[MINH HUỆ 02-10-2014]

l. Làn da của tôi đã chuyển từ vàng vọt sang tươi sáng khỏe mạnh

Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tôi bị suy tuyến thượng thận vào năm 1997 và được điều trị bằng steroids. Một hôm, bà Xu người hàng xóm của tôi nói với tôi: “Bà sẽ được chữa khỏi mà không mất một xu nếu bà tập Pháp Luân Công. Bà chia sẻ rằng bệnh đau lưng và chân của bà ấy đã biến mất sau khi bà tập Pháp Luân Công chỉ trong khoảng hai tháng. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công với suy nghĩ tập thử xem sao.

Tôi đã tuân theo tiêu chuẩn của một học viên. Tôi ngừng uống thuốc và trở nên khỏe hơn nhiều sau chưa đầy hai tuần. Tôi hầu như không nôn mửa chút nào, không như trước đây tôi nôn hơn 20 lần một ngày. Chồng và con trai tôi rất vui sướng.

Tôi nghỉ ở nhà và tập trung vào việc tu luyện. Tôi tập trung vào việc đọc Chuyển Pháp Luân và học các động tác theo video hướng dẫn của Sư phụ. Tôi chân thành tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Bệnh rối loạn tuyến thượng thận của tôi hoàn toàn biến mất trong khoảng ba tuần. Sinh lực của tôi đã trở lại, và chồng tôi nói tôi đã thay đổi, rằng tôi gần như là một người khác. Tôi nhìn vào gương và thấy rằng diện mạo của tôi quả thực đã thay đổi nhiều. Nước da vàng vọt trước đó giờ đây đã tươi sáng.

Tôi cảm thấy may mắn gặp được Pháp lớn cả đời khó gặp này. Gia đình tôi thực sự cảm động. Tôi đã truyền bá Pháp Luân Công tới những người mà tôi biết dựa vào trải nghiệm của cá nhân tôi.

Bà Xu gọi điện thoại cho tôi vào tháng 07 năm 2001 và nói với tôi rằng bà ấy muốn đến Bắc Kinh và lên tiếng cho Pháp Luân Công. Tôi cũng muốn đi, và bảo bà ấy đợi tôi. Tuy nhiên, cửa nhà đã bị khóa, và tôi không thể tìm thấy chìa khóa. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ buộc một cái dây vào cửa sổ và trượt từ trên tầng xuống nếu tôi không thể ra khỏi cửa. Tôi tìm kiếm chìa khóa khắp nơi, nhưng tôi chỉ tìm thấy duy nhất một chiếc chìa khóa ở ngăn kéo tủ. Tôi cầm chìa khóa và xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi đưa chìa khóa vào trong ổ khóa, và cánh cửa đã mở. Tôi rất vui sướng. Tôi gặp bà Xu và kể cho bà ấy điều gì đã xảy ra. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau và hứa rằng chúng tôi sẽ tu luyện kiên định đến cùng bất kể gặp phải khó khăn gì.

Tôi nhìn thấy nhiều khách du lịch ở Quảng trường Thiên An Môn. Tôi lo lắng một chút, nhưng tôi nghĩ tôi không thể làm mất uy tín Đại Pháp, vì vậy tôi bắt đầu luyện các bài công pháp. Bà Xu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cảnh sát làm nhiệm vụ đã đưa chúng tôi về đồn cảnh sát Thiên An Môn.

Bà Xu và tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ của chúng tôi!” Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Cảnh sát thấy bà Xu và tôi là người cao tuổi, vì vậy họ đưa chúng tôi ra khỏi Quảng trường Thiên An Môn và thả chúng tôi ra.

Chồng tôi bị thuyết phục bởi trải nghiệm của tôi, và ông ấy và con trai chúng tôi bắt đầu học Pháp và luyện công từ ngày đó.

Một cháu gái họ đã bị ung thư gan trong khoảng sáu tháng. Tôi chia sẻ với cháu trải nghiệm của cá nhân tôi, và cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh ung thư gan của cháu đã biến mất sau một thời gian ngắn. Mẹ của cháu rất biết ơn tôi sau khi biết sự thật, và bà ấy bắt đầu nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là chân chính và thậm chí có thể chữa khỏi ung thư gan.

