Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Liên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2014] Một hôm chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy thấy đau bụng. Tôi đã đưa anh ấy tới bệnh viện, ở đó bác sỹ cho biết rằng có một khối u ác tính ở giữa dạ dày và ruột của anh ấy. Khối u không thể được cắt bỏ bằng phẫu thuật, vì vậy anh ấy sẽ phải làm hóa trị.

Anh ấy hoảng sợ đến nỗi không kiểm soát được bàng quang và đái dầm ra quần. Sau khi chúng tôi về nhà, nhìn khuôn mặt tái xám của anh ấy, tôi nói với anh: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng em đi. Sư phụ sẽ lo cho anh.” Anh ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vì tôi đã tu luyện nhiều năm qua. Anh ấy gật đầu và bắt đầu luyện tập từ ngày đó.

Chẳng mấy chốc da dẻ của anh ấy đã khá hơn. Anh ấy cùng tôi ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại của Pháp Luân Công và giúp nhiều người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Hai tuần sau đó, chồng tôi đã đến một bệnh viện khác. Anh ấy không đề cập đến khối u. Bác sĩ khám cho anh ấy nhìn vào ảnh chụp ổ bụng và nói: “Anh bình thường, không có vấn đề gì cả.”

Chồng tôi nói với bác sĩ những gì anh ấy được chẩn đoán trước đó, và cho ông xem hình ảnh từ đợt kiểm tra ở bệnh viện trước đó. Bác sĩ không thể tin được và đã giữ lại hai ảnh cho mục đích nghiên cứu.

Các hình ảnh được chụp cách nhau hai tuần. Khối ung thư đã biến mất, và chồng tôi và tôi vô cùng biết ơn sự bảo hộ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/16/前后半个月-恶性肿瘤消失-298512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/23/146517.html

Đăng ngày 07-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share