờ có Đại Pháp.

Ngoài việc cảm kích Sư phụ và Đại Pháp, giờ đây chúng tôi giảng chân tướng bất cứ khi nào những người thân của tôi đến thăm.

Tôi hy vọng chia sẻ chân thành của tôi sẽ khích lệ những ai đang vật lộn với bệnh tật tu luyện Đại Pháp và có thể vượt qua những khổ nạn của mình.

Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Ngài đã ban cho chúng tôi cuộc đời mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/22/瘫痪老人修法轮大法获新生-300595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/5/147169.html

Đăng ngày 09-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share