Trải nghiệm của cá nhân tôi là một minh chứng về huyền năng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là chân chính. Miễn là bạn chân thành tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” kỳ tích sẽ đến.

2. Sư phụ đã chỉnh lại cổ tay bị chệch của tôi

Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Một hôm tôi bị ngã và chống bàn tay phải của tôi xuống. Bàn tay và cánh tay phải của tôi rất đau khi tôi đứng dậy. Một lúc sau, tôi cố gắng quay bàn tay của tôi và thấy rằng cổ tay đã bị chệch. Tôi đặt nó trở về vị trí cũ và không dám cử động thêm.

Tôi nghĩ: Đây không phải là vấn đề to tát đối với một người tu luyện. Tôi có Sư phụ. Không có gì phải sợ hãi.

Gắng chịu đau đớn, tôi cố gắng hết sức để thực hiện các động tác chính xác khi luyện công. Tôi không thể giữ bàn tay phải thẳng đứng khi tôi phát chính niệm, vì vậy tôi đưa tay trái lên. Tôi duy trì ba việc mà Sư phụ bảo chúng ta phải làm. Tôi đi đến trung tâm tẩy não và trại lao động cưỡng bức và phát chính niệm ở gần đó.

Cổ tay của tôi đã liền ngay. Chính là Sư phụ đã giúp đỡ tôi. Đau đớn ở cánh tay phải của tôi dần dần biến mất sau một thời gian dài. Bây giờ mọi thứ trở lại bình thường. Xin tạ ơn Ngài, Sư phụ!

3. Sư phụ đã cố định các dây thần kinh ở bắp đùi của con trai tôi

Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

Chân của con trai tôi bị thương vào năm 1995. Chúng tôi được thông báo rằng các dây thần kinh ở bắp đùi của cháu đã bị đứt. Cháu đã được phẫu thuật, nhưng kể từ đó các dây thần kinh đã bị tổn hại, cháu không thể nhấc phần chân dưới. Đầu gối của cháu bị tê liệt và không cảm thấy đau ngay cả khi bị châm kim. Cơ bắp đã teo đi.

Chúng tôi đến khắp các bệnh viện ở Bắc Kinh và Thượng Hải để gặp các bác sỹ chuyên môn. Tất cả họ đều nói không có cách nào chữa khỏi, rằng các dây thần kinh không thể nối lại được. Con trai đang ở tuổi thiếu niên của tôi phải dùng gậy để chống cho vững. Chúng tôi tìm cách chữa trị ở khắp nơi và hy vọng sẽ có một phép lạ.

Một người thân đã nói với chúng tôi rằng tập Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh vào lúc mọi hy vọng đã tiêu tan. Một phụ đạo viên vốn đã tham dự lớp giảng của Sư phụ nói chúng tôi có thể đến nhà của bà ấy và nghe các bài giảng của Sư phụ ở Tế Nam. Không suy nghĩ nhiều, tôi đã đèo con trai tôi trên chiếc xe đạp đến nhà bà ấy hàng ngày để nghe Pháp.

Ngày hôm sau chúng tôi đã nghe bài giảng thứ ba, con trai tôi nói với tôi con cảm thấy đau ở đầu gối. Chúng tôi kiểm tra và đầu gối của cháu thực sự có cảm giác. Chúng tôi rất phấn chấn. Chính Sư phụ từ bi đã nối lại các dây thần kinh của con trai tôi. Thực là điều kỳ diệu.

Con trai tôi đã nghe hết chín bài giảng và học năm bài công pháp. Chúng tôi đã bước vào tu luyện kể từ đó.

Cơ bắp bị teo ở chân của con trai tôi đã hồi phục từ lúc nào không rõ. Cháu đã bỏ dùng gậy và tiếp tục đến trường. Chỉ Sư phụ từ bi mới có thể làm được điều này. Không lời nào tả xiết sự cảm kích của chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/2/曾经的黄脸变得白里透红-296727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/23/146519.html

Đăng ngày 06-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share