Bài viết của một học viên từ thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2014] Tháng bảy vừa qua, cha tôi bị chán ăn và sụt cân. Ông nói rằng nếu ông ăn dù chỉ một chút thôi, thì dạ dày ông đã cảm thấy no rồi. Chị tôi đưa ông đến bệnh viện. Ông được chẩn đoán bị ung thư dạ dày và được bảo rằng ông cần phải được phẫu thuật ngay lập tức.

Mẹ tôi và tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi nghe điều bác sĩ nói, chúng tôi đều nghĩ rằng có lẽ đây là cơ hội cho ông bắt đầu tu luyện.

Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng: “Tuy nhiên có một điểm, bởi vì chư vị là luyện chính Pháp; một người luyện công, người khác có lợi ích.” (Chuyển Pháp Luân)

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, cha tôi đã luôn đứng về phía mẹ và tôi. Ông có quan điểm tích cực về Đại Pháp.

Tôi nói với cha: “Cha ơi, cha có nhớ cha đã nói gì trong năm 1999 không? Cha đã nói rằng, khi cha về hưu thì cha sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha đã nghỉ hưu được năm năm rồi, nhưng cha vẫn làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước khi về hưu, cha thấy rằng cha không có lựa chọn nào khác vì cha cần phải hỗ trợ gia đình. Giờ cha đã quay lại làm việc. Chẳng phải cha đang giúp đỡ ĐCSTQ hay sao?”

Trước đây tôi cũng đã nói với ông nhiều lần, nhưng ông luôn gạt sang một bên với nhiều lý do. Lần này tình cảnh đã khác. Mẹ và tôi khuyến khích ông: “Tu luyện Đại Pháp và chứng thực Pháp. Hãy để phép màu xảy ra và cứu độ chúng sinh.”

Cha tôi xin được ra viện để về nhà, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cha tôi học các sách Đại Pháp và luyện công mỗi ngày. Ban đầu họ hàng của chúng tôi rất lo lắng và không tin rằng, chỉ bằng luyện tập, một căn bệnh mà thậm chí y học hiện đại cũng không thể chữa lại có thể biến mất. Chúng tôi cảm thấy nhiều sự phản đối khi họ nói chuyện với chúng tôi. Tuy nhiên, cha tôi có chính niệm và tin vào Sư phụ. Ông đã đặt trụ vững bản thân mình đúng vào thời điểm quan trọng này.

Vài ngày sau, cha tôi đi đến bệnh viện và soi dạ dày một lần nữa. Bác sỹ so sánh kết quả với lần trước và bảo ông rằng: “Tôi đề nghị soi dạ dày một lần nữa vì hai kết quả này hoàn toàn khác nhau. Không có tế bào ung thư, và tôi không thể lý giải được.”

Quả thực, Phật Pháp thật siêu thường. Nó vượt ngoài khoa học của nhân loại và không thể được nhận thức bằng tư duy của con người. Giờ đây họ hàng của tôi đã không còn phản đối sự lựa chọn của cha tôi nữa.

Đúng như Sư phụ đã giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/14/迥然不同的检查结果-298515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/28/146589.html

Đăng ngày 08-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share